Vài Nhận Ðịnh của

Ðức Tổng Giám Mục CHOI

Tổng Giáo Phận KWANGJU Nam Hàn

về Hiện Tình Giáo Hội Công Giáo

Tại Châu Á

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Nhận Ðịnh của Ðức Tổng Giám Mục CHOI, Tổng Giáo Phận KWANGJU Nam Hàn, về Hiện Tình Giáo Hội Công Giáo Tại Châu Á.

(Radio Veritas Asia 21/08/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng Thánh Lễ Khai Mạc Hội Nghị Toàn Thể lần thứ VIII của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, Ðức Tổng Giám Mục KWANGJU và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Nam Hàn, đã nói như sau: "Chúng ta đều biết rằng tất cả các vấn đề trong gia đình và trong xã hội, phát sinh  do bởi việc chúng ta coi trọng và lo lắng về Thần tài nhiều hơn là về Thiên Chúa hay Lời Ngài."

Vị lãnh đạo Giáo hội của nước chủ nhà, đăng cai hội nghị toàn thể của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu nói thêm như sau: "Giáo hội không phải là một ngoại lệ." Ngài  thừa nhận rằng khó cho người giàu có thể vào nước thiên đàng và trung thành theo ý Chúa. "Nếu Giáo hội đặt các mối quan ngại chính của mình về tiền bạc, thay vì Lời Chúa, thì Giáo hội xa rời Nước Chúa." Tiếp sau đây, trong mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài đoạn trích từ bài Giảng của Ðức Tổng Giám Mục CHOI trong thánh lễ khai mạc Hội Nghị Toàn Thể lần thứ VIII của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu tại Nam Hàn. Ðức Tổng Giám Mục Choi, đã nói như sau:

 

Kính thưa quý đức hồng y, quý đức tổng giám mục, giám mục, linh mục, tu sĩ, và tất cả anh chị em trong Chúa,

  Một lần nữa tôi xin gởi lời biết ơn sâu sắc và lời chào chân thành của tôi đến với tất cả quý vị đã đến tham dự Hội nghị Toàn thể lần thứ tám của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Từ trước đây, người dân Hàn Quốc lúc nào cũng vui mừng hoan nghênh các bạn đến từ rất xa. Nhân dịp này, tôi cũng muốn nói cho quý vị biết niềm vui sướng của chúng tôi khi có các vị là khách của chúng tôi, qua câu nói của người xưa: "Tôi vui sướng biết bao khi có người bạn từ nơi xa đến viếng thăm tôi!" Thật vậy, tiếp đón tất cả quý vị là niềm vui lớn của chúng tôi.

Thực ra, tháng Tám là thời gian nóng nhất và ẩm ướt nhất ở Hàn Quốc. Chúng tôi đang lo là sức nóng và độ ẩm này có thể làm quý vị kiệt sức. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức  một biến cố lớn và quan trọng trong vùng như thế này, vì thế các vị có thể nhận ra những việc không hoàn hảo hay còn thiếu trong khâu chuẩn bị.

Là người Á châu, chúng ta có nhiều vấn đề chung, như nghèo nàn về kinh tế, khoảng cách biệt lớn giữa người giàu và người nghèo, sự phân hóa do ngôn ngữ khác nhau, sự chia rẽ dân tộc và những xung đột về ý thức hệ, và các vấn đề về môi trường. Trong số những vấn đề khác, chúng ta không thể lờ đi vấn đề gia đình, từng là một trong những báu vật của truyền thống châu Á, nhưng hiện đang bị hủy hoại.

Vì thế, chúng ta sẽ thảo luận kỷ vấn đề gia đình tại cuộc họp của chúng ta. Ở Hàn Quốc, sự tiếp nhận văn hóa tây phương mà không có phê bình đánh giá, đã làm biến đổi mô hình gia đình mở rộng theo truyền thống thành gia đình hạt nhân, và gây ra tỉ lệ sinh sản thấp và dân số bị lão hóa. Ngoài ra, sự phóng khoáng trong tình dục, lạm dụng tình dục và ly dị cũng gia tăng nhanh. Tôi cho rằng hiện tượng này không chỉ giới hạn ở Hàn quốc, nhưng có thể được chứng kiến ở nhiều vùng khác ở châu Á, nơi các vị đang sống.

Người ta khắp nơi đều công nhận rằng hầu hết các tội ác trong xã hội đều bắt nguồn từ những tổn thương trong gia đình. Chúng ta cũng có thể biết được điều này từ Kinh thánh. Tội lỗi chung của Adam và Eve (cf. Gen 3,12-16) đã dẫn đến tội giết em của Cain (cf. Gen 4,1-8), và vấn đề trong gia đình này đã trở thành những vấn đề xã hội.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết rằng người giàu khó mà vào được nước trời và khó trung thành làm theo ý Chúa. Ðiều này cho thấy, nhiều tội ác xảy ra trong gia đình và xã hội liên quan chặt chẽ với khía cạnh kinh tế.

Thực vậy, trong nhiều trường hợp ở tận gốc rễ của các vấn đề trong gia đình có vấn đề tài chính. Ngày nay ở Hàn Quốc, có một câu nói châm biếm là "chúng ta có thể thấy được gia đình đó như thế nào tại đám tang của người bố hoặc của người mẹ". Nói cách khác, nếu con cái đã trưởng thành của người quá cố thân thiện với nhau sau khi bố mẹ họ mất, người ta nghĩ rằng bố mẹ đó không để lại nhiều tài sản cho con cái họ. Trái lại, nếu con cái bất hòa với nhau, người ta cho là họ có thừa hưởng một gia tài lớn. Chúng ta có thể áp dụng điều này chung cho xã hội. Nơi nào có nhiều vấn đề, hầu như luôn luôn có liên quan đến vấn đề tiền bạc. Mọi rắc rối đều xuất phát từ sự tôn thờ đồng tiền.

Giáo hội không phải là một ngoại lệ. Nếu Giáo hội đặt mối quan ngại chính của mình vào đồng tiền thay vì Lời Chúa, Giáo hội sẽ xa rời Nước Chúa. Từ sách Tông đồ Công vụ, chúng ta có thể hình dung ra hình ảnh hòa hợp của Giáo hội sơ khai nơi người giàu và người nghèo hòa thuận với nhau. Chúng ta nên phục hồi hình ảnh này của Giáo hội. Chúng ta đều biết rằng tất cả các vấn đề trong gia đình và trong xã hội nổi lên khi chúng ta coi trọng và lo lắng về Thần tài nhiều hơn là về Chúa hay Lời Ngài.

So với châu Âu hay châu Mỹ, châu Á là một lục địa nằm trong điều kiện kinh tế nghèo nàn hơn. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay cho thấy chúng ta gần với Nước Thiên Chúa hơn. Tôi hy vọng Giáo hội ở châu Á, không phải bởi vì nghèo nhưng bởi vì yêu mến Chúa và Lời Ngài, có thể càng ngày càng tiến đến gần Nước Thiên Chúa hơn.

Khi Giáo hội đặt Thiên Chúa và Lời Ngài ở vị trí hàng đầu, càng ngày sẽ có càng nhiều gia đình Kitô hữu tập trung cuộc sống của mình vào Chúa hơn. Và các gia đình này hiển nhiên sẽ trở thành ánh sáng và muối cho thế giới.

Những vấn đề đang đặt ra trước xã hội và Giáo hội ở châu Á là những vấn đề phức tạp và nghiêm trọng. Ðương đầu với những vấn đề này, chúng ta bị lôi cuốn vào việc giải quyết chúng,  từ những thái độ duy vật chất hay tư bản. Nhưng cách giải quyết này thực sự không thể thực hiện được, giống như lạc đà chui qua lỗ kim vậy. Tuy nhiên, chúng ta có hy vọng. Dù là chúng ta không phải là thần thánh mà chỉ là con người, nhưng chúng ta biết được Chúa nhập thể, chúng ta hy vọng nơi Ngài và chúng ta tin rằng mọi sự có thể được giải quyết nơi Ngài. Chúng ta cũng tin mầu nhiệm cứu chuộc qua đó Thiên Chúa làm người trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần.

Hy vọng "Hội nghị Toàn thể" lần thứ VIII của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu có thể tiến hành theo Lời Chúa và Ý Chúa, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta. "Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến làm ngập tâm hồn các tín hữu Chúa và thắp sáng lên trong họ ngọn lửa tình yêu của Ngài" để Nhiệm Thể Ðức Kitô có thể được tái sinh trong lục địa châu Á này. Tôi cũng cầu xin lời cầu bầu của Ðức Mẹ, người đã cưu mang Ngôi Lời bởi phép Chúa Thánh Thần và đã trao ngài cho chúng ta như là Ðấng Cứu chuộc chúng ta. "Lạy Mẹ Maria, Mẹ Ðấng Cứu chuộc và là Mẹ Giáo hội, xin cầu cho Giáo hội. Amen." Ngoài ra, tôi muốn cầu xin lời cầu bầu của các Thánh Tử đạo Hàn Quốc, những người đã gieo trồng các hạt giống đức tin và nuôi dương các hạt giống này trong tâm hồn chúng ta. "Lạy Thánh Andrew Kim Tae-gon và các thánh tử đạo Hàn Quốc khác, xin cầu cho Giáo hội. Amen."

 

Vừa rồi là vài đoạn trích từ bài giảng của Ðức Tổng Giám Mục CHOI, trong thánh lễ khai mạc Hội Nghị Toàn Thể lần thứ VIII của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu tại Hàn Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng trich lại từ nguồn tin UCA News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page