Vài Ðiểm Giáo Huấn

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị

nhân ngày Quốc Tế các Bệnh Nhân

lần thứ XII được cử hành tại Lộ Ðức

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Ðiểm Giáo Huấn của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị nhân ngày Quốc Tế các Bệnh Nhân lần thứ XII được cử hành tại Lộ Ðức.

(Raio Veritas Asia 12/02/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Thứ Tư  ngày 11 tháng 2 năm 2004, --- Lễ Kính Ðức Mẹ Lộ Ðức, --- là Ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân lần thứ 12, được cử hành tại Lộ Ðức bên Pháp. ÐTC Gioan Phaolô II đã  cử  Ðức Hồng Y  Lozano Barragan,  chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Việc Mục Vụ cho các nhân viên y tế, làm đặc sứ của ngài đến Lộ Ðức, để cử hành ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân.

Hôm Chúa nhật, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2004, trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa với các tín hữu tại quãng trường Thánh Phêrô, ÐTC đã nhắc đến mối liên hệ giữa Ðức Mẹ Lộ Ðức và Các Bệnh nhân, với những lời như sau:

"Có một sự liên kết chặt chẽ giữa Ðức Mẹ Lộ Ðức và thế giới đau khổ và bệnh tật. Trong Ðền Thánh,  được xây gần bên hang đá nơi Ðức Mẹ hiện ra, những bệnh nhân luôn luôn là nhân vật chính, và hằng năm Lộ Ðức đã trở thành một trung tâm đích thực của sự sống và niềm hy vọng.

Ðức Maria vô nhiễm nguyên tội thật sự là hoa quả đầu tiên của công việc cứu chuộc do Chúa Kitô hoàn tất, và là chứng cớ cho việc Chúa đã chiến thắng sự dữ. Suối nước phun ra từ dưới đất --- mà Ðức Trinh Nữ Maria đã mời cô Bernadette uống, --- nhắc nhớ quyền phép của Thần Khí  Chúa Kitô chữa lành con người và ban cho con người sự sống đời đời."

Rồi hôm thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2004, đúng ngày cử hành "Ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân" lần thứ 12, trong buổi tiếp kiến chung tại Ðại Thính Ðường Phaolô Ðệ Lục tại Vatican, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị đã lên tiếng bênh vực phẩm giá của con người nói chung, và của bệnh nhân nói riêng. ÐTC đã nhấn mạnh như sau:

"Không ai có quyền hủy diệt con người nại lý do biện hộ là để người đó đừng chịu đau khổ. Mọi người, --- kể cả kẻ phải mang lấy bệnh tật và chịu đau khổ ---là một hồng ân cao cả cho Giáo Hội cũng như cho nhân loại. Ước chi bất cứ ai đang đau khổ đều có thể gặp được nơi chính môi trường mình sinh sống những con người sẵn sàng nâng đỡ họ, với lòng kiên trì và sự trợ giúp... Sự đau khổ luôn luôn mời gọi chúng ta thực thi tình thương nhân từ. Ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân là dịp để khám phá lại chổ đứng quan trọng trong cộng đoàn kitô của những người đang đau khổ, và cũng là dịp để làm cho vai trò quý báu của họ càng ngày càng thêm giá trị. Phải, theo cái nhìn con người, thì đau khổ và bệnh tật có thể xem ra như là những điều phi lý; nhưng những ai  để cho ánh sáng Tin Mừng soi chiếu, thì khám phá được ý nghĩa cứu rỗi sâu xa của đau khổ và bệnh tật."

ÐTC cũng nói lên sự gần gủi trong tinh thần với các bệnh nhận cũng như với những kẻ săn sóc cho các bệnh nhận, đang hiện diện tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, nơi cử hành Ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân lần thứ 12.

Ðược biết: Sứ Ðiệp của ÐTC cho ngày quốc tế các bệnh nhân đã được phân phối cho tín hữu và khách hành hương liền sau Thánh Lễ, được cử hành bên trong Ðền Thờ Thánh Piô X, gần bên Hang Ðá Lộ Ðức. Mọi người hiện diện đã vỗ tay hoan hô và bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Thánh Cha, vì đã gởi đến họ "Sứ Ðiệp cho Ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân". Trong sứ điệp, trước hết ÐTC đã giải thích mối liên hệ giữa Ðức Mẹ Lộ Ðức và những người đau khổ và bệnh tật. Lộ Ðức là nơi Ðức Mẹ bày tỏ tấm lòng từ mẫu của Người, cách riêng với những nguòi đau khổ và bệnh tật. Kế đến, ÐTC kêu gọi mọi người, nhất là những ai dấn thân trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe, hãy dấn thân phục vụ sự sống. ÐTC nhắc lại giáo lý của giáo hội về sự sống con người với những lời như sau:

 "Sự sống là món quà căn bản Thiên Chúa ban cho con người. Sự sống phải được đón nhận, tôn trọng và bảo vệ, từ lúc bắt đầu cho đến cái chết tự nhiên; Cần phải che chỡ bảo vệ gia đình, cái nôi nuôi dưỡng mỗi sự sống mới sinh ra... Mỗi tiến bộ đích thực trong lãnh vực "kỹ thuật sinh học" phải được khuyến khích, miễn là chúng luôn kính trọng quyền lợi và phẩm giá của nhân vị từ khi được thụ thai. Thật vậy, không ai được phép cho mình có quyền phá hủy, hoặc tùy ý sắp đặt vô trật tự sự sống của mỗi một con người."

Cuối cùng, ÐTC muốn nhân dịp Ngày Quốc Tế các Bệnh Nhân, mà nói lên  những lời cám ơn tất cả những ai làm việc trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe, những người dấn thân phát minh những cách chữa trị mới, và những ai chuyên lo sản xuất thuốc men sao cho người nghèo cũng có thể hưởng dùng.

Kết thúc sứ điệp, ÐTC kêu gọi đặc biệt  mọi tín hữu hãy "kiên trì làm chứng cho "cái Chết và sự Phục Sinh của Chúa, khi đối  diện với nỗi đau khổ, bệnh tật và cái chết"; hãy làm chứng rằng "câu trả lời đích thật và duy nhất cho nỗi đau đớn vì bệnh tật, cho đau khổ và sự chết, là chính Chúa Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng đã chết và sống lại vì chúng ta".

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là vài điểm giáo huấn của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị nhân Ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân, được cử hành tại Lộ Ðức, hôm thứ Tư  11 tháng 2 năm 2004. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page