ÐTC Gioan Phaolô II

lưu ý về chiều kích tôn giáo

trong Hoạt Ðộng Từ Thiện

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II lưu ý về chiều kích tôn giáo trong Hoạt Ðộng Từ Thiện Bác Ái.

Vatican (VIS 21/11/2003) - Quý vị và các bạn thân mến, trưa thứ Sáu 21 tháng 11 năm 2003,  ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp những tham dự viên của Phiên Họp Khoáng Ðại lần thứ 25 của Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" (Cor Unum), về chủ đề: "Chiều kích Tôn Giáo trong hoạt động từ thiện bác ái của chúng ta".

Trong bài diễn văn,  ÐTC nhấn mạnh rằng "Giáo Hội không phải chỉ  đơn thuần là một hội từ thiện", và hoạt động của Giáo Hội không chỉ giới hạn vào việc thõa mãn những nhu cầu vật chất của kẻ gặp cảnh khó khăn.

Trong cố gắng tìm an ủi nâng đỡ kẻ đói khát, người bệnh tật, bị bỏ rơi, người ta không nên bỏ qua khát vọng sâu xa nhất thôi thúc mọi người đến gặp và hiểu biết Thiên Chúa." "Tất cả chúng ta đều đi tìm câu trả lời trọn  vẹn cho những vấn nạn quan trọng của cuộc sống con người. Chúng ta, những người kitô, chúng ta biết rõ rằng chỉ nơi Chúa Giêsu mới có được câu trả lời cho biết bao lo âu của tâm hồn con người. Giáo Hội phục vụ con người trong những nhu cầu cụ thể và khác nhau trên bình diện vật chất và thiêng liêng. Vì thế Giáo Hội không chỉ giới hạn hoạt động của mình trong việc thõa mãn những chờ đợi vật chất của kẻ gặp khó khăn; Và Giáo Hội không bao giờ cạn hết sáng kiến trong hoạt động từ thiện bác ái để xây dựng những cơ cấu và thi hành những công việc yêu thương con người. Giáo Hội cố gắng  đối diện với những vấn đề về cuộc sống, dù là những vấn đề ẩn khuất nhất, cả khi những vấn đề đó chưa được đặt ra cách rõ ràng. Trong sự thận trọng mục vụ, Giáo Hội không do dự làm chứng cho Chúa Kitô, Ðấng mạc khải dung mạo của Thiên Chúa là Cha, dịu dàng  và nhân từ.

Giờ đây mời quý vị  và các bạn theo dõi nguyên văn bản dịch tiếng Việt bài diễn văn của ÐTC  trong dịp tiếp kiến  các tham dự viên  Phiên Họp Khoáng Ðại lần thứ XXV của Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm". Sau lời mở đầu nói lên niềm vui được gặp các tham dự viên Phiên Họp Khoáng Ðại, ÐTC nói tiếp như sau:

 

"Tình thương bác ái đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em là sự  diễn tả trực tiếp cho lòng trung thành của Giáo Hội đới với Chúa của mình, Ðấng đã "hiến dâng chính mình cho chúng ta" (Eph 5, 2). Từ con tim bị đâm thâu qua của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, được khai sinh Giáo Hội, một giáo hội cảm thấy mình dấn thân thông truyền cho thế giới tình yêu thương mà Giáo Hội đã lãnh nhận từ Chúa. Giáo Hội thông truyền tình thương cho con người thời đại chúng ta, nhất là cho những anh chị em nghèo hèn và cho những ai gặp khó khăn. Thưa các thành viên thân mến của Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm", đó là trách vụ mà  Ðức Giáo Hoàng trao phó cho anh chị em, bởi vì anh chị em là sự nâng đỡ cho biết bao  anh chị em gặp khó khăn, vừa giúp cho những anh chị em nầy được cảm nến sự dịu dàng của Thiên Chúa và sự gần gủi thân tình của Ðấng kế vị Thánh Phêrô.

Giáo Hội phục vụ con người trong những nhu cầu khác nhau và cụ thể, trên bình diện vật chất và thiêng liêng. Bởi vì "con người là con đường của Giáo Hội", --- như tôi đã viết như vậy, trong thông điệp "Ðấng cứu chuộc con người"  "Redemptor Hominis", ( số 14), vào khởi đầu triều giáo hoàng của tôi, nên chú tâm mà chúng ta cần có đối với con người, --- thôi thúc chúng ta hãy nhìn  sâu vào khát vọng nội tâm của người đó muốn có được cuộc sống trọn đầy.

Chủ đề của phiên Họp Khoáng Ðại là: "Chiều kích của tôn giáo trong hoạt dộng từ thiện của chúng ta" , làm sáng tỏ đòi hỏi vừa nói trên. Thật vậy, chủ đề làm sáng tỏ rằng --- trong việc nâng đỡ kẻ đói khát, bệnh tật, cô đơn, đau khổ, --- người ta không nên bỏ quên khát vọng nội tâm trong mọi người, tạo vật của Thiên Chúa, một tạo vật muốn gặp gỡ và hiểu biết về Thiên Chúa. Thật vậy, tất cả chúng ta đều đi tìm những câu trả lời đầy đủ cho những vấn nạn to lớn của cuộc sống. Chúng ta, những người Kitô, chúng ta biết rằng chỉ nơi một mình Chúa Giêsu, người ta mới gặp được câu trả lời đúng và đầy đủ cho biết bao lo lắng của tâm hồn.

Ðó là lý do tại sao Giáo Hội không dừng lại nơi việc chỉ thõa mãn những chờ đợi vật chất của người gặp khó khăn; không tận dụng hết hành động bác ái của mình trong việc xây dựng những cơ cấu và những việc làm vì yêu thương con người. Giáo Hội cố gắng đến gặp những câu hỏi ẩn khuất nhất về cuộc sống, cả khi chưa được diễn tả ra. Với sự đơn sơ và sự thận trọng mục vụ, giáo hội không ngại ngùng làm chứng cho Chúa Kitô, Ðấng mạc khải dung mạo Thiên Chúa Cha, là Ðấng dịu dàng và nhân từ.

 

Kết thúc bài diễn văn, ÐTC nói như sau:

 

"Những suy tư trong những ngày qua thôi thúc anh chị em làm nổi bật ý nghĩa và giá trị phúc âm của Việc Phục Vụ vì Tình Thương Bác Ái; Giáo Hội thi hành việc Phục Vụ nầy qua những cơ chế từ thiện và Giáo Hội làm chứng cho Việc phục vụ nầy qua sự dấn thân của biết bao người. Không thiếu những mẫu gương sáng chói của việc phục vụ cho tình thương đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận. Tôi đã chỉ cho tất cả mọi người mẫu gương của Mẹ Têrêsa Calcutta, mà chính tôi đích thân được đồng hành trong nhiều năm qua, và mới đây tôi đã được vui mừng ghi tên vào sổ những vị Chân Phước. Từ trời cao, xin Người bầu cử cho anh chị em và làm cho công việc của anh chị em được trổ sinh nhiều hoa trái".

 

Ðó là bài diễn văn của ÐTC khi tiếp các tham dự  viên Phiên Họp Khóang Ðại lần thứ 25 của Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm". Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page