ÐTC Gioan Phaolô II

giải thích về Tuần Lễ Cầu Nguyện

cho sự Hiệp Nhất Kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích về Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô.

Tin Vatican (Apic 21/01/2004 và Vat. 21/01/2004) - Thứ Tư ngày 21 tháng Giêng năm 2004 nằm trong Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô. Vì thế ÐTC Gioan Phaolô II đã dành trọn bài huấn đức trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 21/01/2004, để nói về Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô. Trong tinh thần hiệp thông với Ðức Thánh Cha, để cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô, mục thời sự mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của ÐTC, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 21 tháng Giêng năm 2004. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC đã nói như sau:

 

"Thầy ban cho các con bình an của Thầy" (x. Gn 14,27). Tuần lễ cầu nguyện và suy nghĩ về sự hiệp nhất kitô trong năm nay (2004),  được dựa trên những lời của Chúa Giêsu trong Bửa Tiệc Ly. Một cách nào đó, đây là chúc thư thiêng liêng của Chúa. Lời Chúa hứa cho các môn đệ sẽ được thực hiện trọn vẹn trong biến cố Phục Sinh của Chúa Kitô. Khi hiện ra trong Nhà Tiệc Ly cho nhóm 11 các tông đồ, Chúa Kitô đã chào chúc các ngài đến ba lần như sau: "Bình an cho các con!" (Gn 20,19). Như vậy, hồng ân hòa bình được hứa ban cho các Tông Ðồ, không phải là bất cứ Hòa Bình nào nhưng là chính Hòa Bình của Chúa Kitô. Chúa nói rõ : "bình an của Thầy". Và để giúp cho hiểu  dễ dàng hơn, Chúa giải thích cách đơn sơ  hơn như sau: Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, không phải như  thế gian ban cho " (Gn 14,27).

Thế giới khao khát Hòa Bình, thế giới cần đến Hòa Bình - ngày nay cũng như hôm qua - nhưng thường thì thế giới đi tìm hòa bình bằng những phương thế không thích hợp, và đôi khi cả bằng việc xử dụng sức mạnh hoặc bằng việc giữ cân bằng các lực lượng đối nghịch. Trong những hoàn cảnh như thế, con người sống với tâm hồn bị xáo trộn trong lo sợ và trong sự không chắc chắn. Ngược lại, Hòa Bình của Chúa Kitô hòa giải các tâm hồn, thanh luyện các con tim, hoán cải các tinh thần.

Chủ đề của Tuần Lễ Cầu Nguyện  cho Sự Hiệp Nhất Kitô, năm nay (2004), đã được đề nghị do bởi nhóm đại kết của thành phố Aleppô bên nước SIRIA. Ðiều nầy làm cho tâm trí tôi trở lại với cuộc hành hương mà tôi đã được vui mừng thực hiện tại Ðamascô. Một cách đặc biệt, với lòng biết ơn, tôi nhớ lại cuộc đón tiếp nồng nhiệt được dành cho Tôi bởi hai Vị Giáo Chủ chính thống và bởi vị Giáo Chủ công giáo-hy lạp. Cuộc gặp gỡ lúc đóù là dấu chỉ hy vọng cho con đường đại kết. Như Công Ðồng Vatican II nhắc lại, phong trào đại kết sẽ không trung thực, nếu không có "sự hoán cải nội tâm; bởi vì ước muốn hiệp nhất phát sinh và trưởng thành từ việc canh tân tâm trí, từ việc từ bỏ chính mình và từ việc đổ tràn xuống khắp nơi tình bác ái". (Sắc lệnh Công Ðồng về Ðại Kết, số 7).

Càng ngày người ta càng ý thức về sự đòi hỏi phải có một nền tu đức sâu xa về Hòa Bình và về việc hoà giải, không chỉ nơi những ai trực tiếp dấn thân trong công việc đại kết, nhưng còn nơi tất cả mọi người Kitô nữa. Thật vậy, công cuộc Hiệp Nhất có liên hệ đến từng tín hữu, những kẻ  được gọi kết thành một dân tộc duy nhất gồm những kẻ được cứu rỗi bởi Máu Chúa Kitô từ trên thập giá.

Thật là điều đầy khích lệ  khi nhận định rằng việc đi tìm sự hiệp nhất giữa những người kitô  luôn được lan rộng hơn, nhờ vào những sáng kiến hợp thời, liên quan đến những môi trường khác nhau của sự dấn thân đại kết. Giữa những dấu chỉ của niềm hy vọng đại kết nầy, tôi muốn kể ra đây việc gia tăng tình bác ái huynh đệ và tiến bộ đã đạt được trong những cuộc đối thoại thần học với những giáo hội và những Cộng đoàn giáo hội khác nhau. Trong những cuộc đối thoại nầy, người ta có thể đạt đến, --- với những cấp bực và những đặc điểm khác nhau --- (đạt đến) những điểm đồng quy quan trọng về những chủ đề rất được tranh luận trong quá khứ.

Ý thức về những dấu chỉ tích cực nầy, chúng ta không nên ngã lòng trước những khó khăn cũ và mới, nhưng cần đương đầu với những khó khăn nầy, cách kiên trì và thông cảm, với lòng luôn trông cậy vào ơn trợ giúp của Chúa.

"Ở đâu có tình bác ái và tình thương, thì ở đó có Thiên Chúa"; Trong tuần lễ nầy, Phụng vụ cầu nguyện và hát lên như thế, vừa làm sống lại bầu khí của Bửa Tiệc Ly. Từ  tình bác ái và từ tình thương, được phát sinh hòa bình và sự hiệp nhất tất cả mọi người Kitô, những kẻ có thể đóng góp cách quyết định, ngõ hầu nhân loại vượt qua được những lý do gây chia rẽ và xung đột.

Bên cạnh lời cầu nguyện, thưa anh chị em rất thân mến, chúng ta cảm thấy được khuyến khích mạnh mẽ để cố gắng sống như những con người "xây dựng hòa bình" đích thực (Mt 5, 9), trong những môi trường chúng ta sinh sống.

Nguyện xin mẹ Maria Ðồng trinh trợ giúp chúng ta và đồng hành với chúng ta trên con đường hòa giải và hòa bình nầy; Trên đồi Calvariô, Mẹ là người chứng cho hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô.

Qúy vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời ÐTC Gioan Phaolô II đã nói về ý nghĩa Tuần lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô, trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, ngày 21 tháng Giêng năm 2004. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page