Những Tâm Tình của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

vào lúc Kết Thúc

Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế bên Mêhicô

và Khai Mạc Năm Thánh Thể tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Tâm Tình của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào lúc Kết Thúc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế bên Mêhicô và Khai Mạc Năm Thánh Thể tại Roma.


ÐTC xuất hiện ở cửa sổ văn phòng làm việc và ban phép lành cho dân chúng đang tập trung tại quãng trường Thánh Phêrô vào giờ kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 17/10/2004. ÐTC bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người đã chúc mừng và cầu nguyện cho ngài nhân dịp 26 năm kế vị Ngai Tòa Thánh Phêrô.


(Radio Veritas Asia 18/10/2004) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật 17 tháng 10 năm 2004 là ngày đặc biệt đối với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, không những bởi vì đây là ngày đầu tiên của Năm Thứ 27 Ngài thi hành thừa tác vụ Phêrô, làm chủ chăn toàn thể Giáo Hội,  nhưng còn bởi vì trong ngày 17 tháng 10 năm 2004, ÐTC chủ sự buổi cử hành Thánh Thể, để hiệp ý bế mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế bên Mêhicô, và khai mạc Năm Thánh Thể trong toàn thể Giáo Hội.

Trước khi chủ sự buổi cử hành Thánh Thể trong Ðền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 5.30 chiều (ngày 17/10/2004), thì lúc 12 giờ trưa, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Roma, ÐTC đã nói vài lời huấn đức nói lên những tâm tình của ngài đối với hai biến cố: Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế ở Mêhicô, và khai mạc Năm Thánh Thể ở Roma. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Tại thành phố Guadalajara bên Mêhicô, Chúa Nhật 17 tháng 10 (năm 2004), Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế được kết thúc. Trong vòng tám ngày, Bí Tích Thánh Thể đã được cử hành và được tôn thờ như là "ánh sáng và sự sống của ngàn năm mới"; là Ánh Sáng, bởi vì trong mầu nhiệm Thánh Thể sự hiện diện của Chúa Kitô, ánh sáng thế gian, được chiếu tỏa; và là Sự  Sống, bởi vì trong Thánh Thể, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta chính Ngài, là Bánh ban sự sống.

Chiều Chúa nhật hôm nay, 17 tháng 10 (năm 2004), trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, tôi sẽ chủ sự việc Cử Hành Thánh Thể, trong sự hiệp nhất tinh thần với cộng đoàn tín hữu tại Guadalajara. Bằng cách thức như thế, Tôi long trọng khai mạc Năm Thánh Thể, kéo dài cho đến tháng 10 năm 2005.

Trong con đường của Công Ðồng Vaticanô II và của Ðại Năm Thánh 2000, Năm Thánh Thể muốn được là thời gian cao điểm của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, hiện diện trong bí tích Mình và Máu Thánh Chúa. Trong mầu nhiệm nầy, Chúa "hiện thực hóa" một cách bí tích Hy Tế Vượt Qua, hy tế đã cứu chuộc nhân loại khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và đã thiết lập lại Vương Quốc của Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu, công bằng và hòa bình.

Từ mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, Giáo Hội được khai sinh, một giáo hội sống từ bí tích Thánh Thể, như tôi đã nhắc lại trong Thông Ðiệp "Giáo Hội từ Bí Tích Thánh Thể".

Chúng ta hãy cùng nhau khẩn cầu Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, xin Mẹ giúp cho Dân Kitô được sống Năm Thánh Thể nầy như là thời gian để thực hiện cuộc trở lại sâu xa với Chúa Kitô và để dấn thân mạnh mẽ phổ biến sứ điệp cứu rỗi của Chúa.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện và ban phép lành cho họ. Sau phép lành, ÐTC nói thêm vài lời để bày tỏ tâm tình biết ơn đối với tất cả những ai đã gởi lời chúc mừng và cầu nguyện cho ngài, nhân dịp kỷ niệm ngày ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. ÐTC xin Thiên Chúa đổ tràn ơn lành xuống trên mọi người, và  phó thác chính mình cho Thiên Chúa vừa cầu xin Thiên Chúa, --- nhờ lời khẩn cầu của Ðức Nữ  Ðồng Trinh Maria rất thánh, --- luôn ban ơn trợ giúp, ngõ hầu việc thi hành thừa tác vụ của ngài được trổ sinh nhiều hoa trái trong giáo hội.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là những lời ÐTC đã nói trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2004, những lời nói lên tâm tình của ngài vào lúc kết thúc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế bên Mêhicô và Khai Mạc Năm Thánh Thể tại Roma. Trong mục thời sự lần tới, chúng tôi sẽ nói đến bài giảng của ÐTC trong Thánh Lễ chiều Chúa Nhật 17/10/2004.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page