Tường thuật về chuyến hành hương

của ÐTC Gioan Phaolô II tại Lộ Ðức

Ngày thứ I, Thứ Bảy 14/08/2004:

ÐTC đến cầu nguyện trước Hang Ðá Massabielle

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về chuyến hành hương của ÐTC Gioan Phaolô II tại Lộ Ðức: Ngày thứ I, Thứ Bảy 14 tháng 8 năm 2004: ÐTC đến cầu nguyện trước Hang Ðá Massabielle, nơi Ðức Mẹ đã hiện ra cho thánh nữ Bernadette Soubirous vào năm 1858.

(Radio Veritas Asia 15/08/2004) - Vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy 14 tháng 8 năm 2004, giờ Roma, tức lúc 2 giờ chiều giờ Việt Nam, cùng ngày thứ Bảy 14/08/2004, ÐTC Gioan Phaolô II lên đường hành hương Lộ Ðức, để kỷ niệm 150 năm công bố tín điều Ðức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.  Ðây là chuyến viếng thăm quốc tế thứ 104 kể từ khi ÐTC lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma (từ năm 1978) đến nay (2004).

Tình trạng bệnh tật và cao tuổi của ÐTC đã khiến ban tổ chức chuyến viếng thăm hai ngày tại Lộ Ðức phải hết sức thận trọng và chuẩn bị sẵn sàng những phương tiện cấp cứu. Thời tiết tại Lộ Ðức vào cuối tuần cũng khá tốt, nên ban tổ chức cảm thấy bớt lo hơn.

Máy bay của hãng hàng không Italia chở ÐTC cùng với đoàn tùy tùng và khoảng 70 ký giả, đã đáp xuống Phi Trường TARBES, vào lúc 11 trưa ngày thứ Bảy 14/08/2004). Tổng thống Pháp, Ông Jacques Chirac, đã có mặt tại Phi Trường để đón ÐTC. Từ phía Giáo hội Công giáo, ra chào đón ÐTC tại phi trường, có Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Pháp, là Ðức Tổng Giám Mục Fortunato Baldelli, Ðức Tổng Giám Mục Bordeaux kiêm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, là Ðức Tổng Giám Mục Jean Pierre Ricard, và Ðức Giám Mục giáo phận Tarbes-Lộ Ðức, là Ðức Cha Jacques Perrier. Ngoài ra còn có những thẩm quyền đạo đời khác nữa.

Trong bài diễn văn chào đón ÐTC, Tổng Thống Pháp tỏ lòng thán phục sức mạnh tinh thần của ÐTC. Tổng thống đã nói như sau: "Mẫu gương của ngài sẽ làm sống lại sự sốt sắng của những kẻ đau khổ và bệnh tật đến cầu nguyện tại Lộ Ðức nầy". Tổng thống gọi ÐTC là một "khách hành hương không biết mệt, can đảm; và sức mạnh tinh thần nầy làm cho ngài trở thành vị mục tử toàn cầu và một con người của hòa bình."

Sau lời chào của Tổng Thống Pháp, ÐTC đã đáp từ như sau:

 

Thưa ngài tổng thống,

Chư huynh thân mến trong hàng giám mục,

Quý vị trách nhiệm lãnh đạo xã hội,

Tôi chúc tụng Chúa vì đã cho phép tôi trở lại một lần nữa viếng thăm miền đất thân yêu nầy của nước Pháp, ngỏ lời chào chúc ân sũng và bình an đến ngài tổng thống, quý chư huynh, quý vị lãnh đạo và tất cả anh chị em. Lý do khiến tôi đến đây là lễ kỷ niệm 150 năm công bố tín điều Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Tự cá nhân, tôi muốn hiệp ý với hàng triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới hằng năm tựu về Lộ Ðức nầy, để phó thác cho Mẹ của Chúa những ý nguyện mà họ mang trong tâm hồn, và để xin Mẹ trợ giúp và khẩn cầu thay cùng Chúa.

Khi hành hương đến nơi được chúc phúc nầy, ngay từ bây giờ tôi muốn gởi đến ngài, thưa ngài Tổng Thống, lời chào thân ái của tôi, cũng như gởi lời chào đến những người con nam nữ của đất nước cao quý nầy, đang cử hành kỷ niệm 60 năm cuộc "đổ bộ tại Provence". Tôi cầu chúc cho những cử hành kỷ niệm nầy cổ võ sự hòa hợp giữa các dân tộc và tham dự vào công cuộc canh tân sự dấn thân chung trong việc đi tìm và xây dựng hòa bình.

Tôi vui mừng nhớ lại những lần viếng thăm trước đây của tôi tại Pháp, và tôi xin được nhân dịp nầy mà tôn vinh phần gia tài to lớn về văn hóa và đức tin đã ghi dấu lịch sử đất nước nầy. Thật vậy, tôi không thể nào quên những vị thánh vĩ đại của nước Pháp, không thể nào quên những vị thầy nổi tiếng của dòng tư  tưởng kitô, những trường phái tu đức, nhiều nhà truyền giáo đã rời xa quê hương để ra đi rao giảng Chúa Kitô cho thế giới. Và tôi tin tưởng hướng về cộng đoàn kitô ngày nay, một cộng đoàn đang quảng đại tiếp nhận lời mời gọi hãy linh động thời đại chúng ta bằng sự khôn ngoan và niềm hy vọng đến từ Tin Mừng.

Trong sự tôn trọng những trách nhiệm và những kỹ năng chuyên môn riêng của mỗi người, Giáo Hội Công Giáo muốn cống hiến cho xã hội phần đóng góp riêng biệt của mình, để xây dựng một thế giới, trong đó những lý tưởng cao cả về tự do, bình đẳng và huynh đệ, có thể kết thành nền tảng cho sinh hoạt xã hội, trong việc tìm kiếm và không ngừng cổ võ công ích.

Tôi phó thác những ước nguyện nầy cho lời khẩn cầu của vị thánh trẻ Bernadette Soubirous, người con khiêm tốn của vùng đất Bigorre; và nhờ lời khẩn cầu hiền mẫu của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, tôi khấn xin Thiên Chúa chúc lành cho toàn thể đất nước nầy; những chúc lành nầy là bảo chứng cho một hiện tại và tương lai sung túc và hòa bình."

 

Ðó là những lời bộc lộ tâm tư của ÐTC, khi vừa đến phi trường Tarbes. ÐTC đã đủ sức đọc trọn bài diễn văn ngắn nầy, mặc dù nhiều lúc phải dừng lại nghỉ để lấy sức đọc tiếp. Với tư cách là giáo hoàng, ÐTC đã đến Lộ Ðức lần đầu tiên vào năm 1983. Và ngài còn là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội đến Lộ Ðức.

 Sau nghi thức tiếp đón tại Phi Trường Tarbes, ÐTC dùng xe đến địa điểm Lộ Ðức. Từ Phi Trường Tarbes về Lộ Ðức, khoảng cách là 16 cây số. Giới báo chí ước lượng khoảng 300,000 khách hành hương đổ về Lộ Ðức trong hai ngày thứ Bảy 14  và Chúa Nhật 15 tháng 8 năm 2004. Xe đưa ÐTC thẳng đến hang đá Massabielle, nơi Ðức Mẹ đã hiện ra cho cô Bernadette Soubirous vào năm 1858. Khi ÐTC tiến vào Lộ Ðức, các chuông nhà thờ đổ vang lên chào đón ngài. Ðến hang đá, nơi Ðức Mẹ Hiện ra, theo như thói quen của bất cứ  tín hữu hành hương nào đến đây, ÐTC uống một chút nước Ðức Mẹ Lộ Ðức, cầu nguyện riêng trong giây lát, rồi trao cho Ðức Cha Jacques Perrier, giám mục Tarbes-Lộ Ðức cành "Hoa Hồng bằng Vàng" để tôn vinh Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi quỳ gối cầu nguyện riêng trước hang đá, ÐTC có lúc mệt bị sụp xuống ghế, nhưng Ðức Cha Thư  Ký bên cạnh kịp đỡ ngài dậy, và các nhân viên an ninh phụ đưa ngài ngồi lại ghế.

Vì lúc ÐTC đến hang đá Ðức Mẹ hiện ra, cũng vào giờ Trưa, nên ÐTC xướng kinh Truyền Tin chung với cộng đoàn hiện diện. Ðặc biệt, ÐTC đã ngỏ lời với những anh chị em bệnh nhân hiện diện. Tuy nhiên, vì tình trạng sức khỏe, nên ÐTC đã không trực tiếp đọc bài diển văn ngắn nầy; Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đã đọc thay, như sau:

"Ðến Hang Ðá Massabielle, nơi Ðức Mẹ hiện ra, tôi muốn ngỏ lời chào đầu tiên đến những anh chị em bệnh nhân tuôn đến Ðền Thánh nầy càng ngày càng đông hơn, cũng như chào chúc những người đồng hành chăm sóc cho các bệnh nhân và những người thân trong gia đình.

Anh chị em thân mến, tôi hiện diện với anh chị em, như người hành hương về bên Ðức Nữ Ðồng Trinh; những lời cầu nguyện và niềm hy vọng của anh chị em cũng là lời cầu nguyện và niềm hy vọng của tôi; tôi chia sẻ với anh chị em cùng một giai đoạn cuộc sống phải chịu đau khổ trên thân xác, nhưng không phải vì thế mà ít hoa trái phong phú trong ý định đáng khâm phục của Thiên Chúa. Cùng với anh chị em, tôi cầu nguyện cho những ai được trao gởi cho lời cầu nguyện của chúng ta.

Cho thừa tác vụ tông đồ của tôi, tôi đã luôn luôn tin tưởng nhiều vào sự dâng hiến, lời cầu nguyện và hy sinh của những anh chị em đau khổ. Tôi xin anh chị em hãy hiệp ý với tôi trong lần hành hương nầy, để dâng lên Thiên Chúa, nhờ lời khẩn cầu của Ðức Nữ  Ðồng Trinh Maria, tất cả những ý nguyện của giáo hội và của thế giới.

Anh chị em bệnh nhân thân mến, tôi muốn ôm hôn từng nguời anh chị em, cách chân thành, và để nói cho anh chị em biết rằng tôi gần gủi với anh chị em và liên đới với anh chị em biết là chừng nào. Tôi xin ôm hôn từng người anh chị em trong tinh thần, vừa phó thác anh chị em cho tình thương hiền mẫu của Mẹ Chúa và xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu Con Mẹ chúc lành và an ủi anh chị em."

Sau những lời trên ngỏ với anh chị em bệnh nhân, ÐTC  đi đến nơi ngài sẽ trọ trong thời gian hai ngày tại Lộ Ðức; đó là Trung Tâm Tiếp Ðón Bệnh Nhân Hành Hương Lộ Ðức, --- được gọi là "Trung Tâm Notre Dame" --- nằm trong khuôn viên Ðền Thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, gần ngay phía đối diện với hang đá Massabielle.

Vào chiều tối thứ Bảy 14/08/2004, ÐTC còn tham dự cuộc kiệu lần chuổi tại Hang Ðá Ðức Mẹ hiện ra, và sau đó là cuộc rước Nến từ Hang Ðá đến Vương Cung Thánh Ðường Lộ Ðức.

Chúng tôi sẽ kể tiếp cuộc hành hương của ÐTC Gioan Phaolô II tại Lộ Ðức trong bài tường thuật kỳ tới, cùng với biến cố chính của ngày Chúa Nhật 15 tháng 8 năm 2004 là: Thánh Lễ cho công chúng tại "Cánh Ðồng Cỏ" rộng kế bên Hang Ðá Lộ Ðức.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page