Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục

Trưởng Nghi Lễ Syro Malabar của Ấn Ðộ

kêu gọi trao thêm quyền hành

cho các Hội Ðồng Giám Mục

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Trưởng Nghi Lễ Syro Malabar của Ấn Ðộ kêu gọi trao thêm quyền hành cho các Hội Ðồng Giám Mục.

Ấn Ðộ (UCAN IB5131.1263 17/11/2003) - Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ bán nguyệt san của Tổng Giáo Phận Kochi có tên là "Ðèn của Sự Thật" (Lamp of Truth), số ra ngày 10 tháng 11 năm 2003, Ðức Hàng Y Varkey Vithayathil, Tổng Giám Mục trưởng Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Syro-Malabar bên Ấn Ðộ, đã kêu gọi trao thêm quyền hành cho các Hội Ðồng Giám Mục của giáo hội Công Giáo; và cần phải xúc tiến việc phân quyền (decentralize) của Ðức Giáo Hoàng, để qua đó các Hội Ðồng Giám Mục không phải lệ thuộc quá nhiều vào giáo triều Roma trong các quyết định liên quan tới sinh hoạt của giáo hội địa phương. Nhiều nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo khác của Ấn Ðộ xem ra cũng đồng ý với quan điểm này. Theo Ðức Hồng Y Vithayathil, Giáo hội Công giáo Ấn Ðộ bị bắt buộc phải lệ thuộc quá nhiều vào giáo triều Roma trong rất nhiều vấn đề. Ngài cũng khẳng định là các Giám Mục không nên phải lệ thuộc vào Roma trong tất cả mọi sự; đồng thời cần phải điều chỉnh lại giáo luật để giúp phân chia quyền hạn của Ðức Giáo Hoàng.

Nghi lễ Syro-Malabar là một trong ba nghi lễ công giáo bên Ấn Ðộ. Hai nghi lễ kia là nghi lễ Latinh và Syro-Malankara. Nghi lễ Latinh theo nghi thức phụng vụ Roma do các nhà truyền giáo Âu Châu đưa vào Ấn Ðộ hồi thế kỷ thứ 15. Trong khi nghi lễ Syro-Malabar và Syro-Malankara theo truyền thống giáo hội Syria, có nguồn gốc phát xuất từ Thánh Tôma tông đồ. Linh mục Paul Thelakat, chủ bút của tờ "Ðèn Của Sự Thật" đã mô tả cuộc phỏng vấn với Ðức Hồng Y Vithayathil là thẳng thắn và tích cực. Tuy nhiên cha cũng cảnh giác rằng không nên xem quan điểm của Ðức Hồng Y Vithayathil như là một thách thức đối với quyền hạn của Ðức Giáo Hoàng hay luật của giáo hội. Qua lần chia sẻ với hãng thông tấn UCAN ngày 14 tháng 11 năm 2003, linh mục Thelakat giải thích ý của Ðức Hồng Y Vithayathil là việc phân quyền của Ðức Giáo Hoàng là yếu tố cần thiết để trao thêm quyền hành cho các Hội Ðồng Giám Mục.

Ðức Hồng Y Vithayathil cho rằng, các Hội Ðồng Giám Mục hiện giờ không có nhiều quyền hạn,  nhưng một khi có những cải tổ trong giáo hội thì các Hội Ðồng Giám Mục sẽ trở thành một cơ chế quản trị giáo hội địa phương mạnh hơn. Ðức Hồng Y Vithayathil cho rằng điểm yếu nhất của Giáo hội Công giáo là cách thức áp dụng quyền hạn của vị giáo hoàng mà không có sự tham dự của những người liên hệ. Ðiều này trái ngược với giáo huấn của Công Ðồng Vatican II. Ðiều cần thiết là có sự liên hệ và tham vấn chặt chẽ hơn với và giữa các vị giám mục và linh mục trong những vấn đề liên quan đến giáo hội. Cũng trong dịp này, Ðức Hồng Y Vithayathil nói đến những ưu điểm cần có nơi một vị giáo hoàng. Giáo hoàng phải là người của Thiên Chúa sống kết hiệp với Ðức Kitô, người có lập trường dũng cảm trong việc rao giảng Tin Mừng và dấn thân cho hòa bình cũng như sự hài hòa giữa các tôn giáo.

Ðức Tổng Giám Mục Cyril Baselios, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ - Tổng Giám Mục Trivandrum và cũng là người đứng đầu giáo hội theo nghi lễ Syro-Malankara, đã nói qua hãng thông tấn UCAN hôm thứ Năm 13 tháng 11 năm 2003 là không nên giải thích hay hiểu sai quan điểm của Ðức Hồng Y Vithayathil. Ðức Tổng Giám Mục Baselios cho biết ngài đồng ý với đề nghị của Ðức Hồng Y Vithayathil là nên trao thêm quyền hạn cho các Hội Ðồng Giám Mục để củng cố giáo hội địa phương. Ngài ghi nhận là đề nghị phân chia quyền hạn của Ðức Giáo Hoàng không có nghĩa là chia rẽ, nhưng là để giúp kiến tạo một giáo hội hiệp nhất và tham dự.

Một vị lãnh đạo khác của Giáo hội Công giáo theo nghi lễ La Tinh là Ðức Cha Varghese Chakkalakal, Giám Mục Kannur thuộc bang Kerala-miền Nam Ấn Ðộ, cho biết ngài không nghĩ là Giáo hội Công giáo Ấn Ðộ luôn lệ thuộc vào quyết định của Tòa Thánh trong mọi vấn đề. Ðức Cha Chakkalakal nói với hãng thông tấn UCAN hôm thứ Năm 13/11/2003, như sau: "Ðiều đó không đúng sự thật. Có nhiều vấn đề trong đó các Giám Mục được trao quyền quyết định trong các giáo phận, và trong việc lãnh đạo giáo hội". Tuy vậy, Ðức Cha Chakkalakal cho biết ngài cũng đồng ý là có nhu cầu cấp thiết phải trao thêm quyền hạn cho các Hội Ðồng Giám Mục địa phương, vì theo ngài các Giám Mục địa phương biết rõ hoàn cảnh tại chỗ. Vì lẽ này, các Giám Mục cần có thêm quyền hạn để giúp giáo hội phát triển. Vị Giám Mục theo nghi lễ La Tinh của Ấn Ðộ cho biết ngài không chắc chắn là có cần phải điều chỉnh lại giáo luật để trao thêm quyền hạn cho các Giám Mục hay không. Theo quan điểm của ngài thì chỉ có Tòa Thánh mới có thể quyết định một số vấn đề, chẳng hạn như quyết định bổ nhiệm Giám Mục và quyết định thiết lập thêm các giáo phận mới.

Ðối với một số giáo dân công giáo tại Ấn Ðộ, thì lời phát biểu của Ðức Hồng Y Vithayathil chỉ làm cho họ khó hiểu thêm mà thôi. Ông Kurian Thomas, một giáo viên về hưu tại Kochi nói qua hãng thông tấn UCAN rằng, nhiều giáo dân không biết quyền hạn hiện giờ của các Giám Mục và các tổ chức trong Hội Ðồng Giám Mục. Vì vậy, điều quan trọng là các nhà lãnh đạo giáo hội nên giải thích đâu là những quyền hạn của họ và sự lệ thuộc của các Giám Mục vào Tòa Thánh là như thế nào trong những vấn đề liên quan tới giáo hội.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page