Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 16 tháng 11 năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 16 tháng 11 năm 2003.

(Radio Veritas Asia 20/11/2003) - Trưa Chúa Nhật  16 tháng 11 năm 2003, trước khi đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tại Quảng Truòng Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói đến những hành động khủng bố xảy ra tại Iraq và  tại Thổ Nhỉ Kỳ, và mời gọi hãy thắng vượt hận thù và bạo lực bằng việc tôn trọng sự sống, tôn trọng luật pháp và tình liên đới quốc tế.  ÐTC cũng phê bình việc chính quyền Israel xây tường ngăn hai dân tộc Israel và Palestine. Ngài nói Thánh Ðịa không cần những bức tường ngăn chận, nhưng cần những chiếc cầu liên kết. Ðây mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bản dịch tiếng Việt bài huấn đức của ÐTC:

 

Anh chị em rất thân mến,

Một lần nữa, trong những ngày vừa qua, nạn khủng bố đã hành động cách dã man, đặc biệt tàn phá tại Iraq và Thổ Nhỉ Kỳ. Trong khi tiếp tục cầu nguyện cho những nạn nhân, tôi nói lên sự gần gũi tinh thần với biết bao gia đình đang than khóc những người thân bị thiệt mạng. Ðồng thời tôi nói lên tình liên đới với tất cả những ai đang dấn thân hoạt động để chăm sóc cho những kẻ bị thương và sửa chữa lại những thiệt hại đã gây ra. Không ai nên chìu theo cám dỗ của sự ngả lòng hoặc của sự trả thù: việc tôn trọng sự sống, tình liên đới quốc tế, việc tôn trọng luật pháp phải thắng vượt trên hận thù và bạo lực.

Trong khung cảnh nầy, tôi lặp lại lời kết án mạnh mẽ đối với mọi hàng động khủng bố đã được thực hiện trong thời gian qua tại Thánh Ðịa. Tiếc thay, tôi phải nhấn mạnh rằng tại những nơi đó, diễn tiến  Hòa Bình xem ra bị dừng lại. Việc xây lên một bức tường giữa dân tộc Do Thái và dân tộc Palestine được nhiều người nhìn vào như là một cản trở mới trên con đườing tiến đến việc chung sống hòa bình. Thật ra Thánh Ðịa không cần những bức tường, nhưng cần có những cây cầu. Không có sự hòa giải các tâm hồn, thì sẽ không thể có hòa bình.

Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria rất thánh, chúng ta hãy phó thác cho Thiên Chúa của lòng nhân từ và của hoà bình, những dân tộc của phần đất nầy trên thế giới. Ước chi những kẻ có trách nhiệm biết can đảm bắt đầu lại cuộc đối thoại và thương thuyết, và như thế mở ra con đường tiến đến một Trung Ðông được hòa giải trong công bằng và hòa bình.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin.

Sau phép lành Tòa Thánh, ÐTC nhắc đến ngày 16 tháng 11 là ngày của những nạn nhân lưu thông. ÐTC kêu gọi mọi người hãy có thái độ luôn biết tôn trọng sự sống con người và tuân giữ những quy luật về an ninh lưu thông. ÐTC cũng nhắc là tại Italia, chúa nhật 16 tháng 11 là ngày của Di Dân. ÐTC nói ngài đồng ý với sứ điệp của Hội Ðồng Giám Mục Italia đề nghị thực thi tình liên đới trong khuông khổ luật pháp. ÐTC khích lệ những ai dấn thân phổ biến Tin Mừng nơi những người di dân. Rồi ÐTC nhắc đến phiên họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ Di dân và Du lịch và cầu chúc cho cuộc họp được thành công. Cuối cùng nhắc đến ngày Nghiên Cứu về Bệnh Ung Thư, ÐTC nói: ngài gần gủi những bệnh nhân và những ai trợ giúp các bệnh nhân và cầu chúc đạt được những tiến bộ trong việc nghiên cứu quan trọng nầy. Và cuối cùng  ÐTC cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page