Tường Thuật về chuyến viếng thăm

của ÐTC Gioan Phaolô II tại Lộ Ðức

Thánh Lễ Kính Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

sáng Chúa Nhật 15 tháng 8 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Lộ Ðức: Thánh Lễ Kính Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời sáng Chúa Nhật 15 tháng 8 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 16/08/2004) - "Anh chị em thân mến, tôi khẩn thiết xin tất cả anh chị em hãy làm tất cả những gì có thể để bảo đảm cho sự sống, --- sự sống của từng người --- được tôn trọng, từ giây phút thụ thai cho đến cái chết tự nhiên... Sự sống là món quà thánh thiêng, và không ai có thể tự phụ cho mình là "ông chủ" của sự sống nầy!"

Qúy vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ bài giảng của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong thánh lễ mừng kính Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đã được chính ngài chủ tế, tại "Cánh Ðồng Cỏ", nằm kế bên hang đá Lộ Ðức, vào sáng Chúa Nhật 15 tháng 8năm 2004, ngày thứ hai của cuộc hành hương của ÐTC tại Lộ Ðức, để kỷ niệm biến cố 150 năm công bố tín điều Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Thánh Lễ nầy là cao điểm của cuộc hành hương của ÐTC, với sự hiện diện tham dự của khoảng 300,000 tín hữu hành hương. Cùng đồng tế với ÐTC có 15 vị Hồng Y, 96 vị Giám Mục, 1,200 linh mục. Ông Dominique de Villepin, bộ trưởng nội vụ, đã đại diện cho chính phủ Pháp tham dự thánh lễ nầy. ÐTC đã đến địa điểm cử hành Thánh Lễ vào lúc 9.30 sáng. Trong khi đó, từ sáng sớm,--- và cả từ chiều hôm trước --- các tín hữu đã đổ tuôn về địa điểm nầy, để tham dự Thánh Lễ. Nhiệt độ lúc ÐTC cử hành thánh lễ, --- sáng Chúa Nhật 15 tháng 8 năm 2004, tại Lộ Ðức, --- đã nóng đến 30 độ C. Tuy nhiên, ÐTC xem ra khỏe hơn lúc ngài đến cầu nguyện tại Hang Ðá Massabielle, vào trưa thứ Bảy 14 tháng 8 n28m 2004, khi vừa từ Roma đến Lộ Ðức. Thánh lễ đã kéo dài hai tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng rất linh động, với sự góp phần của ca đoàn gồm gần 150 ca viên.

Trước thánh lễ, Ðức Cha Jacques Perrier, giám mục Tarbes-Lộ Ðức đã nói vài lời chào mừng ÐTC. Ðức Cha nói như sau: "Từ lâu, chúng con đã chờ đợi ÐTC đến thăm". Từ 26 năm qua, kể từ khi chúng con biết ÐTC làm giáo hoàng đến nay, ÐTC đã trở nên người bạn của mọi ngày, "lúc vui cũng như khi buồn", một người bạn có những đòi hỏi gắt gao, nhưng luôn luôn thân tình và nồng nhiệt". "ÐTC là người bạn của các linh mục, của các thầy phó tế; ÐTC là người bạn của những kẻ sống đời tận hiến, là người bạn của các gia đình, của những trẻ nhỏ; và chắc chắn, ÐTC là người bạn của giới trẻ, của những người đau yếu, của mọi người nam nữ, của những anh chị em cao niên, của những người tàn tật, mà ÐTC không ngại ngùng đến giữa họ.

Ðịa điểm cử hành Thánh Lễ là như một rừng cờ bay phất phới: cờ Tòa Thánh Vatican, cờ Ðức Mẹ, cờ của các quốc gia Pháp, Ý, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Ðức, BaLan, cờ hiệu của các Hội Ðoàn hay Phong Trào, cờ hiệu của các giáo xứ, các vùng địa phương nước Pháp.

Thánh lễ được bắt đầu với nghi thức ÐTC làm phép nước lấy từ suối nước nơi Hang Ðá Ðức Mẹ Lộ Ðức. Phần Nước nầy được đựng trong một Bình Chứa lớn, được nâng lên do các phụ nữ trong y phục truyền thống của các đại lục trên thế giới, như  đại diện cho các nền văn hóa khác nhau của khoảng 6 triệu khách hành hương đến Lộ Ðức mỗi năm. Hai vị Hồng Y, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Ðức Hồng Y Rouco Varela, Tổng Giám Mục Madrid, đã giúp ÐTC rảy Nước Thánh  nầy trên cộng đoàn tín hữu.

ÐTC đã không đích thân đọc trọn vẹn bài giảng. Cộng đoàn tín hữu tham dự đã hoan hô nhiều lần, ngắt đoạn bài giảng của ngài. Giới báo chí chú ý đến nội dung chính của bài giảng, như là lời  kêu gọi mạnh mẽ của ÐTC hãy bảo vệ sự sống con người. Ðặc biệt, ÐTC đã ngỏ lời với giới phụ nữ như sau:

"Hỡi những người nữ, chúng con có trách nhiệm làm "người lính canh" của điều vô hình... Từ hang đá nầy, tôi gởi lời kêu gọi đặc biệt đến quý phụ nữ. Khi hiện ra tại Hang Ðá, Mẹ Maria đã trao phó sứ điệp của Mẹ cho một thiếu nữ, dường như thể muốn nhấn mạnh sứ mạng đặc biệt của người nữ cho thời đại chúng ta, một thời đại bị cám dỗ bởi chủ nghĩa duy vật và bởi sự trần tục hóa".

ÐTC đã yêu cầu những người nữ "hãy là chứng nhân trong xã hội hiện nay cho những giá trị thiết yếu, những giá trị chỉ có thể nhận ra do bởi đôi mắt của con tim. Anh chị em hãy là những con người tự do." Nhắc lại quan tâm của Mẹ Maria đối với người chị họ Eālisabeth, ÐTC giải thích thêm như sau:

"Ðây là một tình yêu thương cụ thể, không chỉ giới hạn trong những lời nói cảm thông, nhưng là một tình thương yêu thôi thúc chính đương sự dấn thân phục vụ đích thực".

Ðức Tổng Giám Mục Jean Pierre Ricard, Tổng Giám Mục Bordeaux và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, đã hướng dẫn phần tuyên xưng Ðức Tin. Trước khi xướng kinh tin kính, Ðức Tổng Giám Mục đã nhắc lại lời ÐTC đã nói, khi đến thăm nước Pháp lần đầu tiên vào năm 1980. Lúc đó, ÐTC đã hỏi: Hỡi Nước Pháp, ngươi đã làm gì với bí tích rửa tội đã lãnh nhận?

Ðược biết, các tín hữu hành hương đến Lộ Ðức trong dịp nầy, đã được biếu miễn phí cho mỗi người một túi nhỏ --- gọi là "túi của người hành hương" --- trong đó có một tập nhỏ in bản văn Thánh Lễ Chúa Nhật, kính Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, một miếng cao su đen để dùng trải ngồi trên bải cỏ của địa điểm cử hành Thánh Lễ, một cây nến và một tràng chuổi được làm bên Thánh Ðịa. Ðàng khác, các tín hữu hành hương cũng đã được khuyến khích dâng cúng 10 đồng Euro, để góp phần trang trải chi phí tổ chức cuộc hành hương của ÐTC. Ban tổ chức dự trù chi phí tổng cộng khoảng 1,480,000 đồng Euros. Số chi phí nầy dĩ  nhiên vượt quá khả năng tài chánh của Ðền Thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức.

Cuối Thánh Lễ, ÐTC đã xướng kinh truyền tin. Nhưng trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời với các bạn trẻ, nhất là với những "anh chị em thiện nguyện" đến Lộ Ðức để phục vụ cho những bệnh nhân. ÐTC đã nhắc lại những lần ngài gặp giới trẻ Pháp, tại Paris năm 1980, nhân chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài tại Pháp, rồi cuộc gặp gỡ tại Lyon  vào năm 1986, tại Strasbourg vào năm 1988, và nhất là lần gặp gỡ tại Paris năm 1997, nhân dịp cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ  lần thứ  XII. ÐTC nói: "Ðối với Cha, những lần gặp gỡ với giới trẻ chúng con là dấu hiệu của niềm hy vọng to lớn." Cộng đoàn hiện diện đã vỗ tay hoan hô ÐTC thật nồng nhiệt. ÐTC đã chào chúc cộng đoàn tín hữu bằng các thứ tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha, Flamand, Ðức, BaLan, Pháp, cám ơn họ vì đã tiếp rước ngài, và đã góp phần quảng đại cách nầy hay cách khác để giúp cho cuộc hành hương của ngài tại Lộ Ðức được thực hiện.

Sau bữa cơm trưa và gặp gỡ với các Giám Mục Pháp tại Trung Tâm Tiếp Ðón Bệnh Nhân, --- nơi ÐTC cư ngụ trong hai ngày hành hương Lộ Ðức, --- và sau vài giờ nghỉ trưa, ÐTC tiếp những thành viên của ban tổ chức chuyến viếng thăm cùng với những nhân viên làm việc tại Ðền Thánh Lộ Ðức, rồi sau đó ÐTC trở lại cầu nguyện riêng tại Hang Ðá Lộ Ðức, biến cố cuối cùng của cuộc hành hương.

Tưởng cũng nên  nhắc lại nơi đây rằng, chiều tối thứ Bảy 14 tháng 8 năm 2004, ngày thứ nhất của cuộc hành hương, ÐTC đã tham dự buổi lần chuổi tại Hang Ðá Lộ Ðức, và sau đó cuộc Rước Nến từ Hang Ðá Ðức Mẹ hiện ra cho đến Vương Cung Thánh Ðường Lộ Ðức, để cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới. Trước khi bắt đầu lần chuổi, ÐTC đã nói vài lời bày tỏ ước nguyện của ngài như sau: "Ước  chi sự tha thứ , hòa bình và tình thương huynh đệ được ăn rễ trong các tâm hồn. Ước chi mọi khí giới được hạ bỏ xuống; ước chi mọi hận thù và bạo lực được gạt bỏ qua một bên!

Kết thúc cuộc hành hương, vào lúc 6 giờ chiều Chúa nhật 15/08/2004, --- theo giờ địa phương, ---  (tức lúc 11 giờ khuya Chúa nhật 15/08/2004 sáng sớm thứ Hai 16/08/2004, giờ Việt Nam), ÐTC lên máy bay tại Phi Trường Tarbes, trở về lại Roma. Ngài về đến Roma lúc 8.45 phút tối ngày Chúa Nhật 15/08/2004, kết thúc chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 104. Nếu tình trạng sức khỏe cho phép, vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 2004, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ đi hành hương Ðền Thánh Ðức Mẹ Loreto, Ðền thánh quốc gia nổi tiếng, nằm ở miền Trung, bên bờ biển phía đông của Italia. Nhìn xa hơn một chút, ÐTC  đã được Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli mời đến Istanbul, Thổ Nhỉ Kỳ, vào tháng 11 năm 2004, và cũng đã được mời đến thăm Ái Lên  vào năm 2005. Dĩ nhiên, với tình trạng sức khỏe của ÐTC như hiện nay, Tòa Thánh chưa thể xác nhận gì về những chuyến viếng thăm quốc tế trong tương lai, nhưng phải chờ cho đến lúc gần đến thời điểm được dự  trù cho chuyến viếng thăm, thì mới có thể quyết định được.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page