ÐTC Gioan Phaolô II

dâng hòa bình thế giới lên Ðức Maria

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II dâng hòa bình thế giới lên Ðức Maria.

Vatican (Zenit 8/12/2003) - Thứ Hai (8/12/2003), Lễ Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự nghi thức cầu nguyện truyền thống tại tượng đài Ðức Mẹ ở Quảng Trường Tây Ban Nha của Roma. Trong dịp này ngài đã dâng hòa bình thế giới cho Mẹ Maria và cầu xin Mẹ ban ơn hòa bình cho tất cả mọi người. Tượng đài Ðức Mẹ ở quảng trường này được dựng lên vào năm 1854 sau khi giáo hội công bố tín điều Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Thời tiết tại quảng trường khi ÐTC đến tượng đài để cầu nguyện có gió lạnh. Giọng nói của ÐTC khan và tuy có lúc ngài như bị khó thở nhưng ÐTC đã đọc trọn bài cầu nguyện của ngài. ÐTC đã dâng lên Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội lời cầu nguyện như sau: "Xin Mẹ mang đến cho tất cả những con người nam nữ của thiên niên kỷ thứ 3 này hồng ân quí giá hòa bình: bình an trong tâm hồn và trong gia đình, trong các cộng đồng và dân tộc, đặc biệt là hòa bình cho những quốc gia đang có chiến tranh và chết chóc vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày".

Bài cầu nguyện của ÐTC biểu lộ sự rung động và tin tưởng phó thác nơi Ðức Maria. Ðức Gioan Phaolô II dâng lên Mẹ Maria những tâm tình của ngài qua những lời như sau: "Con đến đây chiều hôm nay, để dâng lên Mẹ lòng sùng kính thành thật của con. Ðây là lòng thành kính được hiệp ý với tất cả các tín hữu Roma có mặt tại quảng trường này, những người mà lòng quí mến của họ vẫn theo con trong những năm phục vụ cho Ngai Tòa Thánh Phêrô. Trong thời đại ngày nay được đánh dấu bởi không ít những lo sợ và bất định về số phận hiện tại cũng như tương lai của trái đất. Xin Mẹ lắng nghe tiếng khóc than của những nạn nhân chiến tranh; và của quá nhiều hình thức bạo động đang làm quả địa cầu đẫm máu. Xin Mẹ hãy xóa tan bóng tối của đau buồn và cô đơn, của oán hận và trả thù. Xin Mẹ hãy mở lòng trí của tất cả mọi người để họ biết tin tưởng và tha thứ. Xin Mẹ hãy phù trợ cho mỗi một người, mọi dân tộc và văn hóa, để họ gặp được và chấp nhận Ðức Kitô, Ðấng đến với thế gian trong mầu nhiệm của Giáng Sinh để mang cho chúng cho bình an của Ngài. Ðức Maria, Nữ Vương của Hòa Bình, xin Mẹ hãy trao cho chúng con Ðức Kitô, Ðấng là hòa bình thực sự của thế giới".

Trưa thứ Hai (8/12/2003), từ cửa sổ phòng làm việc của ngài, ÐTC đã đọc kinh Truyền Tin với khoảng vài ngàn tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn đức ngắn, ÐTC đã trình bày Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội như Ðấng thể hiện sự cam kết cứu độ cho mỗi một con người. Mẹ là nguồn hỗ trợ liên lỉ cho cuộc chiến chống tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page