Nỗi lo sợ tại Iraq chấm dứt

khi các binh sĩ Hoa Kỳ đã bắt được

nhà độc tài Saddam Hussein

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nỗi lo sợ tại Iraq chấm dứt khi các binh sĩ Hoa Kỳ đã bắt được nhà độc tài Saddam Hussein.

Iraq (Baghdad) (Zenit 15/12/2003) -Người dân Iraq ngạc nhiên và trút bỏ được nỗi lo sợ khi được tin các binh sĩ Hoa Kỳ đã bắt được nhà độc tài Saddam Hussein.

Trên đây là cảm nghĩ của hai vị giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Chalđê của Iraq. Ðức Cha Rabban Al-Qas, Giám Mục giáo phận Amadiyah đã nói với hãng tin Á Châu, trụ sở tại Ý, như sau: "Cuối cùng, nỗi lo sợ được trút bỏ, những gánh nặng chúng tôi mang trên người, không còn nữa những chết chóc và sát hại, không còn lo lắng những mật thám làm việc cho Saddam Hussein, hay sự trở lại của nhà độc tài này. Ðầu con rắn đã bị đập nát và chế độ Saddam đã thực sự cáo chung. Ðối với chúng tôi tại Iraq, công cuộc phục hồi đang thực sự khởi đầu. Dưới chế độ độc tài trước kia, giáo hội và người dân đồng chịu khổ. Tất cả chúng tôi đều bị bách hại: người kitô, hồi giáo Shiite, người Ả Rập, người Kurd và Syro-Chalđê. Tất cả đều chịu nhiều đau khổ. Giờ đây, tất cả đều hy vọng có một tương lai chắc chắn và ổn định hơn. Là một Giám Mục, tôi xin nói là ông Saddam Hussein phải được đưa ra xét xử trước công lý, nhưng cũng không nên quên rằng ông ta còn có nhân phẩm phải được tôn trọng. Ðiều cần thiết là ông phải xưng thú những tội ác của ông, hàng triệu người bị ông sát hại hay ra lệnh thủ tiêu. Sự tha thứ kitô giáo cũng bao gồm việc xưng thú những lỗi lầm"

Về phần mình, Ðức Cha Shlemon Warduni, Giám Mục phụ tá Baghdad đã nói với đài phát thanh Vatican rằng việc ông Saddam bị bắt giữ đã làm cho nhiều người ngạc nhiên, nhưng đây là một tin mừng cho mọi người... Nhiều người dân Iraq tin là những hoạt động khủng bố gần đây là do Saddam Hussein chủ mưu. Tuy nhiên, khủng bố đến từ nhiều nguồn khác nhau vì vậy cần phải có sự hợp tác của mọi người để mang hòa bình và sự yên tịnh trở lại trên đất nước Iraq... Tôi nghĩ là Iraq còn có nhiều người thông minh và tài năng, chắc chắn sẽ có người xuất hiện để lãnh đạo đất nước mà không cần phải áp dụng biện pháp độc tài".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page