Vài Nhận định của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

về sinh hoạt Hiệp Nhất của

Giáo Hội Công Giáo trong năm qua

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Nhận định của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II về sinh hoạt Hiệp Nhất của Giáo Hội Công Giáo trong năm qua.

(Radio Veritas Asia 23/12/2004) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 11 trưa thứ Ba 21 tháng 12 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp quý Ðức Hồng Y, quý Tổng Giám Mục và Giám Mục, và tất cả mọi thành viên của Giáo Triều Roma, để trao đổi những lời chúc mừng, dịp lễ  Giáng Sinh sắp đến. Ðáp lời Ðức Hồng Joseph  Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Ðoàn, ÐTC đã nói như sau:

 

Những ngày mừng lễ Giáng Sinh sắp đến, khơi dậy trong chúng ta những tâm tình thư thả và an bình. Biến cố Chúa Giêsu giáng sinh là một biến cố làm rung động con tim. Ngôi Lời Hằng Hữu  đã làm người và đã sống giữa chúng ta (x. Gn 1,14). Phụng Vụ trong những ngày sắp đến sẽ nhiều lần nhắc lại cho chúng ta sự thật căn bản của Ðức Tin: "Chúa Kitô đã giáng sinh cho chúng ta,  hãy đến thờ lạy Người".

Cuộc gặp gỡ hôm nay của người kế vị Thánh Phêrô với những cộng sự viên trong giáo triều Roma, được đặt trong bầu khí của lễ giáng sinh.

Thưa anh em đáng kính và thân mến, tôi cám ơn anh em vì sự hiện diện nơi đây và vì lòng yêu mến anh em dành cho tôi. Những năm tháng trôi qua làm cho ta cảm nghiệm càng ngày càng mạnh mẽ hơn nhu cầu cần được Thiên Chúa và con người giúp đỡ. Tôi cám ơn anh em vì sự "đồng tâm" của anh em trong khi làm việc với tôi, để phục vụ cho giáo hội phổ quát, mỗi người trong trách vụ riêng đã được trao phó cho.

Tôi cám ơn đặc biệt Ðức Hồng Y Niên Trưởng vì đã nói lên những tâm tình của tất cả mọi người hiện diện nơi đây, vừa cầu chúc tôi một Mùa Giáng Sinh Thánh Thiện và Một Năm Mới an lành; tôi cầu chúc lại như thế cho mỗi anh em và cho tất cả những kẻ thân yêu của anh em.

Con Trẻ mà chúng ta thờ lạy trong máng cỏ, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là một Vị Thiên Chúa thật sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Cuộc trao đổi nhiệm mầu được thực hiện tại Bê-lem giữa Thiên Chúa và nhân loại, ngày nay vẫn luôn được thực hiện trong Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch cho sự sống và sự thánh thiện của Giáo Hội. Con người chúng ta không còn lời nào để nói nữa, trước hồng ân và mầu nhiệm cao cả như thế! Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại câu hát: Con hết lòng sốt sắng thờ lạy Chúa, vừa đồng thời có thể nhìn thấy trước nơi hang đá hình bóng của thảm kịch Thập giá vừa đồng thời là chiến thắng huy hoàng của cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô.

Từ Con Thiên Chúa làm người, Ánh sáng của muôn người, giáo hội đã lãnh nhận sứ mạng cao cả làm "dấu chỉ và phương thế cho sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, và cho sự hiệp nhất của toàn thể gia đình nhân loại." (GH, số 1).

Anh em thân mến, càng ngày chúng ta càng ý thức hơn rằng sự hiệp thông với Thiên Chúa và sự hiệp nhất giữa tất cả mọi người, bắt đầu với những kẻ tin, là sự dấn thân ưu tiên của chúng ta. "Xin cho tất cả được nên một!" Thử hỏi đây không phải là lời cầu nguyện tha thiết mà Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha trước khi bước vào cuộc thương khó để cứu rỗi nhân loại, hay sao? Thật là khẩn thiết, việc tái thiết lập sự hiệp thông hoàn toàn giữa những người kitô. Việc cử hành Năm Thánh Thể nhắm đến một trong những mục tiêu nầy là làm cho niềm khao khát hiệp nhất được trở nên mãnh liệt hơn nữa, vừa đưa nó về nguồn mạch duy nhất và không bao giờ cạn là Chúa Kitô. Chúng ta phải tiếp tục đi trên con đường hiệp nhất nầy, không chút do dự. Ðây là con đường mà Chúa quan phòng muốn cho Công Ðồng Vaticano II thôi thúc mạnh mẽ. Cách đây 40 năm, ngày 21 tháng 11 năm 1964, đã được công bố những văn kiện của Công Ðồng như: hiến chế về Giáo Hội ánh sáng muôn dân, Sắc lệnh về các Giáo Hội Ðông Phương Công Giáo, Sắc lệnh về hiệp nhất kitô.

Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì cố gắng thực hiện đại kết, trên nhiều bình diện khác nhau, càng ngày càng được gia tăng, nhờ qua những liên lạc liên lỉ, những lần gặp gỡ và những sáng kiến với những anh chị em thuộc về những giáo hội và những cộng đoàn giáo hội chính thống và tin lành. Trên bình diện nầy, việc vài vị đại diện nổi tiếng của các giáo hội đó đến thăm tôi trong năm nay, có một ý nghĩa nổi bật. Giữa những cuộc viếng thăm đó, tôi nhớ đến chuyến viếng thăm của Phái Ðoàn Ðại Kết từ Phần Lan, và nhất là những lần viếng thăm của Ðức Giáo Chủ Ðại Kết Bartôlômeô Ðệ I, hồi tháng 6 (năm 2004), dịp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và cách đây một tháng, dịp trao thánh tích của thánh Grêgoriô Nazianzê và thánh Gioan Kim Khẩu. Tôi hết lòng cầu chúc cho việc hồi hương của Bức Ảnh Gỗ Ðức Bà Kazan, Mẹ Thiên Chúa, về lại Nga, có thể góp phần làm cho mau đến ngày tất cả những đồ đệ của Chúa Giêsu được hiệp nhất với nhau.

Sự hiệp nhất của Giáo Hội và sự hiệp nhất của gia đình nhân loại! Tôi được dịp đọc thấy khát vọng hiệp nhất nầy trên gương mật của những khách hành hương thuộc mọi hạng tuổi. Một cách đặc biệt tôi đã ghi nhận được khát vọng hiệp nhất nầy trong cuộc Họp của Giới Trẻ Thụy Sĩ tại thủ đô Berne và trong cuộc Gặp Gỡ Giới Trẻ  thuộc phong trào công giáo tiến hành Italia, tại địa điểm Loretto. Thử hỏi ai có thể thõa mãn cho khao khát sống hiệp thông với nhau, nếu không phải là Chúa Kitô?

Trách nhiệm của những kẻ tin Chúa thật là to lớn, nhất là đối với những thế hệ đến sau, mà phần gia tài kitô cần được thông truyền cho một cách trọn đủ. Vì thế, trong nhiều dịp --- nhất là trong cuộc hành hương của tôi tại Lộ Ðức, --- tôi đã không bỏ qua dịp để khuyến khích những anh chị em công giáo âu châu hãy sống trung thành với Chúa Kitô. Thật vậy, chính trong tâm hồn con người mà được nuôi dưỡng những gốc rễ kitô của âu châu; chính từ những gốc rễ kitô nầy mà tùy thuộc phần lớn tương lai  của đại lục âu châu cũng như của thế giới, trong tình liên đới và công bằng. Tôi muốn lặp lại nơi đây những gì tôi đã nhấn mạnh trong sứ điệp cho ngày quốc tế Hòa Bình sắp đến như sau: đừng bao giờ để mình chịu thua sự ác, nhưng hãy chiến thắng trên sự ác bằng sự thiện.

Thưa anh em đáng kính và thân mến,

"Adoro Te devote! Con thờ lạy Chúa! Nhận lấy những chờ đợi và những hy vọng của Giáo Hội cũng như của nhân loại, chúng ta hãy đến nhìn vào Mầu Nhiệm Giáng Sinh đang đến gần.

Lạy Con Trẻ giáng sinh tại Bê-lem,

Tâm hồn chúng con không lo sợ trước những khó khăn, bởi vì chúng con  tin tưởng vào Ngài. Vì tình thương mà Ngài đến sống giữa chúng con. Xin Ngài hãy làm cho mọi người từ khắp nơi biết nhìn nhận và tiếp rước Ngài như là Ðấng cứu chuộc con người và là Hoàng tử của Hòa Bình!

Tôi ban phép lành cho tất cả. Xin chúc tất cả Lễ Giáng Sinh an lành!

 

(bản dịch của Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page