Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng

Trưa Chúa nhật mùng 9 tháng 5 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng Trưa Chúa nhật mùng 9 tháng 5 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 15/05/2004) - Trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, vào Trưa Chúa Nhật mùng 9 tháng 5 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói vài lời về ý nghĩa của lòng sùng kính Mẹ Maria trong tháng 5. Tình mẫu tử của Mẹ Maria đối với mỗi người chúng ta không bao giờ cạn. Mẹ đã hiện ra tại Fatima, để kêu gọi con người ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa. Và ÐTC mong sao con người ý thức  được điều nầy. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Trong tháng 5, Dân Chúa cảm thấy nhu cầu gia tăng lòng tôn sùng đối với Mẹ Maria; sự hiện diện của Mẹ là sự nâng đỡ cho những nguời kitô và cho toàn thế giới.

Kể từ khi người thiếu nữ thành Nazareth thốt lên lời thưa "Xin Vâng", tâm hồn đồng trinh và hiền mẫu của Mẹ, dưới tác động đặc biệt của Chúa Thánh Thần, luôn theo dõi công việc của Con Thiên Chúa và hướng đến tất cả những ai mà Chúa Kitô đã và còn tiếp tục ôm lấy trong tình thương không bao giờ cạn của Người" (trích Thông Ðiệp Ðấng Cứu Chuộc con người, số 22). Nếu lòng nhân từ của Chúa Kitô là không bao giờ cạn, thì con tim vô nhiễm của Mẹ Chúa Kitô cũng không bao giờ cạn tình mẫu tử. (x. Ibidem).

Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã muốn mở rộng, một cách dễ hiểu đối với tất cả mọi người, tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ Maria, bằng việc trao phó người môn đệ yêu dấu làm con Mẹ  (x. Gn 19,26). Từ đó, hàng muôn thế hệ những kẻ tin khẩn cầu Mẹ và chạy đến Mẹ với tâm tình yêu mến và hy vọng. Và Mẹ Maria biểu lộ tình mẫu tử "qua việc Mẹ hiện diện cách đặc biệt gần bên con người và trong mọi nỗi thăng trầm con người trải qua (trích Thông Ðiệp Redemptor Hominis, số 22).

Phải, ước chi mọi người ý thức về hồng ân "tình mẫu tử" đặc biệt nầy! Lúc đó sẽ càng dễ dàng hơn để con người cảm thấy mình là anh chị em với nhau, vừa từ bỏ hận thù và bạo lực, để mở rộng tâm hồn  mà tha thứ những xúc phạm phải chịu và tôn trọng tuyệt đối phẩm vị của từng người.

ÐTC nhắc đến kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng 5 với những lời như sau:

Vài ngày nữa là đến ngày 13 tháng 5, chúng ta sẽ mừng kỷ niệm Ðức Nữ Ðồng Trinh hiện ra tại Fatima và nhớ lại lời Mẹ kêu gọi con người hãy ăn năn trở lại. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện sao cho con người của thời đại chúng ta biết chấp nhận lời mời gọi khẩn thiết của Ðấng canh phòng cho Giáo hội và cho thế giới với hết tình thương yêu.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho dân chúng.

Sau phép lành, ÐTC ở lại bên cửa sổ để chào chúc các nhóm đặc biệt có mặt. ÐTC nhắc đến "Cuộc Chạy Ðua Ðường Dài Mùa Xuân" bắt đầu từ quảng trường thánh Phêrô, trong khung cảnh của "Lễ Hội Liên Trường", do các trường công giáo tại giáo phận Roma cổ võ. Những sáng kiến tương tự cũng diễn ra tại những thành phố khác, nhất là tại Trento. ÐTC nói: Tôi gởi lời chào thân ái đến các thầy cô, các sinh viên học sinh và các gia đình. Tôi khuyến khích mọi nhà trường hãy theo đuổi công việc huấn luyện các thế hệ tương lai, trong công việc phục vụ quý giá nầy.

Buồn thay, có biết bao trẻ em trên thế giới bị thiếu cơ hội học hành  ngay từ  đầu, và cuối cùng bị lạm dụng khai thác lao động. Hội Nghị quốc tế  chống lại việc lạm dụng khai thác lao động trẻ nhỏ, sắp diễn ra tại thành phố Firenze, sẽ nhắc chúng ta nhớ lại hiện tượng đáng buồn trên. Tôi cầu chúc cho cuộc gặp gỡ nầy góp phần cổ võ cách thiết thực cho việc nhìn nhận những quyền lợi của trẻ nhỏ."

ÐTC cũng nhắc ngày Chúa Nhật mùng 9 tháng 5, là Ngày của Các Bà Mẹ. Ngài cầu xin Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, bênh vực và nâng đỡ tất cả mọi nguời mẹ trên thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page