Tường thuật Thánh Lễ

sáng Chúa Nhật mùng 3 tháng 4 năm 2005

để cầu nguyện cho

Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Angelo Sodano cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô, sáng Chúa Nhật mùng 3 tháng 4 năm 2005, để cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (VIS 3/04/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật II Phục Sinh, mùng 3 tháng 4 năm 2005, trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu đứng chật cả quảng trường Thánh Phêrô, lan sang dọc theo cả Ðại Lộ Hòa Giải, Ðức Hồng Y Sodanô đã chủ tế Thánh Lễ cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vừa qua đời lúc 9 giờ 37 phút, giờ Roma, tối thứ Bảy mùng 2 tháng 4 năm 2005.

Trong bài giảng, Ðức Hồng Y trước hết nhắc đến niềm đau mất đi một người cha, một vị chủ chăn, là Ðức Gioan Phaolô II. Ðức Hồng Y nhấn mạnh rằng trong 26 năm qua, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã không ngừng kêu gọi chúng ta hãy nhìn về Chúa Kitô, lý do duy nhất cho niềm hy vọng chúng ta. Ðức Hồng Y nói: "Trong hơn một phần tư thế kỷ, Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mang Tin Mừng của niềm hy vọng kitô đến mọi nơi trên thế giới; ngài nói cho mọi người biết rằng cái chết không là gì khác hơn là một cuộc vượt qua để tiến vào quê hương trên trời. Vận mệnh đời đời của chúng ta là nơi quê hương trên trời nầy, nơi Thiên Chúa Cha đang chờ đợi chúng ta."

Ðức Hồng Y Sodano quả quyết rằng Ðức Tin vào sự sống đời đời biến đổi nỗi đau buồn của chúng ta thành sự an bình sâu xa. Và nhân đó, Ðức Hồng Y cho biết rằng chính ngài đã được nhìn thấy sự an bình nầy nơi Ðức Thánh Cha, khi đứng bên cạnh Ðức Thánh Cha trong những giây phút cuối cùng; đây là sự an bình của những vị thánh, sự an bình đến từ Thiên Chúa. Ðức Hồng Y nói tiếp như sau: Hôm nay khi chúng ta khóc thương Ðức Thánh Cha đã qua đời, chúng ta mở rộng tâm hồn mình đón nhận cái nhìn về vận mạng đời đời của mình... Chúng ta biết rằng, mặc dù là những con người tội lỗi, nhưng chúng ta được bao bọc trong tình thương nhân từ của Thiên Chúa Cha Ðấng đang chờ đợi chúng ta. Ðây là ý nghĩa của ngày Lễ Chúa Nhật hôm nay, ngày Lễ Kính Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa, do chính Ðức cố giáo hoàng thân yêu chúng ta thiết lập; ngày Lễ nầy là như một trong những phần gia tài của triều giáo hoàng của ngài, để nhấn mạnh khía cạnh đầy sức an ủi nhất của mầu nhiệm kitô. Chúa Nhật hôm nay, có lẽ đây là việc làm đầy cảm động, nếu chúng ta đọc lại một trong những thông điệp đẹp nhất, --- Thông Ðiệp "Thiên Chúa Giàu Lòng Nhân Từ ---, được công bố năm 1980, năm thứ ba của triều giáo hoàng của ngài... Trong thông điệp nầy, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mời gọi chúng ta hãy nhìn về Thiên Chúa Cha, là Ðấng nhân từ, là Chúa của mọi niềm an ủi, và là Ðấng an ủi chúng ta trong tất cả mọi đau buồn; Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng mời gọi chúng ta hãy nhìn về Mẹ Maria.

Sau đó, Ðức Hồng Y Sodano nhắc lại rằng nhiều lần Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đã lặp đi lặp lại rằng những tương quan hỗ tương giữa các cá nhân cũng như giữa các dân tộc, không thể nào chỉ dựa trên sự công bằng mà thôi, nhưng còn cần được kiện toàn hóa bởi tình thương nhân từ, đặc điểm của sứ điệp kitô. Vì thế, Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đã hướng dẫn giáo hội của ngàn năm kitô thứ ba trở thành người Samaritano tốt lành, trên các nẻo đường thế giới, trên những con đường của một thế giới còn bị rúng động bởi chiến tranh huynh đệ tương tàn. Như thế, ÐTC Gioan Phaolô II trở thành kẻ hát lên bài ca của nền văn minh tình thương. Cụm từ "nền văn minh tình thương" là một trong những định nghĩa hay nhất cho "nền văn minh kitô". Phải, văn minh kitô là văn minh tình thương, hoàn tòan khác biệt với những nền văn minh của hận thù, hậu quả của biết bao ý thức hệ trong thế kỷ 20.

Ước chi Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II từ trên trời cao luôn nhìn xuống chúng ta và giúp chúng ta bước qua ngưỡng cửa của niềm hy vọng. Ước gì sứ điệp trên đây của Ðức Cố Giáo Hoàng luôn được khắc ghi trong tâm hồn của những con người nam nữ của thời đại hôm nay. Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II lặp lại cho chúng ta một lần nữa những lời quả quyết của Chúa Kitô rằng Con Người đến trong thế gian, không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Người mà được cứu rỗi". Ước chi đây là trách vụ chúng ta muốn nhận lãnh từ sứ điệp của đấng đã rời chúng ta và làm cho nó được trổ sinh những hoa trái cứu rỗi cho thế giới.

Kết thúc bài giảng, Ðức Hồng Y Sodano hướng về Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II như sau: "Nguyện xin các Thiên Thần Chúa đưa Cha về Thiên Ðàng. Xin ca đoàn các Thiên Thần đón chào và tiếp rước Cha vào Thành Thánh Giêrusalem trên trời, và cho Cha được nghỉ yên muôn đời! Amen".

Vào cuối Thánh Lễ, trước khi xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, Ðức Tổng Giám Mục  Leonardo Sandri đọc bản văn mà Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dọn trước cho ngày Lễ Kính Tình Thương Thiên Chúa, được mừng vào chúa nhật thứ II Phục Sinh. Trong bản văn nầy, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến ý nghĩa của biến cố được kể trong Phúc âm, khi Chúa Phục Sinh hiện ra cho các tông đồ, và chỉ cho họ nhìn thấy tay và cạnh sườn ngài, nghĩa là nhìn thấy những dấu chỉ của cuộc khổ nạn đau thương đã được khắc ghi mãi mãi vào cơ thể Chúa, kể cả sau khi Phục Sinh. Những vết thương vinh hiển nầy, --- mà Chúa muốn cho tông đồ Tôma không tin được chạm tới vào tám ngày sau đó --- mạc khải tình thương nhân từ của Chúa, Ðấng đã yêu thương thế gian đến độ trao ban Con Một mình cho thế gian".

Bản văn còn ghi tiếp như sau: Cho tất cả mọi người, thường xem ra như bị mất hướng và bị thống trị bởi những quyền lực sự dữ, ích kỷ và lo sợ, Chúa Phục Sinh cống hiến món quà tình thương của ngài, một tình thương biết tha thứ, hòa giải và mở rộng tâm hồn cho niềm hy vọng. Ðây là tình yêu làm cho con tim con người quay trở lại; đây là tình yêu trao ban sự bình an! Quả thật, thế giới cần hiểu và đón nhận tình thương nhân từ của Thiên Chúa biết là chừng nào!

 

Quý vị và cac bạn thân mến.

Bản văn mà Ðức Cố Gíao Hoàng Gioan Phaolô II đã dọn trước khi qua đời, cho ngày Lễ  Kính Tình Thương nhân từ của Thiên Chúa, kết thúc với lời cầu nguyện như sau:

"Lạy Chúa, Ðấng đã mạc khải tình thương của Thiên Chúa Cha qua cái chết và sự sống lại của Chúa, chúng con tín thác vào Chúa; với niềm tin tưởng, chúng con hôm nay lặp lại rằng: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa; xin thuơng xót chúng con và toàn thế giới! Ước gì ngày Lễ Truyền Tin mà chúng con cử hành vào ngày thứ Hai mùng 4 tháng 4 (năm 2005), khuyến khích chúng con chiêm ngắm, với đôi mắt của Mẹ Maria, (chiêm ngắm) mầu nhiệm bao la của tình thương nhân từ, đang bừng cháy lên từ con tim của Chúa Kitô".

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là vài điểm đáng chú ý trong Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Sodano cử hành vào sáng Chúa Nhật, mùng 3 tháng 4 năm 2005, lễ kính Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page