Phỏng Vấn ÐTGM Domenico Sorrentino

Tổng Thư Ký bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích

nhân dịp giáp một tháng

ngày khai mạc NămThánh Thể

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Ðức Tổng Giám Mục Domenico Sorrentino, Tổng Thư Ký bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, nhân dịp giáp một tháng ngày khai mạc NămThánh Thể.

(Radio Veritas Asia 19/11/2004) - Quý vị và các bạn thân mến. "Cộng đoàn Kitô sống nhờ Mầu Nhiệm Thánh Thể, mầu nhiệm của Ánh sáng và Sự Sống, vừa mở rộng chính mình để thực thi tình thương và sự chia sẽ". Ðó là những lời Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói trong bài giảng Thánh Lễ long trọng Khai Mạc Năm Thánh Thể, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô vào chiều ngày 17 tháng 10 năm 2004, cách đây một tháng. ÐTC cũng đã nói như sau: "Thế giới cần ánh sáng, trong công cuộc khó khăn đi tìm hòa bình, một nền hòa bình hiện xem ra còn xa vời, vào lúc ngàn năm mới bắt đầu với những xáo trộn và những sỉ nhục  gây ra do bởi bạo lực, nạn khủng bố và chiến tranh. Con tim con người cũng đang cần ánh sáng, một con tim còn bị đè nặng bởi tội lỗi, một con tim thường bị lạc hướng và mệt mỏi, bị thử thách bởi những đau khổ đủ loại". Có thể là chính trong những viễn tượng như vậy mà Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng "Bí Tích Thánh Thể là Ánh Sáng", bởi vì trong việc "ngồi đồng bàn để bẻ bánh, chúng ta sống lại Hy Tế Thập Giá, chúng ta cảm nghiệm được tình thương vô cùng của Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy mình được kêu gọi để phổ biến ánh sáng của Chúa Kitô giữa mọi người thuộc thời đại chúng ta."

Nhân dịp giáp một tháng sau ngày khai mạc Năm Thánh Thể, hôm qua (18/11/2004) chúng ta đã theo dõi bài phỏng vấn Ðức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Hôm nay (19/11/2004), trong mục thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục Domenico Sorrentino, tổng thư ký của cùng bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích.

Mặc dù thời gian một tháng không phải là thời điểm để làm tổng kết về Năm Thánh Thể, nhưng Ðức Tổng Giám Mục Domenico Sorrentino đã cho biết như sau:

ÐTGM Domenico Sorrentino: Dĩ nhiên, sau một tháng, người ta không thể thực hiện bất cứ  cuộc tổng kết thật sự và thích hợp nào. Tuy nhiên, người ta có thể nói rằng sáng kiến mở Năm Thánh Thể đã được cộng đoàn kitô đón nhận, và nhất là các vị chủ chăn đón nhận cách đặc biệt. Và những sáng kiến sống Năm Thánh Thể, một cách nào đó, đã được khai mở khắp nơi. Hy vọng rằng vào lúc khởi đầu năm phụng vụ mới, tức vào Mùa Vọng sắp đến, chiều kích Thánh Thể sẽ được nhấn mạnh sâu xa hơn nữa. Và như vậy, chúng ta thấy mở ra trước mắt Một Năm sống Bí Tích Thánh Thể.

Hỏi 2: Xin Ðức Cha vui lòng cho biết vài sáng kiến đã được thực hiện trong lúc nầy, khi Năm Thánh Thể vừa bắt đầu được một tháng?

Ðáp: Từ chính những gì tôi quan sát thấy, thì theo ý tôi, người ta có thể nói rằng một sáng kiến chắc chắn hết sức phổ biến là gia tăng những lần Chầu Thánh Thể. Chẳng hạn như, tại Roma nầy, giới trẻ đã có sáng kiến Chầu Thánh Thể tại Nhà Thờ Thánh Agnes. Và tôi có thể kết luận rằng, nơi tất cả các cộng đoàn, đều có sáng kiến tương tự. Kế đến là sáng kiến tổ chức những Hội Nghị về Thánh Thể. Tại vài nơi đã tổ chức rồi những Hội Nghị Thánh Thể, và vài nơi khác thì đang chuẩn bị. Dĩ nhiên, sáng kiến quan trọng nhất là sáng kiến sống hằng ngày Bí Tích Thánh Thể, và nhất là vào ngày Chúa Nhật.

Hỏi 3: Thưa Ðức Cha, nhân dịp phỏng vấn nầy, Ðức Cha có thể đề nghị thêm những sáng kiến nào khác nữa hay không?

Ðáp: Tôi  muốn hoàn toàn thực hiện điều Ðức Thánh Cha đã nói. Nghĩa là trong Năm Thánh Thể nầy, điều quan trọng không phải là làm nhiều điều nhiều việc, nhưng là làm điều vẫn thường làm, mà làm một cách sâu xa, với hết tâm tình của mình. Năm Thánh Thể là Năm giúp cho các tín hữu có được  ý thức sâu xa và đào sâu thêm về bí tích Thánh Thể, về Mầu Nhiệm cao cả nầy. Ðây không phải là lúc để "mở thêm những hoạt động mục vụ" trên bình diện tổ chức điều nầy điều nọ. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói rất rõ ràng rằng Năm Thánh Thể không muốn can thiệp vào để làm thay đổi những chương trình mục vụ của từng giáo hội địa phương. Bí Tích Thánh Thể là thực tại căn bản, là chiều kích có mặt trong tất cả mọi sinh hoạt của giáo hội. Vì thế, tôi  xin đề nghị hãy lưu ý và nhấn mạnh đến chiều kích thánh thể của mọi chương trình mục vụ mà giáo hội địa phương đang thực hiện.

Hỏi 4: Ðức Cha có thể nhắc lại cho quý thính giả biết một đoạn trích đặc biệt nào đó từ Tông Thư về Năm Thánh Thể hay không?

Ðáp: Tôi muốn nhắc lại đây một điểm đã được ÐTC nói đến nơi số 29 của Tông Thư về Năm Thánh Thể, như sau: "Năm Thánh Thể phát sinh từ tâm hồn khâm phục của Giáo Hội trước Bí Tích Thánh Thể, Mầu Nhiệm cao cả". Nhắc lại những gì ngài đã nói trước rồi trong thông điệp về bí tích Thánh Thể, --- có tựa đề là:"Giáo Hội từ bí tích Thánh Thể", --- ÐTC lặp lại trong tông thư  về Năm Thánh Thể như sau: "Ðây là sự khâm phục luôn luôn tràn ngập tâm hồn tôi". Như thế, ÐTC nói lên một chứng từ, một kinh nghiệm sống của chính ngài. Ðứng trước điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho chúng ta, trong việc trao ban chính Ngài trong Bí Tích Thánh Thể, thì chúng ta chỉ cần làm một điều duy nhất nầy mà thôi là luôn luôn bày tỏ lòng khâm phục. Chúng ta cần thức tỉnh trong chúng ta lòng khâm phục nầy, để sống Mầu Nhiệm Bí Tích Thánh Thể một cách thật sâu xa hơn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page