Sứ Ðiệp Phục Sinh của

Ðức Giáo Chủ Giêrusalem Michel Sabbah

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp Phục Sinh của Ðức Giáo Chủ Giêrusalem Michel Sabbah.

Tin Giêrusalem (Apic 8/04/2004) - Trong Sứ Ðiệp Phục Sinh, Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah, vị lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội Công Giáo tại Thánh Ðịa theo nghi thức latinh, đã lên tiếng thức tỉnh những kẻ chỉ biết giải quyết những tranh chấp giữa Israel và Palestine, bằng việc đổ máu.

Sứ điệp có đoạn viết như sau: "Cử hành Lễ Phục Sinh, chúng ta đau buồn sâu xa nhìn thấy cảnh chết chóc tại những nơi thánh; đây là hoàn cảnh không lối thoát; những con người lầm lạc đi tìm sự sống trong bóng tối sự chết và trong việc đàn áp kẻ khác. Chúng ta đang sống những ngày bị thiếu vắng lý trí; chúng ta thấy mình làm nạn nhân của sự điên rồ của những nguời chỉ nhìn thấy "giải pháp" trong việc đổ máu và đè bẹp phẩm vị con người. Chính vì thế mà có cảnh các thành phố bị tấn công, bị chiếm đi chiếm lại; và có cảnh con người bị giết chết, hay lâm cảnh tù tội."

Trước thảm cảnh tại Trung Ðông và với việc "lộ trình hòa bình" bị chận lại, Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah yêu cầu những vị có trách nhiệm hãy trở về với lý trí, hãy nhìn nhận mọi người đều có phẩm giá bằng nhau. Ước chi những kẻ có trách nhiệm học lấy bài học từ những gì họ đã làm cho đến bây giờ, sau ba năm phá hủy và gây chết chóc mà không đạt được sự an ninh mong muốn.

Ðức Thượng Phụ Giêrusalem nghi lễ Latinh gợi ý rằng: giải pháp cho những cuộc xung đột hiện nay hệ tại nơi việc lắng nghe tiếng nói của những người bị áp bức và trả lại cho họ sự tự do. Ðây là lúc những vị có trách nhiệm trở về lại với lý trí và học lấy bài học từ quá khứ. Chỉ như thế họ sẽ tránh được cho họ và cho dân chúng gánh nặng của một cuộc đổ máu và tình trạng mất an ninh dai dẳng."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page