Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II

cho các Tham Dự Viên Lễ Bế Mạc

Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế

lần thứ 48 bên Mêhicô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho các Tham Dự Viên Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48 bên Mêhicô.


Vào lúc 5.30 phút chiều, giờ Roma, Chúa Nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự thánh lễ do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh chủ tế, bên trong Ðền thờ thánh Phêrô, ở Roma, để khai mạc Năm Thánh Thể.


(Radio Veritas Asia 19/10/2004) - Quý vị và các bạn thân mến. Vào lúc 5.30 phút chiều, giờ Roma, Chúa Nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự thánh lễ do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh chủ tế, bên trong Ðền thờ thánh Phêrô, ở Roma, để khai mạc Năm Thánh Thể. Sau thánh lễ có giờ Chầu Thánh Thể và cuộc liên lạc Truyền Hình giữa Guadalajara và Roma, để ÐTC tham dự lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế đang diễn ra lúc đó. ÐTC đã đọc sứ điệp gởi tất cả các tham dự viên lễ Bế Mạc nầy. Mục thời sự hôm nay (19/10/2004) kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt sứ điệp của ÐTC như sau:

 

"Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20).

Tụ họp nhau trước Thánh Thể, trong giây phút nầy và với sức sinh động đặc biệt, chúng ta cảm nghiệm sự thật Lời Hứa của Chúa Kitô rằng Ngài hiện diện với chúng ta!

Tôi xin chào tất cả anh chị em đang họp nhau tai Guadalajara để tham dự lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế. Một cách đặc biệt, Tôi xin chào Ðức Hồng Y Joseph Tomko, vị đặc sứ của Tôi, chào Ðức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng Giám Mục Guadalajara, quý Ðức Hồng Y, quý Ðức Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục của Mêhicô và của biết bao quốc gia khác nữa đang có mặt.

Tôi cũng gởi lời chào đến tất cả anh chị em tín hữu tại Guadalajara, tại Mêhicô và từ các quốc gia khác trên thế giới, trong tinh thần hiệp nhất với anh chị em trong việc tôn thờ Mầu Nhiệm Thánh Thể.

Cuộc Liên Lạc Truyền Hình giữa Ðền Thờ Thánh Phêrô, trung tâm của kitô giáo, và Guadalajara, địa điểm của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, là như một chiếc cầu nối nhịp giữa các đại lục, và làm cho cuộc gặp gỡ cầu nguyện của chúng ta đây được trở thành như một "Lễ Trạm Toàn Cầu" lý tưởng, trong đó các tín hữu trên toàn thế giới quy tụ lại. Ðiểm gặp gỡ là Chúa Giêsu, hiện diện thật sự trong Bí Tích Cực Thánh cùng với mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa; trong bí tích Thánh nầy trời và đất được liên kết với nhau, các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau được gặp nhau. Chúa Kitô là Hòa bình của chúng ta; Ngài là Ðấng làm cho hai trở thành một dân tộc" (Ephêsô 2,14).

"Bí Tích Thánh Thể, ánh sáng và sự sống của ngàn năm mới", chủ đề của đại hội thánh thể quốc tế mời gọi chúng ta nhìn mầu nhiệm Thánh Thể, không những nơi chính mầu nhiệm, mà còn trong tương quan với những vấn đề của thời đại nữa.

Mầu nhiệm ánh sáng! Tâm hồn con người đang cần ánh sáng, một tâm hồn bị tội lỗi đè nặng, thường bị mất hướng và mệt mõi, bị thử thách bởi những đau khổ đủ loại. Thế giới đang cần ánh sáng, trong công cuộc khó khăn đi tìm hòa bình còn xa vời, vào khởi đầu của một ngàn năm bị xáo trộn và bị hạ nhục bởi bạo lực, nạn khủng bố và chiến tranh.

Bí tích Thánh Thể là ánh sáng! Trong Lời Chúa được liên lỉ công bố, trong Bánh và Rượu đã trở nên Mình và Máu Chúa Kitô, có hiện diện chính Ngài, Ðấng đã phục sinh, Ðấng mở ra tâm trí và làm cho người ta nhận ra ngài trong việc "bẻ bánh", như xưa Chúa đã làm cho các môn đệ trên đường về Emmau nhận ra Chúa! (x. Luca 24,25). Trong cử chỉ tham dự bàn tiệc, chúng ta sống lại Hy Tế Thập Giá, chúng ta cảm nghiệm được tình thương vô cùng của Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy mình được kêu gọi phổ biến ánh sáng của Chúa Kitô giữa mọi người nam nữ của thời đại chúng ta.

Mầu Nhiệm sự sống! Thử hỏi có khát vọng nào hơn khát vọng sự sống hay không? Tuy nhiên, trên khát vọng phổ quát của nhân loại, cũng có phủ lên những bóng tối đầy đe doạ: bóng tối của một nền văn hóa chối bỏ việc tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn; bóng tối của sự lãnh đạm đang đưa biết bao người đến đói khát và chậm tiến; bóng tối của việc nghiên cứu khoa học được thực hiện để phục vụ cho sự ích kỷ của kẻ mạnh thế hơn.

Anh chị em rất thân mến, chúng ta cần cảm thấy mình bị chất vấn bởi những nhu cầu của biết bao anh chị em chúng ta. Chúng ta không thể nào đóng kín tâm hồn mình trước những lời van xin chúng ta trợ giúp. Và chúng ta cũng không thể quên rằng "con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh." (x. Mt 4,4). Chúng ta cần bánh hằng sống từ trời xuống" (Gn 6,51). Chúa Giêsu là Bánh nầy. Nuôi sống mình bằng chính Ngài, có nghĩa là đón nhận chính sự sống của Thiên Chúa (x. Gn 10,10), vừa mở tâm hồn chúng ta theo con đường tình thương và chia sẻ.

Tôi đã muốn sao cho Năm nầy được đặc biệt dành cho bí tích Thánh Thể. Thực ra, tất cả mọi ngày, nhất là ngày Chúa Nhật, ngày Chúa Kitô Phục Sinh, Giáo Hội sống nhờ Bí Tích nầy. Cộng đoàn kitô được mời gọi, trong Năm Thánh Thể nầy, hãy ý thức nhiều hơn nữa, với một cử hành sống động hơn nữa, với sự tôn thờ Thánh Thể lâu giờ và sốt sắng, với một sự dấn thân sống tình huynh đệ và phục vụ cho những kẻ bé nhỏ nhất. Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và là sự thể hiện sự hiệp thông. Bí Tích Thánh Thể là nguyên tắc và là chương trình cho sứ mạng truyền giáo (x. tông thư Mane nobiscum Domine, các  chương III và IV).

Trên con đường của Mẹ Maria, người nữ thánh thể (thông điệp Thánh Thể, chương VI) cộng đoàn kitô sống mầu nhiệm nầy! Ðược mạnh sức bởi "bánh hằng sống", cộng đoàn kitô trở nên sự hiện diện của ánh sáng và sự sống, trở nên men của công việc rao giảng Phúc âm và của tình liên đới!

 

Kết thúc sứ điệp, ÐTC dâng lên lời nguyện như sau:

 

Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con!

Như hai môn đệ trong Phúc âm, chúng con khẩn xin: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ở lại với chúng con!

Chúa là Người Khách Thần Linh, kẻ biết rõ những con đường chúng con đi, biết rõ tâm hồn chúng con, xin đừng để cho chúng con bị cầm giữ bởi những bóng tối cuối ngày.

Xin hãy nâng đỡ chúng con khi chúng con mệt mõi; xin hãy tha thứ những tội lỗi chúng con, xin hãy hướng những bước chúng con đi trên con đường điều tốt.

Xin Chúa hãy chúc lành cho các trẻ nhỏ, các bạn trẻ, các gia đình, và nhất là những kẻ đau yếu. Xin Chúa hãy chúc lành cho các linh mục và những anh chị em sống đời tận hiến. Xin chúa hãy chúc lành cho toàn thể nhân loại.

Trong bí tích Thánh Thể, Chúa trở nên "phương dược ban sự sống đời đời", xin hãy ban cho chúng con được cảm nếm sự sống trọn đầy, làm cho chúng con bước đi trên trần gian nầy như những khách hành hương đầy tin tưởng và vui tươi, luôn luôn nhìn về sự sống không bao giờ cùng.

Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con! Xin hãy ở lại với chúng con. Amen.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Sau nhữnglời trên, ÐTC Gioan Phaolô II đã công bố thêm như sau:

 

Giờ đây tôi vui mừng công bố: Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần tới sẽ diễn ra tại QuéBec, Canada, vào năm 2008. Ước chi biến cố tương lai nầy khơi dậy nơi các tín hữu một sự dấn thân quảng đại hơn nữa, để sống mạnh mẽ hơn Năm Thánh Thể nầy.

 

Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là sứ điệp của ÐTC cho các tham dự viên Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế ở Mêhicô, chiều Chúa Nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2004. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page