Ðức hồng y Kazimierz Swiatek

90 tuổi vẫn còn làm việc

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y Kazimierz Swiatek 90 tuổi vẫn còn làm việc.

Roma [Zenit 22/10/2004] - Ðức hồng y Kazimierz Swiatek là một trong rất ít người còn sống sót từ các trại lao động khổ sai dưới thời Stalin, hiện vẫn còn tiếp tục làm việc mục vụ.

Vị hồng y tổng giám mục Minks Mohilev vừa mới mừng sinh nhựt thứ 90. Ngài không muốn sống với quá khứ, mà chỉ muốn nói đến rất nhiều thách đố của công cuộc truyền giáo mới cho xứ sở của ngài.

Sinh năm 1914, chịu chức linh mục năm 1939, đức hồng y Swiatek bị hồng quân Liên xô bắt giữ năm 1944 và trải qua 5 tháng trong một nhà tù tại Minsk.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, ngài nói như sau: "Họ không bắn tôi, vì họ nói rằng họ không muốn tốn một viên đạn cho tôi". Ngài bị kết án 10 năm lao động cưỡng bách. Sau khi trải qua hai năm tại Ðông Siberia và vì khoẻ mạnh có sức chịu đựng dẻo dai, ngài lại bị đày sang một trại khác.

Sau khi được trả tự do, ngài trở về Minsk đề tiếp tục công việc mục vụ trong giai đoạn vô cùng khó khăn. Sau khi chế độ cọng sản sụp đổ, ngài được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm tổng giám mục Minsk Mohilev, với trọng trách phài làm sống lại các cộng đồng công giáo tại Bielorussi. Năm 1994, ngài được nâng lên bậc hồng y.

Ngày 27/09/2004, Ðức thánh cha đã tưởng thưởng ngài với huy chương "chứng nhân đức tin"

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page