Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

tiếp kiến các tham dự viên

Phiên Họp Khoáng Ðại của

Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình

và các tham dự viên của Ðại Hội Quốc Tế

những Tổ Chức Giáo Hội Hoạt Ðộng

cho Công Lý và Hoà Bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp kiến các tham dự viên Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, và các tham dự viên của Ðại Hội Quốc Tế những Tổ Chức Giáo Hội Hoạt Ðộng cho Công Lý và Hoà Bình.

Tin Vatican (Vat 29/10/2004) - Trưa thứ Sáu 29 tháng 10 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến các thành viên của Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình tham dự phiên họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng, vừa đồng thời tiếp những tham dự viên Ðại Hội Quốc Tế lần đầu tiên những Tổ Chức Giáo Hội hoạt động cho Công Lý và Hòa Bình, do Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình tổ chức tại Roma, từ ngày 27 đến 30 tháng 10 năm 2004.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ÐTC đã nói vắn tắt như sau:

 

"Tôi vui mừng được tiếp chư huynh và anh chị em tất cả. Trước hết, Tôi xin chào những thành viên của Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đang họp Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng, để nhắm tìm ra những cách thức tốt hơn cho công việc tái rao giảng phúc âm cho môi trường xã hội. Công việc tái rao giảng Phúc âm nầy hiện rất cần thiết và hết sức khẩn cấp. Tôi cũng xin chào những tham dự viên của Ðại Hội Quốc Tế lần đầu tiên Những Tổ Chức Giáo Hội hoạt động cho công lý và hòa bình.

Múc lấy từ kho tàng giáo huấn xã hộicủa giáo hội, chư huynh và quý anh chị em đã suy nghĩ về những hình thức thích hợp nhất để rao giảng phúc âm giữa thực tế phức tạp của thời đại chúng ta... Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình vừa xuất bản tập sách "Tổng Luận về Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội"; đây là một phương tiện có khả năng giúp cho những người kitô trong dấn thân hằng ngày của họ để làm cho thế giới được công bằng hơn, trong viễn tượng phúc âm của sự phát triển con người đích thực và đầy tình liên đới. Giáo Huấn xã hội của giáo hội kết thành "phần thiết yếu của sứ điệp kitô" (Centesiumus annus, 5) và càng ngày càng được biết đến, được phổ biến cách toàn diện và được minh chứng bởi một chương trình họat động mục vụ liên lỉ và ăn khớp với nhau.

Ðặc biệt trong thời đại như thời đại của chúng ta, được ghi dấu bởi sự toàn cầu hóa của vấn đề xã hội, giáo hội mời gọi tất cả hãy nhìn nhận và xác định tính cách trung tâm của nhân vị trong mọi cảnh huống và mọi thể hiện xã hội.

Anh chị em rất thân mến, giáo huấn xã hội của giáo hội thôi thúc anh chị em trước hết, những giáo dân, hãy sống trong xã hội như là "chứng nhân của Chúa Kitô Cứu Thế" và mở ra trước mắt anh chị em những chân trời của đức bác ái. Thật vậy, đây là giờ của tình bác ái, nhất là của tình bác ái xã hội và chính trị, có sức linh động, cùng với ân sũng của Tin Mừng, (có sức linh động) những thực tại nhân trần của lao động, kinh tế, chính trị, vừa vạch ra những con đường hoà bình, công bằng và tình bằng hữu giữa các dân  tộc. Ðây là giờ canh tân sự thánh thiện xã hội, là giờ của những vị thánh, để biểu lộ cho thế gian nhìn thấy và biểu lộ trong thế gian sự phong phú thường hằng và không bao giờ cạn của Tin Mừng. Anh chị em giáo dân thân mến, anh chị em hãy luôn hoạt động cho công bằng và hòa bình. Nguyện xin Mẹ Maria, người đồ đệ trung thành của Chúa Kitô, đồng hành với và bảo vệ anh chị em. Tôi cầu nguyện và chúc lành cho anh chị em tất cả."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page