Những Lời Huấn Ðức

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

vào Trưa Chúa Nhật 25/01/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào Trưa Chúa Nhật 25/01/2004.

(Radio Veritas Asia 26/01/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 25 tháng Giêng năm 2004 là đúng ngày Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Ðồ trở lại, và cũng là ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, nên vào giờ Trưa, trước khi đọc Kinh Truyền Tin với dân chúng tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC đã nhắc đến những ý nghĩa của biến cố nầy như sau:

"Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay (25/01/2004), lễ Kính Thánh Phaolô Tông Ðồ trở lại, kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô; trong tuần qua, tại mọi nơi trên mặt đất nầy, những người kitô đã cùng cầu nguyện cho sự hiệp thông trọn vẹn giữa họ được thực hiện, đúng theo thánh ý Chúa. "Ước gì họ nên một!" (Gn 17,21) Lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly tiếp tục nhắc những cộng đoàn kitô nhớ rằng sự hiệp nhất là một hồng ân cần được tiếp nhận và phát triển một ngày một cách sâu xa hơn.

Sự hiệp nhất những nguòi kitô đã luôn luôn là niềm lo lắng liên lỉ của triều đại giáo hoàng của Cha và tiếp tục là một ưu tiên đòi buộc của thừa tác vụ của Cha. Trong tông thư "Bước vào ngàn năm mới", vào lúc kết thúc Năm Toàn Xá 2000, Cha đã muốn nhắc lại rằng niềm khao khát của Chúa Kitô là "mệnh lệnh bắt buộc chúng ta, là sức mạnh nâng đỡ chúng ta, là lời "Chúa trách đúng" vì những thái độ lười biếng và hẹp hòi của chúng ta" (số 48).

Vì thế, ước chi không bao giờ thiếu sự dấn thân để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và dấn thân tiếp tục đi tìm sự hiệp nhất nầy. Những trở ngại, những khó khăn, và cả những thiếu thông cảm và những thất bại, tất cả không thể và không nên làm cho chúng ta ngã lòng, bởi vì " niềm tin tưởng đạt đến, --- cả trong lịch sử  đã qua --- (đạt đến)  sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình của tất cả mọi nguòi kitô", không dựa trên những khả năng của con người, nhưng trên lời cầu nguyện dâng lên Chúa chúng ta" (x. như trên).

Giờ đây, chúng ta hãy tin tưởng khẩn xin Mẹ Maria, Mẹ Chúa Kitô và là Mẹ của Giáo Hội, xin Mẹ nâng đỡ chúng ta và đồng hành với chúng ta trên con đường đại kết.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả mọi người. Sau phép lành, ÐTC còn nhắc thêm như sau:

 

"Chiều nay (25/01/2004), tại Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoại thành, sẽ có buổi cử hành đại kết theo truyền thống hằng năm để kết thúc Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô. Cha mời gọi tất cả anh chị em hãy hiệp ý trong tinh thần vào giây phút hiệp thông quan trọng nầy."

ÐTC cũng đã nhắc thêm rằng Chúa Nhật 25 tháng Giêng còn là ngày Quốc Tế Bệnh Phong Cùi. ÐTC cho biết ngài hướng tâm trí đến tất cả những ai phải đau khổ vì căn bệnh phong cùi, và mời gọi tất cả hãy cầu nguyện cho những bệnh nhân cũng như cho những ai dấn thân săn sóc họ. ÐTC khuyến khích những cố gắng của cộng đồng quốc tế để chống lại bệnh phong cùi. Ngài cũng nhắc trước là Chúa Nhật mùng 1 tháng 2 năm 2004, là ngày Cử Hành Sự  Sống tại Italia. Trong giáo phận Roma, sẽ bắt đầu Tuần Lễ Sự  Sống và Gia Ðình. ÐTC mời gọi các gia đình tại Roma hãy tham gia vào "Lễ Hội Gia Ðình và Sự Sống" sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật 1/02/2004. ÐTC cũng gởi lời chào chúc Ðức Hồng Y Tổng Ðại Diện  RUINI  và các bạn trẻ thuộc phong trào công giáo tiến hành Roma, đang thực hiện cuộc "Diễn Hành Hòa Bình" tại quãng trường Thánh Phêrô và quảng trường Na-vô-na, để kết thúc tháng Giêng  là "Tháng Hòa Bình". Kết thúc buổi gặp gỡ, ÐTC cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những Lời Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II vào Trưa Chúa Nhật, ngày 25 tháng Giêng năm 2004. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page