Những Nhận Ðịnh của

Ðức Hồng Y Jaime Ortega Alamino

về Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Nhận Ðịnh của Ðức Hồng Y Jaime Ortega Alamino về Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

(Radio Veritas Asia - 26/11/2003) - Bản Tin của Hãng Thông Tấn Công Giáo ZENIT, số phát hành ngày 24 tháng 11 năm 2003, đã phổ biến bài phỏng vấn Ðức Hồng Y Jaime Ortega Alamino, Tổng Giám Mục La HAVANA, thủ đô Cuba, về Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.  Cuộc phỏng vấn do Ðài Phát Thanh và Truyền Hình Tây Ban Nha thực hiện. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ  I của bài phỏng vần nầy. Phần còn lại sẽ được gởi đến quý vị trong mục Thời Sự ngày thứ  Năm 27 tháng 11 năm 2003.

Câu Hỏi 1: Xin Ðức Hồng Y vui lòng cho biết nhận định chung về Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị?

Ðáp: Thật không thể nào nói trong vòng vài phút về triều giáo hoàng hết sức đặc biệt của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị. Ngài là vị giáo hoàng được biết đến nhiều nhất trong lịch sử, được nhiều người nhìn thấy nhất; Ngài đã đi khắp nơi trên thế giới, với hơn 100 chuyến viếng thăm quốc tế; Tất cả các sứ điệp, thông điệp, bài giảng, bài diễn văn của ngài góp chung lại, có thể in thành hàng chục tập sách; Ðức Gioan Phaolô  Ðệ Nhị là vị giáo hoàng có tư tưởng sâu xa, có tâm hồn vĩ đại; Ngài là con người của cầu nguyện, vừa đồng thời dấn thân hoạt động không mệt mõi, vượt qua những trở ngại của bệnh tật, của sự đau đớn thể xác và của sự buồn phiền mà ngài phải mang lấy như  vị cha chung của tất cả mọi người nam nữ của thời đại hôm nay đang phải chịu ảnh hưởng của nhiều sự dữ.  Lịch sử sẽ ghi nhớ Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị như là một "nhà tranh đấu", như một chứng nhân trung kiên và can đãm của Chúa Giêsu Kitô, vào thời điểm thế giới trở thành mồi ngon cho những ý thức hệ sai lầm. Tình trạng lộn xộn nầy phát sinh trước hết từ cảm thức thấy mình bị thiệt thòi và từ sự ngờ vực kéo dài trong thời kỳ "chiến tranh lạnh", với  hậu quả là thái độ lãnh đạm có tính toán nơi những thế hệ trẻ.

Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị đã không ngừng công bố cho thế giới Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã không ngừng thách thức thái độ lãnh đạm trước sự đói khát và thiếu dinh dưỡng của biết bao người; ngài không ngừng sửa chữa tác động tàn phá của sự nghèo cùng, nạn hạn hán, bệnh liệt kháng, nhất là tại Châu Phi.

Ngài đã không ngừng thức tỉnh lương tâm của những kẻ "có đủ mọi sự" để họ thực hiện tình liên đới với những anh chị em không có gì cả, ở khắp nơi trên thế giới. Những lời nói của các vị giáo hoàng luôn luôn có tầm mức thế giới; Và Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị đã ngỏ lời với một thế giới đang tiến tới tình trạng toàn cầu hóa, một thế giới được liên lạc với nhau nhờ các phương tiện kỷ thuật, nhưng lại thiếu vắng mối tương quan liên đới, nhân bản và sống động.

Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị thể hiện "cố gắng to lớn"  khuấy động dòng lịch sử, làm cho lịch sử không còn trong tình trạng ù lì bất động nữa.

Hỏi 2:  Xin Ðức Hồng Y cho biết Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị đã đóng góp như thế nào cho giáo huấn xã hội của Giáo Hội?

Ðáp: Trước hết, chúng ta hãy nhắc đến  việc xuất bản Quyển Từ Ðiển về Giáo Huấn Xã Hội của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị. Không những trong những thông điệp nổi tiếng của ngài, như  thông điệp "Năm Thứ 100", hay thông điệp "Mối Quan Tâm Xã Hội", nhưng còn trong nhiều bài diễn văn, những bài giảng, những bài thuyết trình của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị, ta luôn gặp thấy những quy chiếu về các khía cạnh khác nhau của Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội.

Thế giới đã quen nghe Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị nói về con người và về xã hội, nhất là nói về những quyền lợi của các cá nhân, về sự tự do và về một nền dân chủ ít hay không có quan tâm nào đến sự phân phối công bằng các  tài nguyên hay các dịch vụ chăm sóc xã hội cho người dân. Phải, Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị nhấn mạnh nhiều  đến việc chia sẽ các tài nguyên của trái đất và việc cần đạt đến sự công bằng xã hội cho mọi người. Trong khi đó, trong thực tế, những nhân quyền của các cá nhân bị truất bỏ và một "Nhà Nước Ðộc Ðoán" đề ra chương trình xã hội riêng theo ý mình.

Giáo Huấn xã hội của Giáo Hội có đặc tính hòa hợp; và việc thực hành giáo huấn nầy có thể được tóm gọn trong những lời sau đây, trích từ bài giảng của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị tại Quảng Trường Cách Mạng ở Thủ Ðô Havana của Cuba, ngày 25 tháng Giêng năm 1998 như sau: "Ðối với nhiều chế độ chính trị và kinh tế, thách thức vĩ đại nhất là tiếp tục giữ vững khả năng dung hòa sự tự do với sự công bằng xã hội, dung hòa sự tự do với tình liên đới, sao cho không  một yếu tố nào trong những điều vừa nói --- sự tự do, sự công bằng xã hội, tình liên đới --- bị đưa xuống hàng thứ yếu. Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội nhắm đến việc soi sáng và dung hòa những tương quan giữa những quyền lợi không thể bị xúc phạm của mỗi một người và những nhu cầu của xã hội, sao cho con người đạt được những khát vọng sâu xa nhất và được thể hiện chính mình cách toàn diện.

Hỏi 3: Xin Ðức Hồng Y cho biết về Vai Trò của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị trong những diễn biến lịch sử của thời Hậu-Chiến Tranh lạnh?

Ðáp: Kết thúc chiến tranh lạnh, thế giới xem ra như ngừng lại. Và có những người lên tiếng nói về việc kết thúc lịch sử.

Nhưng Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị đã tăng thêm nghị lực cho thời kỳ chuyển tiếp vào cuối một ngàn năm và bắt đầu một ngàn năm mới khác,  nhờ vào sức mạnh của Tin Mừng. Ngài kêu gọi những người Kitô hãy thực hiện công cuộc Tái Rao Giảng Phúc Âm cho thế giới và mời gọi mọi dân nước hãy mở rộng cửa đón nhận Chúa Giêsu Kitô.

Trong những diễn biến lịch sử của thời Hậu Chiến Tranh lạnh, tại Ðông Âu, tại Cuba, và tại những nơi khác nữa trên thế giới, Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị đã không ngừng đề nghị việc Ðối Thoại như là con đường để giải quyết những xung đột, cả khi điều nầy đòi buộc sự hòa giải và tha thứ. Trước những thách thức to lớn trên bình diện kinh tế đang ảnh hưởng trên sinh hoạt xã hội của các dân nước, Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị khuyến khích hãy thực hiện tình liên đới với những kẻ yếu thế nhất.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định của Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục La Havana, thủ đô Cuba, về Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị. Bài phỏng vấn nầy còn một phần nữa, chúng tôi sẽ phát trong mục thời sự ngày thứ Năm 27/11/2003. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Radio Veritas Asia 27/11/2003) - Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự ngày thứ Tư 26/11/2003, chúng ta đã theo dõi phần thứ nhất bài phỏng vấn ÐHY JAIME ORTEGA ALAMINO, Tổng Giám Mục La HAVANA, thủ đô CUBA, về 25 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng được nhiều người biết đến, vị giáo hoàng của lời cầu nguyện, của sự dấn thân phục vụ con người, của tình liên đối với người nghèo. Ðức Gioan Phaolô II đã mời gọi mọi dân nước hãy mở rộng mọi cửa đón nhận Chúa Giêsu Kitô.

Hôm nay (Thứ Năm 27/11/2003), kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại bài phỏng vấn nầy, do hãng Truyền Thanh và Truyền Hình Tây Ban Nha thực hiện, và được hãng tin Zenit phổ biến hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 11 năm 2003.

Câu hỏi kế tiếp (câu thứ 4) là:  Ðức Hồng Y nhận định như thế nào về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II  tại CUBA vào năm 1998?

Ðức Hồng Y JAIME ORTEGA ALAMINO, đã trả lời như sau: Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba vào năm 1998 là một trong những chuyến viếng thăm được thế giới bàn đến nhiều nhất trước khi chuyến viếng thăm xảy ra, và sau đó được giới truyền thông theo dõi đặc biệt. ÐTC cũng đã hết sức mong ước thực hiện chuyến viếng thăm nầy. Nhiều  người đã chú ý đến khía cạnh chính trị, như là cuộc gặp gỡ giữa Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị và Ông Fidel Castro. Những kẻ khác nữa thì nhìn chuyến viếng thăm như là sự hiện diện của vị đại diện vĩ đại nhất của những giá trị Ðức Tin Kitô trong một quốc gia đã từng nằm trong khối cộng sản.

Nhưng những người công giáo Cuba, và cả chính Ðức Thánh Cha nữa, thì nhìn chuyến viếng thăm như là "chuyến viếng thăm mục vụ rất được mong ước từ lâu", một cuộc gặp gỡ giữa vị chủ chăn toàn cầu với phần dân chúa sinh sống tại Cuba. Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị đến thăm, ngài củng cố các giám mục trong sứ mạng của họ, gặp gỡ với các gia đình và giới trẻ, với những bệnh nhân và với thế giới văn hóa; Ngài để lại tia ánh sáng và niềm hy vọng trong tâm hồn người công giáo Cuba và trong đất nước chúng tôi nói chung, ngõ hầu giáo hội nhận lãnh sức hăng say mới và vững bền  trong việc thi hành sứ mạng của mình.

Ðó là những mong ước của chúng tôi về chuyến viếng thăm; và những mong ước  nầy đã được thực hiện trọn vẹn; còn những mong ước có tính cách chính trị là những mong ước không có nền tảng, và không được thực hiện như vậy.

Hỏi 5:  Xin Ðức Hồng Y cho biết liệu Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị có để lại những  vấn đề gì cho người kế vị ngài hay không?

Trả Lời: Mỗi thời đều có những vấn đề riêng; và điều mà ngày hôm nay cho là vấn đề, thì ngày mai đã bị thay đổi vì những hoàn cảnh khác. Vị giáo hoàng kế tiếp cũng sẽ được Thiên Chúa ban cho nhiều ơn, để giải quyết những vấn đề sẽ gặp phải lúc đó; nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta không thể nói trước những vấn đề tương lai sẽ như thế nào, bởi vì mỗi một vấn đề đều tùy thuộc vào thời gian trong đó vấn đề được khai sinh.

Hỏi 6: Như đã nói, Ðức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng được nhiều người nhìn thấy nhất. Ngài đã nới rộng những ranh giới của Giáo Hội cho đến tận cùng thế giới. Nhưng giáo huấn luân lý của ngài đã bị chống đối hoặc bị lãng quên trong thế giới Tây Phương. Thử hỏi có phải Giáo hội Công giáo đã bị người ta xem như là một giáo hội có tính cách áp đặt trên kẻ khác trong vấn đề liên quan đến trật tự luân lý, và như thế, đã trở thành giáo hội của thiểu số, hay không?

Ðáp: Chúng ta đừng quên rằng giáo huấn luân lý của Ðức Gioan Phaolô II trước hết là việc phục vụ anh chị em xung quanh vì tình thương, là cuộc chiến chống lại sự  ích kỷ của một nhóm hay của một cá nhân, và là lời mời gọi liên lĩ hãy thực hiện tình liên đới. Giáo Huấn Luân Lý Kitô rất đòi hỏi trong những lãnh vực vừa nói. Chúng ta đừng rút gọn giáo huấn luân lý chỉ về những khía cạnh phái tính, về tương quan vợ chồng, không mà thôi.

Thế giới chúng ta đang sống, không phải là một thế giới hoàn toàn xấu xa; đúng hơn, đây là một thế giới rất mong manh, và những con ngưới nam nữ ngày nay đã bị "chìm" trong những thực tại cảm giác đang  vây lấy họ.

Trước những giải thích tâm lý và dựa trên con số về điều gì là đúng và có thể chấp nhận được, thì dường như  người ta đã bị mất đi ý thức về điều gì là đúng thật. Chúng ta đang đứng trước một con người xem ra như rất được thông tin cho biết nhiều điều, nhưng lại là một con người không được huấn luyện đầy đủ.

Người ta không thể giữ im lặng trước cuộc khủng hoảng hiện nay. Sự Thật cần phải được nhắc đi nhắc lại, mặc dù xem ra như có ít người chấp nhận sự thật, và cả chối từ  những đòi buộc của sự thật đó nữa.

Luôn luôn có ít người chấp nhận trọn vẹn sứ điệp của Chúa Giêsu và những đòi buộc của sứ điệp đó trên bình diện xã hội, chính trị, gia đình và đời sống riêng tư cá nhân. Giáo Hội đã luôn luôn hành động, giống như thể một người ném viên đá xuống mặt nước, tạo ra những làn sóng đồng tâm, từ từ lan rộng ra, từ trong trung tâm lan ra phía ngoài. Những vòng tròn nhỏ, thì gần với điểm trung tâm, nơi viên đá rơi xuống mặt nước, và như thế  nhận lấy tác động của viên đá nhiều hơn. Ảnh hưởng tác động của viên đá không dừng lại nơi những vòng tròn nhỏ bên trong, nhưng lan rộng ra cho đến phía bên ngoài.

Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị biết như vậy và ngài đã hành động như vậy, và Giáo Hội sẽ tiếp tục hành động giống như vậy. Ðây là cách thức hành động như được Chúa Giêsu nhắc đến trong các dụ ngôn của ngài; như dụ ngôn hạt giống nhỏ trổ sinh nhiều hoa trái, dụ ngôn men làm dậy bột. Sứ điệp của Chúa Giêsu luôn luôn tác động trên những nhóm nhỏ và có tầm ảnh hưởng phổ quát.

Hỏi 7: Ðức Gioan Phaolô II đã thay đổi dung mạo của vị Giáo Hoàng. Vậy thử hỏi vị giáo hoàng kế tiếp Ðức Gioan Phaolô II sẽ phải có những đức tính như thế nào?

Ðáp: Vị giáo hoàng tương lai cần có những đức tính phù hợp với con người linh mục, phù hợp với đường lối tu đức, phù hợp với phương thức của vị chủ chăn. Không ai có thể bắt chước giống  y như  Ðức Gioan Phaolô II, và cũng không ai muốn làm như thế.

Triều giáo hoàng nổi tiếng của Ðức Piô XII xem ra không thể thay thế được. Và Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã làm cho triều giáo hoàng của Ngài mang tính cách đơn sơ và đầy thân tình. Vị giáo hoàng kế vị Ðức Gioan Phaolô II, chắc chắn sẽ khác với Ðức Gioan Phaolô II; nhưng tôi xác tín chắc chắn rằng Vị Giáo Hoàng tương lai đó luôn luôn là người mà Chúa muốn chọn cho một thời kỳ đặc biệt, trong lịch sử của giáo hội cũng như  trong lịch sử nhân loại.

 

Quý vị và các bạn  thân mến,

Vừa rồi là những nhận định của Ðức Hồng Y Jaime Ortega Alamino, Tổng Giám Mục  La Havana, Cuba về Ðức Gioan Phaolô II và triều giáo hoàng của ngài.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page