Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 18/07/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 18 tháng 7 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 25/07/2004) - Chúa nhật, ngày 18 tháng 7 năm 2004, là Chúa nhật đầu tiên ÐTC đến cư ngụ tại Castel Gandolfo của mùa hè năm 2004. Trong bài huấn đức ngắn trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại sân trong của Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo, cũng như tại Quãng Trường thánh Phêrô, ÐTC giải thích về đoạn phúc âm của Thánh Lễ Chúa Nhật, nhắc lại biến cố Chúa Giêsu đến nhà hai chị em Marta và Maria và tuyên bố việc Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người, là điều tốt hơn. Nhân dịp này, ÐTC khuyến khích mọi người hãy biết quý trọng việc lắng nghe Lời Chúa, suy niệm Kinh Thánh, thinh lặng chầu Thánh Thể. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Tôi vừa nghỉ vài ngày ngắn ngủi tại Valle d'Aosta trở về đây; và chúa nhật hôm nay (18/07/2004), cuộc gặp gỡ nhau để đọc kinh truyền tin mang đến cho tôi địp để chào tất cả anh chị em hiện diện nơi đây.

Chúa nhật hôm nay (Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên năm C), phụng vụ trình bày cho chúng ta suy niệm biến cố được kể trong phúc âm về việc Chúa Giêsu đến nhà của hai chị em Marta và Maria (x. Lc 10,38-42). Trong khi Marta thì bận rộn với những việc trong nhà để tiếp rước Chúa, thì Maria ngồi bên chân  Chúa và lắng nghe Lời Người. Chúa Kitô xác nhận là Maria "đã chọn cho mình phần tốt hơn, và sẽ không bị lấy mất đi!" (Lc 10, 42). Lắng Nghe Lời Chúa là điều quan trọng nhất trong đời sống chúng ta.

Chúa Kitô luôn luôn hiện diện giữa chúng ta và muốn nói với con tim chúng ta. Chúng ta có thể lắng nghe tiếng Ngài, bằng cách suy niệm Kinh Thánh với đức tin, bằng cách tĩnh tâm cầu nguyện riêng cá nhân cũng như cộng đoàn, bằng việc im lặng mặc niệm trước Thánh Thể; từ Nhà Tạm, Chúa Kitô nói với chúng ta về tình yêu của Người.

Ðặc biệt vào ngày Chúa Nhật, những người kitô được mời gọi đến gặp gỡ và lắng nghe Chúa. Ðiều nầy được thực hiện cách trọn vẹn, nhờ qua việc tham dự vào Thánh Lễ, trong đó Chúa Kitô dọn ra cho các tín hữu bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Bánh ban sự sống. Tuy nhiên, những giây phút cầu  nguyện và suy tư, những giây phút nghỉ ngơi và sống tình huynh đệ, cũng có thể góp phần hữu ích vào việc thánh hóa ngày của Chúa.

Khi nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đến cư ngụ trong tâm hồn của tín hữu, thì việc phục vụ anh chị em trở nên dễ dàng. Ðó là điều đã xảy ra cách đặc biệt và trọn vẹn nơi Mẹ Maria rất thánh. Chúng ta hãy phó thác  cho Mẹ thời gian nghỉ hè nầy, ngõ hầu những ngày nầy được trở nên như là thời gian thuận tiện để tái khám phá chổ đứng thứ nhất của đời sống nội tâm.

 

Sau những lời trên ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho dân chúng. Sau phép lành, ÐTC còn ở lại nói vài lời chào chúc tất cả mọi người dân tại Castel Gandolfo đã tiếp đón ngài cách nồng nhiệt. Bằng tiếng Pháp, ÐTC cầu chúc mọi người, nhất là các bạn trẻ, hãy sống noi gương Mẹ Maria. Bằng tiếng Anh, ÐTC cầu chúc mọi người được Chúa chúc lành trong thời gian nghỉ hè, được tràn đầy ân sũng và bình an.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page