Bài giảng của Ðức Giám Mục Mỹ Tho

trong thánh lễ cầu nguyện cho

Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Bài giảng của Ðức Giám Mục Mỹ Tho trong thánh lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay chúng ta quy tụ nhau lại đây để cầu nguyện cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, thực chất là để tưởng nhớ đến ngài, để biểu lộ sự tiếc thương của cả Giáo Hội, và của từng người công giáo chúng ta.

Gioan Phaolô II là con người của lòng tin. Nhiều người trên thế giới nhận xét như thế. Ngài tin mạnh mẽ đến nỗi, những người chưa có niềm tin kitô giáo, cả những người không có niềm tin tôn giáo nào, vẫn thấy được một điều gì linh thiêng nơi con người hết sức sâu sắc và chân thật của Ngài. Ðức tin của ngài có sức mạnh chuyển núi dời non. Ngài mang niềm tin ấy đi khắp nơi, và niềm tin ấy làm cho ngài trở nên một con người mạnh, có sức lôi cuốn, có sức tác động trên nhiều người. Không một sức mạnh trần gian nào có thể lay chuyển lòng tin của ngài, dù là cửa hoả ngục hay sức mạnh của thần chết.

Ðức Thánh Cha là con người của lòng mến, của tình thương, là hiện thân của Thiên Chúa Yêu Thương. Không ai mà không được ngài thương mến. Trong trái tim của ngài có Thiên Chúa Tình Yêu, có Chúa Kitô Con Thiên Chúa, có Chúa Thánh Thần. Ngài luôn lên tiếng bênh vực những con người nghèo khổ và cô thế cô thân. Ði dến đâu ngài đều gieo vãi hạt giống của nền văn minh tình thương. Ai gặp ngài đều được ngài lưu tâm, âu yếm. Ngài là vị mục tử nhân lành luôn chăm lo săn sóc đàn chiên của Chúa. Tình thương của ngài sưởi ấm trái tim biết bao nhiêu người!

Ðức Thánh Cha còn là con người của hy vọng. Ngài là con người của tương lai, là con người của giới trẻ. Ngài có khả năng khơi dậy niềm hy vọng nơi mọi người, vì con người của ngài hoàn toàn được hun đúc, được nuôi dưỡng bằng chất liệu Tin Mừng. Chính Tin mừng Chúa Phục Sinh đem đến niềm vui, tạo ra niềm hy vọng cho mọi người. Ngài là hiện thân cho sự trẻ trung của Tin mừng, ngay trong thân xác già nua đau yếu của mình. Vì ngài trẻ trung một cách lạ thường, nên ngài đã hấp dẫn những người trẻ một cách lạ thường. Mọi người trẻ trên thế giới, khi có dịp tiếp xúc với ngài, trực tiếp hay gián tiếp đều cảm thấy lòng tràn trề hy vọng, tin tưởng vào tương lai.

Bài Tin mừng hôm nay cho thấy rõ hơn cả ý nghĩa của cuộc đời Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ngài là Sứ giả của Chúa Kitô Phục Sinh, Ðấng đã trao cho Giáo Hội, và trao một cách đặc biệt cho ngài sứ mạng cứu thế mà Chúa Cha đã trao phó: Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Hơn ai hết, Ðức Gioan Phaolô II ý thức mạnh mẽ về sứ mạng mà Chúa Kitô đã trao phó cho ngài.

Ngài là sứ giả trung kiên với con người và giáo huấn của Chúa Kitô là Con Ðường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Chỉ có một con đường dẫn đưa nhân loại về với Chúa Cha, không có con đường nào khác! Dù cởi mở và sẵn sàng đối thoại với mọi người thuộc mọi tôn giáo, Ðức Thánh Cha không ngừng loan báo cách rõ ràng và dứt khoát: chỉ có một con đường duy nhất, chỉ có một Ðấng Cứu Ðộ Duy Nhất là Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có một Chân Lý Mạc Khải Duy Nhất biểu lộ cho biết Thiên Chúa là ai, Chân Lý ấy là chính Chúa Giêsu như Người đã nói: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Chỉ có một Người mang đến sự sống vĩnh hằng, sự sống thần linh cho nhân loại, đó là Ðấng Chúa Phục Sinh đã nhận lãnh Thần Khí từ Chúa Cha và trao ban cho Giáo Hội, cho toàn thể nhân loại.

Ðức Thánh Cha là một sứ giả nhiệt thành, đối với ngài, sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Mọi nỗ lực, sáng kiến, hy sinh của ngài đều là vì Chúa và cho Chúa. Mà Chúa xuống trần gian là vì con người, Chúa đã chết và sống lại là vì con người, cho nên tất cả là vì con người. Là sứ giả của Chúa Kitô, cả cuộc đời của Ðức Thánh Cha là vì con người và cho con người. Ðức Thánh Cha đã không ngừng bảo vệ con người, gìn giữ và chăm sóc con người một cách hăng say không mệt mỏi. Bênh vực những người thấp cổ bé họng, bị các thế lực trần gian ức hiếp. Bảo vệ con người khỏi nhiều hình thái sự dữ của thế giới hôm nay. Ngài băng bó các vết thương của nhân loại vẫn còn đang chảy máu. Là Mẹ và là Thầy, Ðức Thánh Cha không ngừng giáo dục tất cả loài người, không ngại ngùng lên tiếng về các vấn đề của thời đại.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II là sứ giả xuất chúng của Chúa Kitô, một sứ giả có nhiều năng lực. Năng lực chủ yếu của ngài là Thần lực của Thiên Chúa, là Sức Mạnh mà ngài lãnh nhận trong những lúc ngài cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa, chuyện trò với Chúa Kitô. Ngài thành công một cách xuất sắc, làm cho nhân loại thấy được là Thiên Chúa yêu thương họ, Chúa Kitô yêu thương họ. Thiên Chúa vô hình, không ai thấy; Chúa Kitô Phục Sinh, cũng không ai thấy. Nhưng nhiều người thấy Tình Thương của Thiên Chúa nơi con người và cuộc đời của Gioan Phaolô II. Chính vì thế mà cả thế giới đang hướng về ngài.

 

Tháng 4 năm 2005

Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc

Giám Mục Mỹ Tho

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page