Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 22 tháng 8 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 22 tháng 8 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 27/08/2004) - Chúa Nhật 22 tháng 8 năm 2004, tại Castel Gandolfo, trước khi đọc Kinh Truyền Tin với dân chúng, ÐTC đã nói vài lời về chuyến hành hương của ngài tại Lộ Ðức và sau đó về việc trao tặng cho Giáo Hội Chính Thống Nga và cho dân tộc Nga Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN. Ðây chúng ta hãy nghe ÐTC nói như sau:

 

Chúa Nhật hôm nay (22/08/2004) là đúng ngày Lễ Ðức Maria Nữ Vương; lễ nầy được liên kết chặt chẽ với Mầu Nhiệm Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mà Chúa Nhật ngày 15 tháng 8 năm 2004, Cha đã được vui mừng cử hành tại Lộ Ðức.

Một lần nữa, Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tất cả những ai đã giúp Cha thực hiện chuyến hành hương đến Lộ Ðức; tâm trí cha giờ đây trở về lại hang đá khiêm tốn Massabielle. Và từ nơi thinh lặng và đầy bầu khí cầu nguyện nầy, nơi mà tất cả mọi chi tiết đều nói về Mẹ Maria, cha hướng đến những đền thánh khác nữa dâng kính Mẹ Maria, được đông đảo các tín hữu đến kính viếng trong tháng 8 nầy.

Thật vậy, trong tháng 8, có những ngày lễ riêng tại các Ðền Thánh Kính Ðức Mẹ. Cha chỉ nhắc lại một số thôi, như tại Italia thì có Ðền Thánh Ðức Bà Oropa ở Biella, Ðền Thánh Ðức Bà Gìn Giữ ở Genova, Ðền Thánh Ðức Bà Sầu Bi ở Siracusa; Cha không thể  bỏ quên Ðền Thánh Ðức Mẹ Czestochowa, và Ðền Thánh Ðức Mẹ Kalvaria, ở BaLan; tại hai đền thánh nầy, cha đã nhiều lần đến kính viếng và khẩn xin ơn phù hộ của Ðức Mẹ cho giáo hội và cho thế giới. Ước gì Mẹ của Ðấng cứu thế luôn được dân kitô lắng nghe, yêu mến và tôn kính, mỗi ngày một hơn!

Trong khung cảnh nầy, Cha mời gọi anh chị em hãy cùng với Cha chạy đến với Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa tại Kazan. Bức Ảnh của Mẹ đã rời khỏi nước Nga trong những thập niên 20 của thế kỷ vừa qua; rồi sau thời gian dừng lại ở nhiều nơi khác nhau, cuối cùng, cách đây vài năm đã đến nơi   ngụ của Vị giáo hoàng nầy; và kể từ giây phút đó, Mẹ đã canh chừng cho công việc hằng ngày của vị giáo hoàng nầy. Giờ đây cha vui mừng loan báo rằng một Phái Ðoàn Tòa Thánh sẽ trao Bức Ảnh Mẹ Kazan --- mà cha rất mộ mến đây --- cho Ðức Giáo Chủ Alexis II, giáo chủ Chính thống giáo Moscowa và của tất cả lãnh thổ Nga.

Thứ Tư  tới --- tức thứ Tư 25 tháng 8 năm 2004 --- trong buổi tiếp kiến chung, chúng ta sẽ quy tụ lại với nhau để cầu nguyện trước Bức Ảnh Thánh nầy. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria, Mẹ của sự hiệp nhất và tình yêu, mọi lời khẩn cầu của chúng ta cho giáo hội và cho toàn thể gia đình nhân loại được mọi sự lành.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền Tin với mọi người hiện diện.

Sau lời kinh Truyền Tin và Phép lành, ÐTC nói thêm vài lời chào chúc tất cả những tham dự  viên của Cuộc Gặp Gỡ lần thứ 25 của "Tình Bằng Hữu Giữa Các Dân Tộc", đang diễn ra tại Rimini. Cuộc gặp gỡ do phong trào "Hiệp Thông và Giải Phóng" tổ chức. Vì thế, ÐTC cũng nói vài lời chào Linh Mục LUIGI GIUSSANI, vị sáng lập phong trào. Cuộc gặp gỡ tại Rimini năm nay (2004) có chủ đề là: "Tiến Bộ của chúng ta không hệ tại ở việc cho rằng mình đã đến đích, nhưng hệ tại ở việc luôn hướng đến cùng đích". ÐTC nói thêm như sau: "Kitô giáo, mặc cho những giới hạn và những sai lầm của con người, là yếu tố lớn nhất của tiến bộ đích thực, bởi vì Chúa Kitô là nguyên nguồn không bao giờ cạn  cho sự canh tân của con người và thế giới. Trong Chúa Kitô, tất cả mọi tín hữu và mọi người chân chính đi tìm sự thật, đều có thể gặp được lý do để dấn thân và hy vọng. Ðó là lời cầu chúc của cha cùng với phép lành Tòa Thánh cho tất cả mọi người. Xin cầu chúc cho tất cả được hưởng một ngày Chúa Nhật an lành.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page