Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 7/11/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 7/11/2004.

(Radio Veritas Asia 9/11/2004) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật, ngày 7 tháng 11, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô, Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của việc cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì tháng 11 hằng năm là tháng dành cho việc cầu nguyện cho các linh hồn. Mở đầu bài ngỏ, ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Lòng đạo đức bình dân dành tháng 11 cho việc tưởng nhớ đến các tín hữu đã qua đời. Chúng ta hãy tin tưởng cầu nguyện cho các linh hồn, vì biết rằng --- như Chúa Giêsu đã quả quyết trong bài phúc âm của Chúa Nhật hôm nay (7/11/2004) --- "Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, bởi vì tất cả mọi người đều sống nhờ Ngài" (Luca 20, 38). Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước đã ký kết với con người, giao ước mà cả cái chết cũng không thể xé bỏ được.

Giao ước đó được ấn ký trong Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, và được "hiện tại hóa" trong bí tích Thánh Thể. Như thế, trong bí tích Thánh Thể, lời cầu nguyện cho kẻ đã qua đời được đặt đến chóp đỉnh của nó. Khi dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho những kẻ đã qua đời, các tín hữu giúp họ trong cuộc thanh luyện cuối cùng. Và khi bước lên rước lễ với đức tin, các tín hữu cũng cố mối giây hiệp thông thiêng liêng với những kẻ đã qua đời.

Nguyện xin mẹ Maria rất thánh, từ Thiên Ðàng, khẩn cầu cho tất cả những kẻ thân yêu của chúng ta đã qua đời; và xin Mẹ cũng cố trong chúng ta, những kẻ lữ hành trên trần gian, đức tin vào sự sống lại cuối cùng, mà bí tích Thánh Thể là bảo chứng cho chúng ta.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện. (Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Ðức Thánh Cha qua lời kinh Truyền Tin....)

Sau khi ban phép lành cho dân chúng, ÐTC đã đặc biệt nhắc đến cuộc bạo động tại quốc gia "Bờ Biển Ngà" (Côte d' Ivoire), bên Phi Châu, như sau:

 

"Tôi xin chào những anh chị em đến từ Phi Châu đang hiện diện tại quảng trường để đọc kinh truyền tin với Tôi. Tôi lưu tâm đến những tin tức trầm trọng đến từ quốc gia "Bờ Biển Ngà" (Côte d' Ivoire). Bạo Lực đã gây thêm những nạn nhân tại đây. Ước chi các vũ khí được im tiếng và những hiệp ước hòa bình được tôn trọng. Ước chi con đường đối thoại được xử dụng. Tôi xin phó dâng dân chúng tại Bờ Biển Ngà cho Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình."

 

Cuối cùng bằng tiếng BaLan, ÐTC nhắc đến "Ngày dành cho Các Viện Dưỡng Lão" được cử hành tại BaLan, và khích lệ những nhân viên y tế và những anh chị em thiện nguyện chăm sóc cho những người cao niên đau yếu, nhất là những bệnh nhân bị liệt sắp qua đời. ÐTC gọi công việc chăm sóc nầy là một "việc làm cao cả của tình thương". ÐTC xin Thiên Chúa chúc lành và thưởng công tất cả những ai dấn thân phục vụ cho những bệnh nhân cao niên đau yếu nầy với hết tình thương mến.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Ðức Thánh Cha vào trưa Chúa Nhật mùng 7 tháng 11 năm 2004.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page