Phỏng Vấn Giáo Sư Rudolf Lill

nhân dịp kỷ niệm

15 năm Bức Tường Berlin bị phá đổ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Giáo Sư Rudolf Lill nhân dịp kỷ niệm 15 năm Bức Tường Berlin bị phá đổ.

(Radio Veritas Asia 10/11/2004) - "Kể từ chiều nay, ranh giới được mở ra!" Quý vị và các bạn thân mến, đó là "những lời lịch sử" mà Ông Gunter Schabowsky, lãnh tụ đảng cộng sản tại thành phố Berlin, đã nói lên ngày mùng 9 tháng 11 năm 1989, cách đây 15 năm, để chính thức loan báo biến cố lịch sử rằng Bức Tường phân chia Berlin không còn nữa.


Nhân kỷ niệm 15 năm Bức tường Berlin bị phá đổ (9/11/1989-9/11/2004), vào ngày Chúa Nhật 7/11/2004, 1,065 cây Thánh Giá đã được cắm tại Bức Tường Kỷ Niệm ở Berlin để tưởng nhớ những người đã qua đời trong lúc tìm cách vượt qua bức tường Berlin ngăn cách Ðông và Tây Ðức.


"Biến cố lịch sử" nầy ngoài việc mang đến sự thống nhất đất nước Ðức, đã thay đổi bộ mặt của Âu Châu và thay đổi cán cân quân bình các lực lượng trên thế giới. Giờ đây, 15 năm sau, các quan sát viên về tình hình chính trị tại Âu Châu còn nhắc đến những trì trệ và những vấn đề trầm trọng trong tiến trình khó khăn hòa nhập hai miền Ðông Tây của nước Ðức lại với nhau. Những tiên đoán có tính cách lạc quan về những giai đoạn hội nhập Ðông và Tây Ðức, đã không xảy ra; và hiện vẫn còn những chia rẽ trên bình diện kinh tế và xã hội trong một nước Ðức đã được thống nhất. Nhìn về biến cố Bức Tường Berlin bị phá đổ cách đây 15 năm, nhiều người vẫn còn thắc mắc không biết tại sao chế độ cộng sản Ðông Ðức đã không dùng sức mạnh để dẹp tan cuộc nội loạn của dân chúng, và tại sao đã không ngăn chận để Bức Tường Berlin không bị phá bỏ. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Rudolf Lill, giáo sư môn lịch sử cận đại và hiện đại, tại Ðại Học Bonn, bên Ðức, để biết thêm câu trả lời cho những thắc mắc vừa được đặt ra trên đây.

Hỏi 1: Thưa Giáo Sư, tại Âu Châu cách đây hơn 15 năm, có rất ít người tin vào khả thể Bức Tường Berlin có thể bị phá bỏ. Giáo Sư nghĩ thế nào về sự việc đã xảy ra?

Ðáp: Ngày 9 tháng 11 là một ngày đặc biệt ý nghĩa, không những đối với lịch sử đất nước Ðức, mà còn cho cả lịch sử của Âu Châu nữa. Việc phá bỏ Bức Tường Berlin đã mở ra một tiến trình dẫn đến sự thống nhất nước Ðức vào không đầy một năm sau đó. Ðúng vậy, cách đây hơn 15 năm, tức vào đầu thập niên 80, --- trước khi bức tường bị sụp đổ vào năm 1989 --- thì không có bao nhiêu người tin vào khả thể Bức Tường Berlin sẽ bị phá bỏ đi. Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng, trong những thập niên tiếp liền sau thế chiến thứ II, thì có nhiều người Ðức đã hy vọng rằng sớm muộn gì đất nước Ðức sẽ được thống nhất lại. Nhưng rồi sau đó, khi các khối quốc gia --- tư bản và cộng sản --- đã được ổn định đâu ra đấy, thì niềm hy vọng thống nhất nước Ðức, đã tiêu tan, không còn nữa; Nhất là nhóm những ai thuộc phe Tả của Âu Châu thì không còn hy vọng gì nữa, hay ít ra không nói gì đến việc thống nhất nước Ðức nữa.

Hỏi 2: Thưa giáo sư, khi phát sinh phong trào quần chúng dẫn đến việc phá đổ Bức Tường Berlin, --- chẳng hạn như lúc đó tại thành phố Lipsia các sinh viên đã bắt đầu "cuộc ngồi lì" để phản đối, --- thì có dư luận lo sợ có thể xảy ra một cuộc đàn áp giống như cuộc đàn áp đẩm máu đã xảy ra tại Thiên An Môn bên Trung Quốc. Thế nhưng, không có đàn áp nào xảy ra cả. Giáo Sư có thể cho biết lý do tại sao hay không?

Ðáp: Theo ý tôi, đã không xảy ra cuộc đàn áp nào lúc đó cả, là bởi vì chế độ cộng sản tại Ðông Ðức lúc đó đã bị suy sụp từ bên trong nội bộ của nó rồi. Chế độ cộng sản tại Ðông Ðức lúc đó không còn uy tín để cai trị dân chúng được nữa. Những vị lãnh đạo cộng sản Ðông Ðức đã tưởng là có thể kéo dài chế độ cai trị. Họ đã chuẩn bị một kế hoạch đàn áp dân chúng, nhưng rồi họ không thể thực hiện kế hoạch được nữa, bởi vì tình hình đã biến chuyển tận gốc rễ và thật nhanh, trên bình diện Âu châu cũng như trên bình diện nội bộ Nhà Nước Ðông Ðức. Dân chúng đã bắt đầu vùng dậy và Nhà Nước Cộng Sản Ðông Ðức không còn giữ được tính cách hợp pháp nữa, và cũng không còn khả thể thi hành đường lối chính trị và kinh tế theo ý mình được nữa. Vã lại, chính đường lối chính trị và kinh tế đó đã đưa Nhà Nước Ðông Ðức đến chỗ bị sụp đổ. Cả đến hôm nay, 15 năm sau, người ta vẫn còn thấy những hậu quả của sự suy sụp nầy.

Hỏi 3: Thưa Giáo Sư, đâu là những cảm xúc cả người dân Ðức vào ngày mà Bức Tường Berlin bị sụp đổ?

Ðáp: Tôi đã nhìn Bức Tường Berlin như là "biểu tượng" của bạo lực và của sự xấu hổ. Vì thế tôi cảm thấy hết sức được thỏa mãn, vì được sống cho đến ngày nhìn thấy Bức Tường Berlin bị phá bỏ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page