Những Lời Chúc Mừng của ÐTC

vào Ðầu Năm Mới 2004

 

ÐTC ban Phép Lành Tòa Thánh cho Toàn Dân

vào cuối Thánh Lễ Ðầu Năm 1/01/2004 trong Ðền Thờ Thánh Phêrô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Chúc Mừng của ÐTC vào Ðầu Năm Mới 2004.

(Radio Veritas Asia 2/01/2004) - Lúc  10 giờ sáng ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2004, ÐTC đã chủ sự  Thánh Lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, mừng kính Ðức  Maria Mẹ Thiên Chúa và đã giảng. Tuy nhiên Thánh Lễ là do Ðức Hồng Y An-ge-lo So-da-no, quốc vụ khanh Tòa Thánh, chủ tế. Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y, còn có quý Hồng Y Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, Phụ tá quốc vụ khanh, Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, ngoại trưởng Vatican. Cuối Thánh Lễ, ÐTC đã ban Phép Lành Ðầu Năm mới cho moi người.

Sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, cùng ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2004, Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ 37, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ  phòng làm việc của ngài, để đọc kinh Truyền Tin Trưa với dân chúng tựu họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Nhưng trước khi xướng Kinh, ÐTC đã nói vài lời Mừng Năm Mới và Cầu Chúc như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, ngày đầu tiên Năm Mới, Phụng Vụ làm vang lên lời Cầu Chúc xưa trong Kinh Thánh, nơi sách Dân Số, như sau: "Nguyện Xin Thiên Chúa nhìn đến con và ban cho con Bình An" (Dân số 6,26). Với hết lòng thành, tôi xin gởi lời Cầu Chúc nầy đến toàn thế giới, vừa khẩn cầu Thiên Chúa chúc lành cho gia đình nhân loại. Nguyện xin Thiên Chúa chiếu tỏa dung nhan Ngài trên mọi người nam nữ, và ban cho tất cả các dân tộc  được Bình An.

Hòa Bình trước hết là Hồng Ân của Thiên Chúa, nhưng cũng là dự án mà mọi người đều phải góp phần để thực hiện. Ðó là tất cả những gì tôi muốn nhắc lại trong  Sứ Ðiệp Nhân Ngày Quốc Tế Hòa Bình năm nay với chủ đề: "Giáo Dục Cho Hòa Bình: Một dấn thân luôn luôn thời sự".

Ngày Quốc Tế Hòa Bình nầy được đặt trong khung cảnh của việc cử hành long trọng Lễ Kính Ðức Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa. Nơi Mẹ, chúng ta chiêm ngắm Ðấng là Mẹ của Hoàng Tử Hòa Bình; và Vị Hoàng Tử của Hòa Bình nầy là Hòa Bình của chúng ta (thư Ephêsô 2, 14).

Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng ta trở thành chứng nhân và kẻ xây dựng Hòa Bình; Hòa Bình quả thật là hồng ân của Thiên Chúa từ trời cao vừa là sự thành đạt hằng ngày của những ai quan tâm đến công ích.

Tôi xin gởi lời cầu chúc chân thành nhất cho tất cả những ai hiện diện nơi đây và cho tất cả những ai theo dõi qua đài Truyền Thanh và Truyền Hình; xin kính chúc tất cả được sống sung túc và trong hòa bình, vào khởi đầu Năm Mới nầy. Xin chúc mừng Năm Mới tất cả anh chị em!"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page