Những Lời kêu gọi của ÐTC

cho những trẻ em nạn nhân

của bệnh tật và chiến tranh

và cho Hòa Bình

tại Vùng Ðại Hồ bên Phi Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời kêu gọi của ÐTC cho những trẻ em nạn nhân của bệnh tật và chiến tranh và cho Hòa Bình tại Vùng Ðại Hồ bên Phi Châu.

(Radio Veritas Asia 29/03/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật, ngày 28/03/2004, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng kêu gọi cộng đoàn kitô hãy chú ý đến những trẻ em nạn nhân của bệnh tật và chiến tranh. Ngài cũng đã nhắc đến chiến tranh diệt chủng giữa hai bộ tộc Hutu và Tutsi, tại Rwanda, và kêu gọi những vị lãnh đạo tôn giáo và dân sự, và cộng đoàn quốc tế hãy can thiệp để mang lại Hòa Bình cho vùng Ðại Hồ bên Phi Châu. ÐTC đã nói như sau:

 

"Trong sứ điệp mùa chay năm nay (2004), Tôi đã mời gọi hãy đặt các trẻ em vào trung tâm chú ý của các cộng đoàn kitô. Nhiều trẻ em là nạn nhân của những căn bệnh trầm trọng, kể cả bệnh lao và bệnh Liệt Kháng, không được đến trường học hành và phải đau khổ vì đói. Trở nên trầm trọng hơn do bởi thiếu thốn đáng lo ngại về sự chăm sóc y tế, sự suy dinh dưỡng và thiếu dinh dưỡng tiếp tục hằng ngày làm cho nhiều trẻ nhỏ bị thiệt mạng; những trẻ nhỏ nầy bị thiếu cả những gì cần thiết để sống còn.

Tại vài nơi trên trái đất nầy, nhất là tại những quốc gia nghèo nhất, có những thanh thiếu niên trở thành nạn nhân cho hình thức khủng khiếp nhất của bạo lực: các thanh thiếu niên nầy bị bắt buộc xung vào quân đội để chiến đấu trong những cuộc xung đột bị lãng quên, không còn được ai chú ý đến nữa. Các thanh thiếu niên nầy phải gánh chịu cảnh "hai lần bị xúc phạm": họ vừa là nạn nhân vừa là kẻ gây ra chiến tranh, họ bị dính líu vào trong sự hận thù của người lớn. Bị thiếu thốn mọi sự, các thanh thiếu niên nầy nhìn thấy tương lai mình bị hăm dọa bởi sự khốn khổ khó mà tránh được.

Những anh chị em nhỏ tuổi nầy của chúng ta đang phải khổ vì đói ăn, vì chiến tranh, vì bệnh tật; họ gởi đến thế giới người lớn lời kêu cứu đầy âu lo. Ước chi lời kêu cứu đầy thống khổ của họ được lắng nghe! Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng: "Ai tiếp đón một trong những trẻ nhỏ nầy, là đón tiếp Thầy!" (Mt 18,5).

Mùa chay thôi thúc những người kitô hãy quảng đại lắng nghe những lời phúc âm vừa nói trên, để thể hiện chúng ra bằng những hành động can đảm, nhắm trợ giúp cho tuổi thơ đang gặp nguy hiểm và bị bỏ rơi.

Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, trợ giúp cho những trẻ nhỏ gặp khó khăn, và làm cho cố gắng của tất cả những ai --- vì tình thương mà dấn thân làm dịu bớt những đau khổ của các trẻ em, --- được trổ sinh nhiều hoa trái.

 

Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời kêu gọi trên cho những trẻ em nạn nhân của bệnh tật và chiến tranh, ÐTC xướng kinh Truyền Tin cùng với các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Sau đó, ÐTC nhắc đến chiến tranh diệt chủng giữa hai bộ tộc Tutu và Tutsi tại  Rwanda, từ 10 năm qua, với những lời như sau:

 

"Mười năm đã qua rồi, kể từ ngày 7 tháng Tư năm 1994, khi bùng nổ những cuộc xung đột trầm trọng giữa hai bộ tộc Hutu và Tutsi tại đất nước Rwanda; cuộc xung đột đạt đến cao điểm trong một cuộc chiến diệt chủng, trong đó hàng trăm ngàn người đã bị thiệt mạng một cách dã man. Chúng ta hãy cầu xin Chúa sao cho một thảm kịch như thế không bao giờ được lặp lại nữa. Hởi các dân tộc thân mến,  thưa quý vị lãnh đạo tôn giáo và dân sự, và thưa tất cả anh chị em, trong cộng đồng quốc tế, đang dấn thân cách quãng đại, để mang hòa bình vào  vùng đất đáng  mến của miền Ðại Hồ, tôi xin nói với tất cả rằng: Anh chị em đừng nản lòng! Anh chị em hãy là những kẻ xây dựng nền văn minh tình thương, với tâm hồn được linh động bởi những lời sau đây của Ðấng cứu thế: "Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa" (Mt 5,9).

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những lời kêu gọi của ÐTC Gioan Phaolô II vào trưa Chúa Nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2004. Ngài kêu gọi cộng đồng kitô hãy lưu ý chăm sóc cho những trẻ em nạn nhân của bệnh tật và chiến tranh. Ngài kêu gọi dân chúng cũng như những vị lãnh đạo tôn giáo và dân sự hãy dấn thân mang lại Hòa Bình cho các quốc gia miền Ðại Hồ, nhất là tại Rwanda, nơi đang xảy ra cuộc chiến diệt chủng giữa hai bộ tộc Hutu và Tutsi từ 10 năm qua.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page