Khai Mạc Ðại Hội

Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48

tại thành phố Guadalajara Mêhicô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khai Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48 tại thành phố Guadalajara bên nước Mêhicô.

Tin Mêhicô (Fides, Vis, 12/10/2004) - Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48 --- theo lịch sử các đại hội --- và là Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần đầu tiên của ngàn năm kitô thứ ba, --- đã được khai mạc hôm Chúa Nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2004, với Thánh Lễ trọng thể, do Ðức Hồng Y Josef Tomko, đặc sứ của ÐTC cho Ðại Hội, và là Chủ Tịch Ủy Ban Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, chủ tế, với sự tham dự của khoảng 60 ngàn tín hữu và 90 phái đoàn đến từ khắp nơi trên thế giới. Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y Tomko, có 35 vị Hồng Y, 150 vị giám mục và khoảng 1,000 linh mục. Chuông  tất cả các nhà thờ tại Tổng Giáo Phận Guadalajara, đã đổ vang lên vào Trưa Chúa Nhật ngày 10 tháng 10 năm 2004, để chào mừng Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần đầu tiên của ngàn năm thứ ba.

Giảng trong thánh lễ, Ðức Hồng Y Tomko đã nhấn mạnh đến mục đích chính của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế: đó là để chứng tỏ và cũng cố Ðức Tin vào Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể.

Ðức Hồng Y nói như sau:

"Chúng ta đến với Chúa để gặp được ánh sáng cho đời sống chúng ta, để tìm gặp câu trả lời cho những thắc mắc, để được can đảm làm chứng cho Ðức Tin vào bí tích Thánh Thể, của ăn nuôi sống, giữa anh chị em đang gặp khó khăn. Thế giới đang bị xáo trộn: một đàng nhân loại đang khao khát sự hiệp nhất, hòa bình, đang khám phá lại vẽ đẹp của thiên nhiên, sự tôn trọng nhân quyền, vân vân... và một đàng thì có những bóng tối chiến tranh, bạo lực, những xung đột đủ loại, những tấn công ý thức hệ vào gia đình, vào chính sự sống con nguời, sự  đánh mất ý thức luân lý, mất đi khả năng sống trung thành trong tình yêu; sự khủng bố đã trở nên kinh khiếp, sự âm thầm chối bỏ Chúa Kitô tại vài vùng kitô giáo, chủ thuyết vô tri không còn dành chổ nào cho tôn giáo nữa, sự lan tràn những giáo phái và nạn cuồng tín, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo."

Sau đó, nhắc đến những khía cạnh khác nhau của Bí Tích Thánh Thể, Ðức Hồng Y nói rằng bí tích Thánh Thề là món quà đặc biệt của Chúa Kitô cho giáo hội, món quà chính Mình Ngài. Thánh Thể là "chính Chúa Giêsu sống động, thật sự, hiện diện dưới hình bánh và rượu." Chúa Giêsu yêu thương tất cả chúng ta đến độ trở nên của ăn nuôi sống chúng ta, và ở lại với chúng ta, kết hiệp mặt thiết với chúng ta. Hy tế của Chúa Kitô trên bàn thờ không phải là một "cảnh nhắc nhớ" như một màn kịch; nhưng đó là dấu chỉ bí tích làm cho biến cố cứu rỗi được hiện diện". Ðức Hồng Y khuyến khích các tín hữu hãy tôn thờ, cảm tạ chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta và xin Mẹ Maria, người nữ của Thánh Thể hãy đồng hành với chúng ta hằng ngày, sao cho nhờ qua việc tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta có thể trở thành ánh sáng trong Chúa Kitô, giữa những bóng tối; và sao cho chúng ta có thể sống cuộc đời mình trong sự kết hiệp với Chúa.

Vào buổi chiều ngày khai mạc Ðại Hội Thánh Thể, tức chiều Chúa Nhật mùng 10 tháng 10 năm 2004, những buổi chầu Mình Thánh Chúa được bắt đầu tại nhiều địa điểm. Khoảng 5,000 người đã đăng ký để luân phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa liên tục tại Nhà Thờ Ðền Tội ở Guadalajara. Trên khắp nước Mêhicô đã có 4 triệu người tình nguyện luân phiên chầu Mình Thánh Chúa ban đêm; tại thành phố Guadalajara mà thôi, đã có khoảng 700,000 người tình nguyện, thuộc đủ mọi hạng tuổi và phái tính. Tại Nhà Thờ Ðức Maria Ban Ơn, ở Guadalajara, có các tu sĩ thuộc 120 dòng tu  nam nữ khác nhau, luân phiên chầu Thánh Thể liên tục 24/24. Riêng tại nhà nguyện của mỗi dòng tu, trong suốt thời gian Ðại Hội, cũng có chầu Mình Thánh Chúa liên tục ngày đêm.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page