Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 8/08/2004 tại Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 8 tháng 8 năm 2004 tại Castel Gandolfo.

(Radio Veritas Asia 14/08/2004) - Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 8 tháng 8 năm 2004 tại Castel Gandolfo, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc đến ngày Kỷ Niệm Ðức Phaolô VI qua đời (mùng 6 tháng 8, Lễ Chúa Biến Hình) và kỷ niệm 40 năm công bố thông điệp đầu tiên "Ecclesiam Suam" (Giáo Hội của Chúa). ÐTC cũng nhắc đến Cuộc Tranh Tài Thể Thao Olympic tại Athena bên Hy Lạp, và chuyến hành hương của ngài tại Lộ Ðức trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2004. Mở đầu bài ngỏ, ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em thân mến,

Cách đây hai ngày, (tức mùng 6 tháng 8 năm 2004), trong  thánh lễ kính Chúa Biến Hình, chúng ta đã nhớ lại ngày Ðầy Tớ Chúa Phaolô VI qua đời. Việc kỷ niệm nầy mang một ý nghĩa thật đặc biệt, bởi vì cách đây 40 năm, vào ngày 6 tháng 8 năm 1964, vị tiền nhiệm của tôi đã công bố thông điệp đầu tiên Ecclesiam suam, Giáo Hội của Chúa. Trong văn kiện đáng ghi nhớ nầy, Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói lên ngay từ đầu triều giáo hoàng của ngài tình yêu mến say mê đối với giáo hội, một giáo hội được mời gọi phản chiếu ánh sáng vinh quang của dung mạo Chúa Kitô; Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI đã nêu chỉ vài "con đường căn bản của Giáo Hội" như: ý thức về chính thực thể mình, công cuộc canh tân, công cuộc đối thoại. Ngài đã viết trong thông điệp đầu tiên đó như sau: "Giáo Hội ngày nay là thật sống  động hơn bao giờ hết! Nhưng nếu xét cho kỷ thì  xem ra còn nhiều điều cần phải làm; công việc bắt đầu hôm nay và sẽ không bao giờ kết thúc" (AAS, LVI, 1964, 659).

Những lời trên của Ðức Phaolô VI còn đầy đủ tính cách thời sự và khuyến khích tất cả mọi tín hữu hãy ý thức tiếp tục công cuộc canh tân giáo hội cách đích thực, công cuộc canh tân mà công đồng Vaticanô II đã khai mở.

Vài ngày nữa, sẽ được khai mạc tại thủ đô Athena cuộc Tranh Tài Thể Thao Olympic lần thứ 20. Tôi xin gởi lời chào thân tình đến các phái đoàn chính thức, đến những vị đại diện các quốc gia, đến các lực sĩ và tất cả những ai sẽ tham dự  vào cuộc Tranh Tài Thể Thao Olympic nầy. Tôi  cũng gởi lời chào nồng nhiệt đến thành Athena, vừa nhớ lại sự thân tình mà dân chúng hy lạp đã đón tiếp tôi nhân dịp tôi hành hương theo vết chân của thánh tông đồ Phaolô.

Tôi hết lòng cầu chúc sao cho trong thế giới, một thế giới đang bị xáo trộn bởi biết bao hình thức hận thù và bạo lực, biến cố thể thao về những cuộc Tranh Tài Olympic nầy trở nên dịp thuận tiện để gặp gỡ nhau trong thanh bình, và có thể cổ võ cho sự thông hiểu nhau và hòa bình giữa các  dân tộc.

Tôi khẩn xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria bảo vệ những cuộc Tranh Tài Olympic cũng như  bảo vệ toàn thế giới thể thao.

Tôi cũng muốn phó thác cho Mẹ cuộc hành hương mà, nếu Chúa muốn, tôi sẽ thực hiện tại Ðền Thánh Lộ Ðức, trong hai ngày thứ Bảy và Chúa nhật 14-15 tháng 8 (năm 2004), để cử hành tại đó  lễ Mẹ Maria Hồn Xác lên trời, trong  dịp kỷ niệm 150 năm cộng bố tín điều Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với mọi người hiện diện và ban phép lành cho họ.

Sau phép lành, ÐTC còn chào chúc các khách hành huơng bằng nhiều thứ tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây ban Nha, Ý.  Bằng tiếng Pháp, ÐTC nói ngài phó thác tất cả mọi người cho Mẹ Lộ Ðức. Bằng tiếng Anh, ÐTC xin Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Ðàng, hãy hiện diện gần bên tất cả mọi người trong thời gian nghỉ hè nầy. Và cuối cùng ÐTC cầu chúc mọi người được hưởng một ngày Chúa Nhật đầy may lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page