Bài Huấn Ðức cuối cùng của

Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Huấn Ðức cuối cùng của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (Zenit 3/04/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Không kể hàng triệu tín hữu khắp nơi theo dõi qua hệ thống truyền hình, cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chúa Nhật, mùng 3/04/2005, để tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vừa qua đời, do Ðức Hồng Y Angelô Sôdanô cử hành, tất cả đã hết sức ngạc nhiên vào cuối thánh lễ, khi Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá quốc vụ khanh đặc trách nội vụ, đọc những lời Huấn Ðức đã được Ðức Thánh Cha dọn sẵn cho Chúa Nhật Lễ Kính Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa, tức Chúa Nhật II Phục Sinh. Ðức Thánh Cha đã không còn đọc những lời huấn đức nầy nữa, vì ngài đã qua đời vào lúc 9 giờ 37 phút tối thứ Bảy mùng 2 tháng 4 năm 2005, theo giờ Roma. Như thế, những lời huấn đức nầy được xem như là một chúc thư thiêng liêng của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho toàn thể Giáo hội Công giáo. Ðây là một chúc thư mời gọi con người hãy tin tưởng phó thác cho tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những lời Huấn Ðức cuối cùng của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Lời vui mừng Alleluia của Phục Sinh còn vang lên trong ngày hôm nay! Trang Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay (3/04/2005) trích từ Phúc âm theo thánh Gioan nhấn mạnh rằng Ðấng Phục Sinh, vào chiều tối cùng Ngày Phục Sinh, đã hiện ra cho các Tông Ðồ và đã "cho các ngài nhìn thấy những vết thương ở đôi bàn tay và cạnh sườn của Người" (Gn 20,20); đó là những dấu vết của cuộc Khổ Nạn đau thương được khắc ghi vào thân xác của Người một cách không còn có thể xóa đi được nữa, cả sau khi Người đã phục sinh. Những vết thương vinh hiển nầy, --- mà tám ngày sau đó Chúa Phục Sinh cho phép tông đồ Tôma cứng lòng tin được chạm đến, ---  mạc khải tình thương nhân từ của Thiên Chúa, "bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ trao ban Con Một mình cho thế gian" (Gn 3,16). Mầu nhiệm tình  thương nầy nằm ở trung tâm của phụng vụ Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật "In Albis", được dành để kính Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa.

Chúa Phục Sinh cống hiến cho nhân loại đôi khi xem ra như bị lạc hướng và bị thống trị bởi quyền lực của sự dữ, ích kỷ và lo sợ, (cống hiến) món quà tình thương, một tình thương tha thứ, hòa giải và mở lại tinh thần con người đón nhận niềm hy vọng. Ðây là tình thương làm cho tâm hồn con người ăn năn trở lại và trao ban sự bình an. Thật vậy, thế giới cần hiểu và chấp nhận Tình Thương nhân từ của Thiên Chúa biết là chừng nào!

Lạy Chúa, là Ðấng mạc khải tình thương của Thiên Chúa Cha qua cái chết và sự sống lại của Chúa, chúng con tin vào Chúa và với lòng đầy phó thác chúng con hôm nay lặp lại với Chúa như sau: Lạy Chúa Giêsu, Con Tín Thác vào Chúa. Xin hãy thương xót chúng con và thế giới.

Lễ trọng phụng vụ Kính Biến Cố Truyền Tin, mà chúng ta cử hành ngày mai --- tức thứ Hai mùng 4 tháng 4 năm nay (2005) --- hướng dẫn chúng ta đến việc chiêm ngắm với đôi mắt của Mẹ Maria, (chiêm ngắm) mầu nhiệm to lớn của tình thương nhân từ phát sinh từ thánh tâm Chúa Giêsu. Nhờ Mẹ trợ giúp, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa đích thật của niềm vui phục sinh, một niềm vui được xây trên niềm tin chắc chắn rằng: Ðấng mà Mẹ Ðồng Trinh cưu mang trong lòng, Ðấng đã chịu khổ và chịu chết vì chúng ta, Người đã sống lại thật. Alleluia.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là bài huấn đức cuối cùng, đã được Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II soạn ra cho Chúa Nhật (4/04/2005) Lễ Kính Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa, trước khi ngài qua đời. Những lời huấn đức nầy đã được đọc lên vào cuối thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, sáng Chúa Nhật mùng 4/04/2005, tại quảng trường thánh Phêrô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page