Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Ngày Lễ Trọng

Kính Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Ngày Lễ Trọng Kính Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô.

(Vatican 29/06/2004) - Sau khi đã tiếp riêng Ðức Thượng Phụ Bartolomêô I vào lúc 11 giờ trưa tại Ðiện Vatican, thì vào lúc 12 giờ trưa (thứ Ba 29 tháng 6 năm 2004), ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa ngài và Ðức Bartolomêô I, và lễ mừng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Giáo Hội hôm nay mừng lễ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô; Phêrô là người thuyền chài tại biển hồ Galilê, là kẻ đầu tiên tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô; và Phaolô là một bậc thầy và là tiến sĩ, đấng đã rao giảng ơn cứu rỗi cho các dân tộc (x. kinh tiền tụng). Do sự quan phòng của Thiên Chúa, cả hai đã đến Roma, và đã chịu tử đạo tại đây vài năm sau đó. Từ lúc đó, thành Roma, thủ đô của một đế quốc rộng lớn, được gọi nhận một vinh dự khác nữa: đó là vinh dự đón nhận Ngai Tòa Tông Ðồ, ngai tòa chủ tọa sứ mạng phổ quát của giáo hội, một sứ mạng lo phổ biến trong thế giới Tin Mừng của Chúa Kitô, Ðấng cứu chuộc con người và lịch sử.

Năm nay (2004), lễ mừng trọng thể hai thánh Tông Ðồ được mang bầu khí vui tươi thêm do bởi sự hiện diện của Ðức Bartolomêô I, Giáo Chủ Ðại Kết của Costantinopoli, mà tôi vừa được vui mừng đón tiếp và chào chúc. Chuyến viếng thăm đáng mến của ngài có một lý do đặc biệt: cách đây 40 năm, đúng vào tháng Giêng năm 1964, Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI và Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Arenagora I đã gặp nhau tại Giêrusalem và đã trao cho nhau cái hôn huynh đệ. Cái hôn ấy đã trở thành biểu tượng cho sự hòa giải đáng mong ước giữa giáo hội Công giáo và những giáo hội Chính thống, vừa là dấu chỉ niềm hy vọng vào con đường tiến đến sự hiệp nhất hoàn toàn giữa tất cả mọi người kitô.

Tôi đã mời Ðức Bartolomeo I tham dự  Thánh Lễ mà tôi sẽ chủ sự vào lúc  6 giờ chiều hôm nay thứ  Ba 29/06/2004, tại quảng trường thánh Phêrô. Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ bài giảng trong thánh lễ và sẽ cùng tuyên xưng đức tin chung.

Cũng trong dịp cử hành hôm nay, tôi vui mừng trao dây Pallium cho các Vị Tổng Giám Mục, trưởng giáo tỉnh, đã được bổ nhiệm trong năm nay (2004). Ðây là dấu chỉ truyền thống cho sự hiệp thông giữa Ngai Tòa tại Roma và những giáo hội rải rác khắp nơi trên thế giới, một dấu chỉ được đặt trong khung cảnh của lễ mừng hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.

Tôi xin phó thác một cách đặc biệt giáo phận Roma quý mến, cũng như  toàn thể cộng đoàn dân sự thủ đô Roma cho hai vị thánh bổn mạng cao cả nầy. Với lời khẩn xin sự trợ giúp của các ngài và của Mẹ Maria rất thánh, Mẹ là sự cứu rỗi của dân tộc Roma, chúng ta hãy cầu nguyện sao cho mọi nguời nam nữ biết đón nhận sứ điệp tình thương mà vì đó hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã chịu tử đạo.

 

(bản dịch của Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page