ÐTC cử hành thánh lễ phong chức linh mục

cho 26 thầy phó tế của Giáo phận Roma

vào Chúa Nhật mùng 2 tháng 5 năm 2004

Lễ Chúa Chiên Nhân Lành

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho 26 thầy phó tế của Giáo phận Roma vào Chúa Nhật mùng 2 tháng 5 năm 2004, Lễ Chúa Chiên Nhân Lành.

(Radio Veritas Asia 3/04/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Chúa nhật, mùng 2 tháng 5 năm 2004, Chúa Nhật Chúa Chiên Nhân Lành, ÐTC đã chủ sự Thánh Lễ bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, và đã phong chức linh mục cho 26 thầy phó tế của Giáo phận Roma. Trong số 26 tân linh mục nầy, có 17 tân linh mục người Italia, phần còn lại thuộc nhiều quốc tịch khác nhau như Panama, Pêru, BaLan, Hungari, Tây Ban Nha, Guinê Xích Ðạo,  Ấn Ðộ, Mêhicô và Madagascar. Tuy thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, nhưng tất cả đều trải qua giai đoạn thụ huấn Ðại Chủng Viện tại Roma. Giảng trong thánh lễ, sau phúc âm, nhưng trước khi truyền chức Linh Mục cho các phó tế, ÐTC đã nói như sau:

"Ðấng Chăn Chiên Nhân Lành đã sống lại, và ban sự sống cho đoàn chiên  của Người. Alleluia." Ðó là bài ca hiệp lễ. Hôm nay, phụng vụ mời gọi chúng ta hãy nhìn về Chúa Kitô Ðấng chăn chiên nhân lành. "Chiên Con đã cứu chuộc đoàn chiên". Bài ca tiếp liên của Thánh Lễ Phục Sinh đã hát lên như thế. Con Một Thiên Chúa Cha, Ðấng Chăn Chiên nhân lành của nhân loại, đã chết trên thập giá, nhưng đã sống lại vào ngày thứ ba.

Ðây là Tin Vui mà các tông đồ đã mang đến cho tất cả mọi dân nước, bắt đầu từ Giêrusalem, và nhờ sức mạnh linh động của Chúa Thánh Thần (x. Luc 24,47-49). Ðây là lời loan báo vui mừng tiếp tục vang lên, vào khởi đầu ngàn năm thứ ba. Từ cái nhìn tràn đầy thương cảm của Chúa Kitô Phục Sinh, Ðấng Chăn Chiên Nhân lành, "Hồng ân và mầu nhiệm" ơn gọi để lãnh nhận tác vụ mục vụ  được bắt đầu trong giáo hội.

Các thày phó tế thân mến, trong giây lát,  chúng con sẽ được thụ phong linh mục. Ơn gọi linh mục của chúng con được phát sinh từ  cái nhìn đầy yêu thương của Chúa. Cha đón nhận chúng con với lòng mộ mến, và cha chào chúc từng người chúng con."

Sau đó, ÐTC chào Ðức Hồng Y Ruini, tổng đại diện, chào các giám mục, các vị bề trên các đại chủng viện tại Roma, các linh mục đã chăm sóc cho việc huấn luyện các chủng sinh, những người thân của các tân chức. ÐTC khuyên đặc biệt các tân chức như sau:

"Chúng con trở thành linh mục trong thời đại mà trong đó, kể cả tại Roma nầy, những khuynh hướng văn hóa mạnh mẽ muốn làm cho con người, --- nhất là người trẻ và các gia đình, --- bỏ quên Thiên Chúa. Nhưng chúng con đừng sợ: Thiên Chúa  sẽ luôn hiện diện  với chúng con! Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng con có thể đi qua những con đường dẫn vào con tim của từng người và loan báo cho họ biết rằng Ðấng chăn chiên nhân lành đã trao ban chính mạng sống mình cho họ và muốn con người tham dự vào mầu nhiệm tình thương và ơn cứu rỗi của Ngài. Ðể chu toàn công việc hết sức cần thiết nầy, thì điều cần là phải làm sao để Chúa Giêsu luôn là trung tâm của đời sống chúng con; và chúng con ở lại trong sự kết hiệp mật thiết với Người nhờ việc cầu nguyện, việc suy niệm cá nhân hằng ngày, việc trung thành với Phụng Vụ Giờ Kinh và nhất là việc cử hành hằng ngày Bí Tích Thánh Thể với lòng sốt sắng. Nếu chúng con được đầy Chúa, chúng con sẽ là những tông đồ đích thực của công việc tái rao giảng tin mừng, bởi vì không ai có thể cho đi điều mà mình không có trong tâm hồn. Nguyện xin Mẹ Maria, người Mẹ hiền của Ðấng Chăn Chiên Nhân lành, luôn đồng hành với chúng con và luôn canh phòng trên chúng con. Mẹ là Ðấng mà Cha mời gọi chúng con hãy luôn nuôi dưỡng tâm tình mộ mến đầy con thảo đối với Mẹ.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là những lời nhắn nhủ đặc biệt của ÐTC cho các tân chức được chính ngài phong chức linh mục cho, trong Thánh Lễ Chúa Nhật, mùng 2 tháng 5 năm 2004.  Sau đó, vào giờ Trưa, ÐTC theo thường lệ xuất hiện  tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với dân chúng tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Một lần nữa ÐTC nhắc đến biến cố lễ Phong Chức Linh Mục  vừa được cử hành và cầu chúc cho các tân linh mục "được luôn là hình ảnh sống động của Chúa Kitô, Ðấng Chăn Chiên Nhân Lành, ở giữa cộng đoàn Dân chúa." ÐTC cũng đã nhắc đến Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi, và ngỏ lời chào chúc đặc biệt đến tất cả những ai dấn thân vào công việc huấn luyện các chủng sinh lên chức linh mục và các ứng sinh của đời tận hiến. ÐTC kêu gọi cầu nguyện để Giáo Hội không bao giờ bị thiếu những ơn gọi thánh thiện.

Tuy nhiên, chú ý của ÐTC được dành cho biến cố Liên Hiệp Âu Châu được nới rộng thêm với 10 quốc gia thành viên mới. Vì thế, ÐTC đã dành trọn phần huấn đức trước khi xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, để nói về biến cố nầy. ÐTC đã nói như sau:

"Anh chị em rất thân mến, trong những ngày nầy, Âu Châu đang sống giai đoạn quan trọng của lịch sử mình: mười quốc gia thành viên mới được gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Mười quốc gia mới giờ đây kết thành Liên Hiệp Âu Châu. Trước đây, những quốc gia nầy, với nền văn hóa và những truyền thống hiện hữu, đã cảm thấy mình như là quốc gia đã thuộc về âu châu rồi.

Sự hiệp nhất của các dân tộc âu châu, nếu muốn được lâu bền, thì không thể nào chỉ là một sự hiệp nhất kinh tế và chính trị. Như tôi đã nhắc lại trong chuyến hành hương của tôi đến thành Compostella, Tây Ban Nha, vào tháng 11 năm 1982, linh  hồn của Âu Châu còn hiệp nhất cho đến ngày nay, là vì linh hồn đó còn quy về những giá trị nhân bản và kitô chung. Lịch sử thành hình các quốc gia âu châu cùng đồng hành với công việc rao giảng Phúc âm. Mặc cho cuộc khủng hoảng tinh thần đã ghi dấu sinh hoạt của đại lục âu châu  cho đến thời đại chúng ta, căn cước của âu châu có lẽ sẽ không thể hiểu được, nếu không có kitô giáo.

Chính vì thế mà Giáo Hội đã muốn cống hiến trong những năm qua vài đóng góp để cũng cố sự hiệp nhất văn hóa và thiêng liêng của âu châu, đặc biệt với những Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu vào năm 1990 và 1999. Sức sống của Phúc Âm có thể bảo đảm cho Âu Châu một sự phát triển ăn khớp với căn cước của mình, trong sự tự do và trong tình liên đới, trong công bằng và trong hòa bình. Chỉ một Âu Châu không cắt bỏ đi, nhưng biết khám phá lại, những gốc rễ kitô của mình, mới có thể  đáp lại những thách thức cao cả của ngàn năm thứ ba; đó là những thử thách của hòa bình, của đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo, và của việc bảo vệ  các tạo vật. Tất cả những ai tin vào Chúa Kitô tại Ðông cũng như Tây Âu, đều được mời gọi đóng góp phần riêng của mình cho công cuộc quan trọng nầy, nhờ qua sự cộng tác đại kết chân thành và cởi mở.

Trong khi tôi gởi lời chào thân ái đến các quốc gia thành viên mới được gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu, tâm trí tôi hướng đến biết bao Ðền Thánh đã có công gìn giữ cho lòng sùng kính Ðức Nữ  Ðồng Trinh Maria được luôn sống động qua bao thế kỷ tại  mỗi quốc gia nầy. Chúng ta hãy phó thác hiện tại và tương lai của Âu Châu cho Ðức Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng, và cho các vị Thánh nam nữ  được chúng ta tôn kính như là quan thầy của Âu Châu.

Kết thúc buổi gặp gỡ, ÐTC cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành và một khởi đầu tháng Năm tốt đẹp, tháng dành đặc biệt cho Mẹ Maria.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page