Sứ Ðiệp Giáng Sinh

của ÐTC Gioan Phaolô II

Trưa Ngày Lễ Giáng Sinh năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp Giáng Sinh của ÐTC Gioan Phaolô II Trưa Ngày Lễ Giáng Sinh năm 2004.

(Radio Veritas Asia 25/12/2004) - Tiếp liền với Thánh Lễ ban ngày Giáng Sinh, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, với thời tiết lạnh và có mưa, nhưng với sự tham dự đông đảo các tín hữu, ÐTC Gioan Phaolô II đã đọc Sứ Ðiệp Giáng Sinh ngắn gởi toàn thế giới cùng với Phép Lành Long Trọng cho thành Roma và cho toàn thế giới, với ơn Toàn Xá. ÐTC mời gọi con người hãy đến bên Hang Ðá để thờ lạy Con Thiên Chúa Giáng Sinh và học nơi Ngài cách thức xây dựng hòa bình. ÐTC đã nói như sau:

 

1. Christus Natus est nobis, venite, adoremus!

Chúa Kitô đã sinh ra cho chúng ta, hãy đến, và chúng ta thờ lạy Người!

Thưa Con Trẻ dịu dàng của Bêlem, trong ngày long trọng nầy, chúng con đến với Ngài!

Khi sinh ra, Ngài đã che dấu thần tính, để nhận lấy bản tính nhân loại mỏng dòn của chúng con.

Ðược Ðức Tin soi sáng, chúng con nhìn nhận Ngài như là Thiên Chúa Thật đã nhập thể vì yêu thương chúng con.

Ngài là Ðấng cứu độ duy nhất của con người!

2. Trước hang đá, nơi Ngài nằm im, ước gì được chấm dứt biết bao hình thức của bạo lực lan tràn, nguyên nhân của những đau khổ không thể diễn tả được; ước chi được dập tắt nhiều lò lửa căng thẳng, có nguy hiểm biến thành những xung đột lộ liểu; ước chi được cũng cố ý chí đi tìm những giải pháp hòa bình, biết tôn trọng những khát vọng chính đáng của muôn người và của các dân tộc.

3. Thưa Con Trẻ đã giáng sinh tại Bê Lem, Ngài là vị Tiên Tri của Hòa Bình, xin hãy khuyến khích những cố gắng đối thoại và hòa giải, xin hãy nâng đỡ những cố gắng hòa bình, dù còn khiêm tốn nhưng có tích chứa niềm hy vọng, và là những cố gắng đang được thực hiện để mang đến một hiện tại và tương lai an bình hơn cho biết bao anh chị em chúng con trên thế giới.

Tôi nghĩ đến Phi Châu, đến thảm cảnh tại Darfur bên Sudan, đến quốc gia Bờ Biển Ngà, đến vùng Ðại Hồ. Tôi theo dõi tình hình tại Iraq với tâm tình hết sức lo lắng. Và làm sao không nhìn đến Mãnh Ðất nơi mà Ngài đã giáng sinh xuống làm con dân, với quan tâm lo lắng nhưng đồng thời cũng với lòng tin tưởng không gì có thể dập tắt được.

4. Khắp mọi nơi, đâu đâu cũng cần đến Hòa Bình!

Ngài là Hoàng Tử của Hòa Bình thật, xin hãy giúp chúng con hiểu rằng con đường duy nhất để  xây dựng hòa bình là ghê tởm tránh đi điều dữ, và luôn can đảm theo đuổi điều thiện.

Hỡi những người thiện chí của mọi dân tộc trên mặt đất,

Xin hãy đến bên hang đá của Ðấng Cứu Chuộc với lòng tin tưởng!

Ðấng đã trao ban Nước Trời, sẽ không lấy mất đi các vương quốc trần gian! Xin hãy chạy đến gặp gỡ Ðấng ngự đến để dạy chúng ta con đường sự thật, hòa bình và tình thương.

 

Sau những lời trên, ÐTC bước sang phần chúc mừng Giáng Sinh bằng 62 thứ tiếng, bắt đầu bằng tiếng Ý và kết thúc bằng tiếng Latinh:

- "Hãy đến thờ Lạy Chúa!" (ÐTC cũng chúc mừng Giáng Sinh bằng tiếng Việt Nam).

Cuối cùng, đến phần ÐTC ban phép lành Tòa Thánh cho Thành Roma và Cho Toàn Thế Giới, với ơn Toàn Xá, theo những điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý ÐTC. Trước hết Ðức Hồng Y Luigi Poggi loan báo cho mọi người biết ÐTC ban Phép Lành Tòa Thánh với ơn Toàn Xá... Rồi ÐTC đọc lời cầu nguyện, xin Chúa vì công nghiệp và lời chuyển cầu của Ðức Mẹ Maria và của các thánh Tông Ðồ mà thương tha thứ mọi tội  lỗi... Rồi ÐTC đọc lời xá giải tha thứ mọi tội lỗi... và ban phép lành cho mọi người hiện diện.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page