Vài phản ứng của báo chí Thụy Sĩ

đối với chuyến viếng thăm

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài phản ứng của báo chí Thụy Sĩ đối với chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II.

Tin Thụy Sĩ (Apic 7/06/2004) - Cách chung giới truyền thông tại Thụy Sĩ bị đánh động bởi con số tập họp đông dân chúng đến gặp Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong hai ngày viếng thăm ngắn ngủi tại thủ đô Berne. 70 ngàn tín hữu tham dự Thánh Lễ ÐTC cử hành vào sáng Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 năm 2004, và 14 ngàn bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ với ÐTC vào chiều thứ Bảy mùng 5 tháng 6 năm 2004.

Hầu như gần hết các báo chí xuất bản tại Thụy Sĩ, đều dành trang nhất để tường thuật và đăng hình ảnh về các biến cố, với những bài bình luận đi kèm theo.

Các báo chí xuất bản sáng thứ Hai mùng 7 tháng 6 năm 2004, --- tức sau khi ÐTC đã kết thúc chuyến viếng thăm, --- đều ghi lại những "lời mạnh mẽ của ÐTC", với tựa đề theo thuật dùng chữ gây chú ý, như: "Lời mạnh mẽ của Vị Giáo Hoàng không còn sức nói rõ tiếng được nữa! Ðức Gioan Phaolô II có sức thu hút giới trẻ. Giới trẻ nhìn ngài như một ngôi sao! Chính vì ngài "đề nghị với họ những giá trị khác, để xây dựng một thế giới nhân đạo hơn và công bằng hơn!

Một nhật báo vùng Valaisan (trờ Nouvelliste) thì nhận định rằng sau khi nhìn thấy giới trẻ Thụy Sĩ hăng say đón tiếp Ðức Gioan Phaolô II như thế, thì những nhân vật công giáo nào đã ký tên vào bức thư gởi cho ÐTC yêu cầu ngài từ nhiệm, có thể phải xét lại bản thư đó!

Nhật báo "Tự Do" xuất bản tại Fribourg đã dành trang Nhất và cả ba trang kế tiếp để tường thuật và bình luận về cuộc gặp gỡ của ÐTC với giới trẻ Thụy Sĩ vào chiều thứ Bảy mùng 5 tháng 6 năm 2004. Nhật báo ghi nhận sự khác biệt giữa hai lần gặp gỡ: lần gặp vào năm 1984 và lần  gặp vào ngày thứ Bảy mùng 5 tháng 6 năm 2004. Vào năm 1984, giới trẻ Thụy Sĩ đã đến gặp Ðức Gioan Phaolô II và trình lên ngài những ước nguyện muốn nhìn thấy giáo hội được canh tân! Lần nầy, các bạn trẻ không muốn đề cập đến những vấn đề gây phiền phức nữa, mà chỉ muốn đến để mừng vui và tôn vinh ÐTC như một "ngôi sao sáng" thu hút họ, trong một cử hành long trọng của ngày đại lễ, và có lẽ đây là "đại lễ" cuối cùng với Vị mà giới trẻ yêu mến như là "Ông Nội hay Ông Ngoại" (grand-papa) của họ!

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page