Ngày phán xét là một lý do để hy vọng

chứ không phải để lo sợ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày phán xét là một lý do để hy vọng chứ không phải để lo sợ.

Vatican [Zenit 26/05/2004] - Ðức thánh cha Gioan Phaolô II nói rằng đối với người tín hữu, Ngày Phán xét của Chúa là một lý do để hy vọng chứ không phải để lo sợ.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần hôm thứ Tư 26/05/2004, Ðức Thánh Cha nói: "Quả thật, Chúa là Quan Toà, nhưng Ngài cũng là Ðấng Cứu Ðộ. Ngài lên án điều Dữ, nhưng ân thưởng sự trung thành. Ngài là Ðấng Chí Công, nhưng trên hết mọi sự vẫn là Tình Yêu".

Ngỏ lời với khỏang 15,000 người tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức thánh cha chú giải hai chương 11 và 12 trong Sách Khải Huyền. Ðây là một bài ca tạ ơn vì sự phán xét của Chúa.

Ðức Thánh Cha giải thích như sau: "Trong lời kinh này, trái tim của người công chính rung động vì hy vọng chờ đợi ngày Chúa đến; Ngài sẽ làm cho mọi biến cố của nhân loại, vốn thường chìm ngập trong bóng tối của tội lỗi, bất công, lọc lừa và bạo động, được nên trong sáng hơn".

Hai chương 11 và 12 là một bài ca được Sách Khải Huyền đặt trên môi miệng của 24 vị trưởng lão trên thiên đàng. Họ đại diện cho tất cả những người công chính của Cựu và Tân uớc. Ðức thánh cha nói rằng đây có thể là một bài ca đã được sử dụng trong phụng vụ của Giáo hội tiên khởi.

Theo Ðức thánh cha, bài ca diễn tả cao điểm của cuộc song đấu giữa thiện và ác. Bài ca bất thần bị gián đoạn khi một "Tiếng hô từ trời loan báo sự bại trận của Satan, kẻ Tố Cáo, nhờ máu của Con Chiên".

Liên kết với chiến thắng này là cuộc tử đạo của các tín hữu kitô. Họ không ngần ngại tham dự vào công cuộc cứu rỗi của Con Chiên.

Cũng trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần hôm thứ Tư  26 tháng 5 năm 2004, Ðức Thánh cha nhắc lại một lời cầu nguyện mà ngài thường đọc lúc còn ở Balan, khi ngài cầu xin Chúa canh tân quê hương bị cọng sản đàn áp.

Chỉ vài tháng sau, ngài được bầu làm giáo hoàng và tạo ra một sự thay đổi bất ngờ trong lịch sử dân tộc.

Vào cuối buổi tiếp kiến, ngài nói bằng tiếng Ba lan với những người đồng hương như sau: "chúng ta đang đến gần đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tôi nhớ lại những lời mà tôi đã đọc cách đây 25 tại quảng trường chiến thắng ở Warsawa, nay được gọi lạ Quảng trường Joseph Pilsudski: "Xin Chúa sai Thánh Thần Chúa đến canh tân bộ mặt trái đất, trái đất này đây"

"Nghĩ đến thực tế ngày này, trong lời cầu nguyện hằng ngày, tôi lập lại những lời này, luôn luôn vào đúng thời điểm của nó: "Xin Chúa sai Thánh Thần Chúa đến để canh tân bộ mặt trái đất, trái đất của chúng ta".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page