Những Lời nhắn nhủ của ÐTC

sau khi tham dự Ðàng Thánh Giá

tại Hí Trường Colossêô ở Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời nhắn nhủ của ÐTC sau khi tham dự Ðàng Thánh Giá tại Hí Trường Colossêô ở Roma.

Tin Vatican (Vat 9/04/04) - Tối thứ Sáu Tuần Thánh 9/04/2004, sau khi tham dự buổi đi Ðàng Thánh Giá, tại Hí Truòng Colossêô ở Roma, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói vài lời vắn tắt về ý nghĩa của cuộc Khổ Nạn của Chúa, như sau:

"Ðã đến giờ rồi! Ðã đến giờ của Con Người! Venit Ora!

Như mọi năm, chúng ta đi Ðàng Thánh Giá nơi Hí Trường Colossêô của người Roma thời xưa, và chúng ta tham dự vào Giờ Hoàn Tất công cuộc cứu chuộc. Venit Ora Crucis! Ðã đến giờ của Thập Giá! "Giờ Vượt Qua từ thế gian nầy trở về cùng Cha" (Gn 13,1). Giờ đau khổ của Con Thiên Chúa, một đau khổ vẫn còn tiếp tục đánh động chúng ta từ trong nội tâm và tiếp tục thách thức chúng ta, mặc dù đã trải qua 20 thế kỷ rồi. Con Thiên Chúa đã đi đến giờ nầy (x. Gn 12,27), chính là để hiến dâng mạng sống mình phục vụ anh chị em. Ðây là giờ của dâng hiến, giờ của mạc khải tình yêu vô  biên.

Ðã đến giờ của vinh quang. Venit Ora Gloriae! Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh (Gn 12,23) Ðây là giờ trong đó được trao ban cho chúng ta, cũng như cho con người của mọi thời đại, một tình yêu mạnh hơn sự chết. Chúng ta đứng dưới chân Thập Giá mà trên đó Con Thiên Chúa chịu đóng đinh, ngõ hầu với quyền năng, mà Thiên Chúa Cha đã ban cho Người trên mọi người phàm trần, Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai đã được trao phó cho (x.Gn 17,21).

Thử hỏi trong giờ nầy, chúng ta không có bổn phận tôn vinh Thiên Chúa Cha, Ðấng đã không tha Con Một Mình, nhưng đã trao hiến Con Một cho tất cả chúng ta", hay sao? (Rom 8,32)? Thử hỏi đây không phải là giờ tôn vinh Con Thiên Chúa, Ðấng đã tự hạ chính mình trở nên vâng phục cho đến chết, và chết trên Thập giá" hay sao? (Phil 2,7).

Thử hỏi làm sao không tôn vinh Thánh Thần của Ðấng đã phục sinh Chúa Kitô từ trong kẻ chết và giờ đây đang ngự trong chúng ta, để trao ban sự sống cả cho thân xác hay chết của chúng ta hay sao? (x. Roma 8,11)

Giờ của Con Người, mà chúng ta sống qua trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ở lại trong tâm trí chúng ta như là giờ của Tình Thương và Vinh Quang. Ước chi Mầu nhiệm con đường Thập Giá của Con Thiên Chúa trở nên cho tất cả mọi người nguồn mạch không bao giờ cạn của niềm Hy Vọng. Ước chi giờ nầy nâng đỡ chúng ta và cũng cố chúng ta, khi giờ chúng ta đến. Ðã đến giờ của Ơn Cứu Rỗi. Chúng ta hãy tôn vinh Ðấng Cứu Thế. Amen.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page