Những Tâm Tình của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

dịp cuối năm 2004 và đầu năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Tâm Tình của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II dịp cuối năm 2004 và đầu năm 2005.

(Radio Veritas Asia 3/01/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong mục thời sự lần trước, Chúa Nhật mùng 2 tháng Giêng năm 2005, chúng tôi đã gởi đến quý vị những tâm tình và những lời huấn đức của ÐTC trong ngày đầu tiên của năm mới 2005, tức ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2005, Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ 38. Hôm nay, tiếp tục đề tài nầy, trong mục thời sự hôm nay (3/01/2005) kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp những tâm tình và những lời huấn đức của Ðức Thánh Cha vào thời điểm cuối năm cũ 2004 và đầu năm mới 2005.

Trước hết, mời quý vị và các bạn  theo dõi những lời ÐTC đã nói trước khi đọc kinh TruyềnTin Trưa Chúa Nhật, mùng 2 tháng Giêng năm 2005, Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, Chúa Nhật đầu tiên của năm mới 2005. ÐTC đã nói với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma, như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Trong ngày Chúa Nhật đầu tiên của năm mới, được vang lên một lần nữa trong cử hành Phụng Vụ Lời Tin Mừng của Ngày Lễ Giáng Sinh như sau: "Ngôi Lời đã làm Người và cư ngụ ở giữa chúng ta" (Gn 1,14).

Ngôi Lời Thiên Chúa là Sự Khôn Ngoan Hằng Hữu, Ðấng tác động trong vũ trụ và trong lịch sử; Ngôi Lời là sự Khôn Ngoan được mạc khải trọn vẹn trong Mầu Nhiệm Nhập Thể, để thiết lập vương quốc của sự sống, tình thương và hòa bình.

Ðức Tin dạy chúng ta biết rằng cả trong những thử thách khó khăn nhất và gây đau khổ nhất --- chẳng hạn như trong những thiên tai đã giáng xuống vùng Ðông Nam Châu Á trong những ngày qua --- Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta: trong mầu nhiệm Giáng Sinh, Ngài đã đến để chia sẻ thân phận con người chúng ta.

Con Trẻ của Bêlem là Ðấng mà sau nầy, vào lúc sắp chịu chết để cứu rỗi chúng ta, sẽ để lại cho chúng ta lệnh truyền hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta (x. Gn 13,34). Chính trong việc thi hành cách cụ thể giới răn của Ngài, mà Thiên Chúa làm cho chúng ta được cảm nghiệm sự hiện diện của ngài.

Sứ điệp Phúc Âm là nền tảng cho niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, với điều kiện chúng ta bước đi trong tình thương của Chúa. Vào lúc khởi đầu năm mới, nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của Chúa, trợ giúp chúng ta chọn lấy chương trình sống tình thương làm chương trình sống cho mình."

Quý vị và các bạn thân mến,

"Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả trong những thử thách khó khăn nhất và gây đau khổ nhất", đó là sứ điệp trung tâm của bài huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật, mùng 2 tháng Giêng năm 2005, với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô.

Trước đó, vào lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2004, tức ngày cuối cùng của Năm Cũ, ÐTC đã chủ sự giờ Kinh Chiều để Tạ Ơn Thiên Chúa, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Trong giờ Kinh Chiều nầy, ÐTC đã nói vài lời bộc lộ tâm tình biết ơn và tạ ơn Thiên Chúa như sau:

"Thêm một năm nữa đã kết thúc. Với ý thức sống động về tính cách mau qua của thời gian, chúng ta hiệp nhau  vào chiều hôm nay, để cảm tạ Thiên Chúa, vì tất cả mọi hồng ân mà Ngài đã ban xuống cho chúng ta trong năm 2004. Chúng ta cám ơn Chúa với bài ca truyền thống "Te Deum"

"Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa!"

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha, bởi vì đến thời viên mãn, Cha đã sai Con Một Cha đến (x. Gn 4,4), không phải để xét sử thế gian, nhưng để cứu rỗi thế gian với tình thương bao la của Ngài. (x. Gn 3,17).

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu chuộc chúng con, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã muốn lãnh lấy thân phận làm người chúng ta từ nơi Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa luôn luôn trọn đời đồng trinh. Trong Năm Thánh Thể nầy, chúng con  muốn cảm tạ Chúa, với lòng sốt sắng mạnh mẽ hơn, vì hồng ân Mình và Máu Thánh Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ðấng an ủi, chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa, bởi vì Ngài đã làm cho chúng con được ý thức mình được làm con cái Thiên Chúa (x. Rom 8,16), và đã dạy chúng con biết hướng về Thiên Chúa, vừa gọi Ngài là "Cha!" "Abba (x. Gn 4,23-24; Gal 4, 6 ).

Thưa anh chị em rất thân mến thuộc cộng đoàn giáo phận Roma! Giờ đây tôi muốn gởi lời chào thân tình đến anh chị em, trong dịp chúng ta gặp nhau vào cuối năm. Trước hết tôi xin chào Ðức Hồng Y Tổng đại diện, quý giám mục phụ tá, quý linh mục, những anh chị em sống đời tận hiến, và mọi thành phần của Dân Kitô. Tôi cũng kính cẩn chào Ông Chủ Tịch Vùng, chào Ông Thị Trưởng Roma, chào vị chủ tịch của Tỉnh và những thẩm quyền dân sự có mặt.

Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa, vì những thể hiện của lòng tốt và của lòng nhân từ của Ngài, Ðấng luôn đồng hành với bước tiến của thành phố Roma chúng ta. Xin Ngài hãy làm cho hoàn thành mọi dự án tông đồ và mọi sáng kiến làm điều tốt.

Lạy Chúa, Xin hãy cứu rỗi Dân ngài, Lạy Chúa! Chúng con cầu xin Chúa điều nầy vào chiều ngày hôm nay, nhờ Mẹ Maria làm trung gian, khi chúng con cử hành Giờ Kinh Chiều áp ngày lễ kính Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Lạy Mẹ Maria của Ðấng Cứu chuộc, xin Mẹ hãy đồng hành với chúng con trong giai đoạn bước sang năm mới. Xin Mẹ hãy cầu khẩn cùng Chúa cho thành Roma và cho toàn thế giới được hồng ân hòa bình. Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin  hãy cầu nguyện cho chúng con.

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những tâm tình của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II dịp cuối năm 2004 và đầu năm 2005. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page