ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi

đừng bỏ quên những anh chị em tị nạn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi đừng bỏ quên những anh chị em tị nạn.

Tin Vatican (VIS 20/06/2004) - Chúa Nhật 20 tháng 6 năm 2004, là Ngày Quốc Tế của Người Tị Nạn. Trước khi đọc kinh truyền tin Trưa với các tín hữu tại quãng trường thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng kêu gọi đừng bỏ quên những anh chị em tị nạn. Hơn nữa Mầu Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa, được Giáo Hội Công Giáo cử hành trong Ngày Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, hôm thứ Sáu 18 tháng 6 năm 2004, giúp chúng ta sống cách tốt đẹp Ngày Quốc Tế của Người Tị Nạn. ÐTC đã nói như sau:

"Thứ Sáu, --- ngày 18 tháng 6 năm 2004 --- chúng ta đã cử hành lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu; đây là lễ trọng cuối cùng trong số những lễ trọng tiếp liền sau Mùa Phục Sinh trình bày một tổng hợp đầy ý nghĩa đáng phục về mầu nhiệm Kitô: Thiên Chúa Ba Ngôi, Mình Máu Thánh Chúa Kitô, và Thánh Tâm Chúa, nguồn mạch sự sống và sự thánh thiện, là hòa bình và là sự hòa giải của chúng ta. Không ai có thể biết tường tận Chúa Giêsu Kitô, nếu không đi sâu vào trong Thánh Tâm Chúa, nghĩa là không đi sâu vào trong thực thể ngôi vị Chúa là Thiên Chúa và là con người.

Mầu nhiệm Tình Thương Nhân Từ của Thiên Chúa, được diễn tả trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, giúp cho chúng ta sống tốt đẹp hơn Ngày Quốc Tế của Người Tị Nạn, theo chủ đề: "Một Nơi để được gọi là Nhà: Tái tạo cuộc sống trong an ninh và phẩm giá". Mọi người đều cần có môi trường an ninh để sống. Những người tị nạn khao khát được như vậy, nhưng, tại nhiều nơi trên thế giới, buồn thay còn có hàng triệu người sống trong các trại tiếp cư, hoặc bị giới hạn từ lâu không được thi hành những quyền lợi của mình.

Chúng ta đừng bỏ quên những anh chị em tị nạn nầy! Tôi xin nói lên lời ghi nhận và khuyến khích tất cả những ai trong giáo hội đang dấn thân bên cạnh những anh chị em tị nạn nầy. Ðồng thời tôi cầu chúc một sự canh tân nơi dấn thân của cộng đồng quốc tế, ngõ hầu cất đi được những nguyên nhân gây ra hiện tượng đau buồn nầy.

Chúng ta hãy tin tưởng chạy đến Thánh Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria, mà chúng ta đã mừng lễ hôm thứ Bảy 19 tháng 6 năm 2004, để khẩn xin Thiên Chúa ban cho nhân loại, nhờ việc đón nhận sứ điệp tình thương của Chúa Kitô, mà được tiến tới trong tình huynh đệ, trong hoà bình, và ban cho trái đất nầy được trở nên "ngôi nhà chung" cho  tất cả mọi dân nước."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page