ÐTC Gioan Phaolô II

bày tỏ lòng tri ân

về chuyến hành hương tại Lộ Ðức

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II bày tỏ lòng tri ân về chuyến hành hương vừa qua tại Lộ Ðức.

Tin Vatican (Vat 18/08/2004) - Lúc 10.30 sáng thứ Tư , 18 tháng 8 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã có cuộc tiếp kiến chung các tín hữu, không phải tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma, nhưng tại  Sân Trong của Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo. Ðây là lần thứ hai trong thời gian nghỉ hè tại Castel Gandolfo, ÐTC Gioan Phaolô II đã không trở về Vatican để tiếp chung các tín hữu vào sáng thứ Tư hằng tuần, như ngài vẫn thường làm trước đây, nhưng ngài tiếp các tín hữu tại Castel Gandolfo.

Trong bài huấn đức dành cho các tín hữu, trước hết, khi nói bằng tiếng Ý, ÐTC đã giải thích thánh vịnh thứ 109, nói về Chúa Kitô, Ðấng Thiên Sai, là Vua và là Tư Tế. Thánh Vịnh nói lên những "Lời Hứa" của Thiên Chúa Cha đối với Ðấng Thiên Sai: "Con là Con Ta và hôm nay Ta đã sinh ra Con". " Con là Tư Tế đời đời theo dòng Melkisêđê". Ðược biết Thánh Vịnh 109 nầy được dùng trong giờ Kinh Chiều Chúa Nhật của tuần thứ hai.

Sau đó, bằng tiếng Pháp, ÐTC mời gọi các tín hữu hiện diện hãy cùng với ngài tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho phép ngài hành hương Lộ Ðức. ÐTC nói ngài cũng cám ơn Ðức Mẹ, vì bầu khí mặc niệm sâu xa và cầu nguyện sốt sắng của cuộc gặp gỡ tại Lộ Ðức. ÐTC cho biết ngài còn cảm thấy xúc động khi nhớ lại đám đông những khách hành hương, và nhất là những anh chị em bệnh nhân, đến tìm nơi Mẹ sự ủi an và niềm hy vọng.

Ðặc biệt ÐTC đã nói lên ước nguyện sao cho tất cả những người trẻ hiện diện tại Lộ Ðức luôn ghi nhớ cuộc hành hương nầy, và múc lấy từ nơi đó sức mạnh để trở thành những con người nam nữ tự do trong Chúa Kitô.

Sau cùng ÐTC cám ơn Ðức Giám Mục Tarbes-Lộ Ðức, tất cả các vị giám mục Pháp, và tất cả những ai đã góp phần tổ chức thành công cuộc hành hương. ÐTC cũng đã không quên cám ơn Tổng Thống Pháp và những thẩm quyền dân sự vì đã sẵn sàng đón tiếp ngài. ÐTC nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Vô Nhiễm Nguyên Tội, luôn đồng hành bên cạnh và hướng dẫn mọi người đến gặp Chúa Kitô Con Mẹ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page