Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005 (phần I).

(Radio Veritas Asia 27/08/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX, sẽ được tổ chức tại thành phố KOELN bên Ðức, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2005, với chủ đề là câu nói của các nhà đạo sĩ từ phương đông đến thờ lạy Chúa mới sinh, như được ghi lại nơi Phúc âm theo thánh Mathêu, chương 2, câu 2, như sau: "Chúng tôi đến để thờ lạy Người". Và từ nay đến đó còn một năm nữa, nhưng ÐTC đã muốn công bố sứ điệp cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005, ngay từ bây giờ, để giúp cho việc mục vụ chuẩn bị từ các giáo phận. Như chúng tôi đã loan tin, thứ Năm, ngày 26 tháng 8 năm 2004, Hội Ðồng Tòa Thánh về giáo dân, đã công bố sứ điệp nầy, bằng các thứ tiếng âu châu như  Ý, Ðức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha.

Mục thời sự hôm nay xin gởi đến quý vị và các bạn phần thứ I của sứ điệp nầy. ÐTC chú giải từng chi tiết của bài tường thuật về biến cố các nhà đạo sĩ  đã theo ánh sáng ngôi sao mà lên đường đến gặp Chúa. ÐTC đã bắt đầu Sứ Ðiệp cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ như sau:

 

"Chúng tôi đến để thờ lạy Người" (Mt 2,2).

Các bạn trẻ thân mến, năm nay (2004) chúng ta đã cử hành ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XIX, bằng cách suy niệm về ước muốn của các người Hy Lạp về Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua: "Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu" (Gn 12,21). Và giờ đây, chúng ta đang tiến về thành phố KOELN (Kơn) , nơi mà vào tháng 8 năm 2005, sẽ được tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ  XX.

"Chúng tôi đến để thờ lạy Người!" (Mt 2,2), đó là chủ đề cho cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ sắp đến. Ðây là chủ đề cho phép các người trẻ thuộc mọi đại lục đi lại trong tinh thần con đường của các Vị đạo sĩ mà  hài cốt, --- theo một truyền thống đạo đức, --- được tôn kính chính tại thành phố Koeln nầy, và cho phép  người trẻ được gặp, như  các vị ngày xưa, (gặp) Ðấng Thiên Sai của tất cả mọi dân nước.

Thật vậy, ánh sáng của Chúa Kitô đã chiếu soi trí hiểu và con tim của các đạo sĩ.

"Các ngài đã lên đường" (Mt 2,9), theo như  thánh sử tường thuật, với lòng can đảm bước vào những con đường mình không biết và thực hiện cuộc hành trình dài và không dễ dàng. Các ngài đã không do dự bỏ lại tất cả, để đi theo ngôi sao mà các ngài đã nhìn thấy xuất hiện ở Ðông phương (x. Mt 2,1).

Hỡi các bạn trẻ chúng con thân mến, noi gương các đạo sĩ, chúng con hãy chuẩn bị sẵn sàng thực hiện cuộc "hành trình" từ mọi miền của trái đất tiến về thành phố Koeln. Ðiều quan trọng là không những chúng con lo đến phần tổ chức cụ thể của ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nhưng chúng con còn cần phải quan tâm trước hết đến việc chuẩn bị thiêng liêng, trong bầu khí đức tin và lắng nghe Lời Chúa.

"Và nầy đây ngôi sao lại xuất hiện đi trước các ngài, cho đến khi dừng lại nơi con trẻ đang ở" (Mt 2,9). Các đạo sĩ đến được Bê-lem, bởi vì các ngài đã dễ dàng để cho ngôi sao hướng dẫn. Hơn nữa, "khi nhìn thấy ngôi sao, các ngài cảm thấy niềm vui to lớn" (Mt 2, 10). Chúng con rất thân mến, điều quan trọng là học biết cách quan sát những dấu chỉ mà Thiên Chúa dùng để kêu gọi chúng con và hướng dẫn chúng con. Khi chúng con ý thức mình được Thiên Chúa hướng dẫn, thì con tim chúng con cảm nghiệm được niềm vui đích thật và sâu xa, đi kèm với một ước muốn sống động muốn gặp Chúa và với một cố gắng kiên trì để theo Chúa với tâm hồn đầy vâng phục.

"Bước vào trong, các đạo sĩ nhìn thấy con trẻ cùng với Ðức Maria Mẹ Người" (Mt 2,11). Thoạt tiên, không có gì lạ thường. Nhưng Con Trẻ nầy là thật khác biệt với những trẻ khác: đây là Con Một của Thiên Chúa, đã cởi bỏ vinh quang mình đi (x. Phil 2,7) và đã đến trong trần gian để chịu chết trên Thập Giá. Người đã ngự xuống giữa chúng ta, và đã trở nên khó nghèo, để mạc khải cho chúng ta vinh quang Thiên Chúa, vinh quang mà chúng ta sẽ chiêm ngắm trọn vẹn trên Trời, quê hương hồng phúc của chúng ta.

Thử hỏi ai có thể phát minh ra một dấu chỉ tình yêu to lớn hơn? Chúng ta hãy dừng lại chiêm ngắm say mê trước mầu nhiệm của một Vì Thiên Chúa tự hạ mình xuống để mặc lấy thân phận con người chúng ta, cho đến mức độ hy sinh chính mình trên thập giá cho chúng ta (x, Phil 2, 6-8). Trong sự khó nghèo, Chúa đã đến để cống hiến ơn cứu rỗi cho người tội lỗi; Chúa là Ðấng --- như thánh Phaolô nhắc chúng ta --- "từ giàu có đã trở nên khó nghèo vì anh em, ngõ hầu anh em được trở nên giàu có nhờ sự khó nghèo của Người (2 Co 8,9). Thử hỏi làm sao cảm tạ Thiên Chúa, vì sự tốt lành cao cả như thế của Chúa đối với chúng ta?

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là phần I của sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005. Trong mục thời kỳ tới sẽ tiếp tục giới thiệu sứ điệp nầy cho quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page