Cơ cấu của giáo hội

không phải là cơ cấu chính trị

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cơ cấu của giáo hội không phải là cơ cấu chính trị.

Vatican (Zenit 12/01/2004) - Không bao giờ nên coi các vị chủ chăn giáo hội đơn giản như là những người thi hành các quyết định theo quan điểm của đa số. Và cơ cấu của giáo hội không phải như là cơ cấu chính trị.

ÐTC Gioan Phaolô II đã đưa ra nhận định này trong bài diễn văn nhân dịp tiếp kiến các tham dự viên khóa họp khoáng đại của Bộ Giáo Sĩ tại Tòa Thánh vào hôm thứ Bảy (10/01/2004). Chủ đề của khóa họp khoáng đại này chú trọng tới quan hệ giữa các linh mục và giáo dân, và công tác săn sóc mục vụ tại các đền thờ. ÐTC đã nói với các tham dự viên khóa họp như sau: "Cơ cấu của giáo hội không thể được coi như là một cơ cấu theo mô hình cơ cấu chính trị của con người. Cơ cấu phẩm trật của giáo hội được dựa theo thánh ý của Ðức Kitô và như thế, là thành phần của kho tàng đức tin cần được bảo toàn và thông truyền cách trọn đủ cho thế hệ  đến sau." Ðức Gioan Phaolô II giải thích thêm rằng giáo hội là một đoàn dân có Chúa Kitô làm đầu, lấy  phẩm giá và sự tự do của những con cái Thiên Chúa làm điều kiện, lấy quan niệm tình yêu cũ nhưng luôn luôn mới làm định luật hành động, và cuối cùng lấy Nước Chúa làm cùng đích. Bản chất chức tư tế chung của tất cả các tín hữu là thật khác biệt chủ yếu với chức tư tế thừa tác và phẩm trật. Tuy nhiên, cả hai đều hiệp nhất chặt chẽ với nhau và quy hướng về nhau. Các vị chủ chăn có trách nhiệm thiết lập, điều hành và thánh hóa cộng đoàn dân Chúa, trong khi người giáo dân, cùng với các vị chủ chăn, được kết thành thực tại tích cực của sứ mạng giáo hội, trong sự liên kết luôn mãi các nỗ lực và tôn trọng những ơn gọi cũng như những đoàn sũng riêng biệt".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page