Giáo sĩ Chalđê kêu gọi

trao quyền lực lại cho người Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo sĩ Chalđê kêu gọi trao quyền lực lại cho người Iraq.

Iraq (Baghdad) (Zenit 16/11/2003) - Bề Trên Tổng Quyền của một dòng tu Chalđê bên Iraq đã bày tỏ lòng biết ơn về việc đất nước được giải thoát khỏi chế độ độc tài Saddam Hussein, và kêu gọi Hoa Kỳ hãy mau chóng trao trả quyền lực lại cho người dân Iraq.

Linh mục Denka Toma, 42, bề trên tổng quyền dòng Antonian của Thánh Ormizda, --- dòng  được sáng lập vào thế kỷ thứ 7 --- đã mô tả hoàn cảnh hiện nay của Iraq qua những lời như sau: "Nếu không có chính phủ, thì đất nước bị chi phối bởi các nhóm khủng bố và dân chúng tiếp tục bị đói. Hiện giờ, tôi không cảm thấy lạc quan. Mọi sự đều tùy thuộc vào Hoa Kỳ, là nước có quyền hành tuyệt đối trên mọi sự, xấu hay tốt, trên đất nước của chúng tôi. Một thể chế độc tài đã cáo chung, chúng tôi cũng chưa có một chính phủ mới. Cần phải tìm ra lối thoát trước tình cảnh đáng thương tâm này, trong đó khủng bố và bất an đang tự do tung hoành. Chúng tôi cầu nguyện sao cho đừng có điều gì tệ hơn xảy ra".

Những lời này của một nhà lãnh đạo trong cộng đoàn công giáo Chalđê tại Iraq được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn FIDES, sau vụ nổ bom tại thành phố Nasiriyah của Iraq vào hôm thứ Tư (12/11/2003). Ðược hỏi là Hoa Kỳ có nên thay đổi chính sách tại Iraq sau những vụ tấn công khủng bố hay không, linh mục Toma trả lời như sau: "Hoa Kỳ, sau khi giải tán lực lượng cảnh sát Iraq, nên trao quyền kiểm soát an ninh cho người Iraq hay ít ra để người Iraq tham gia vào công tác này, bởi vì chỉ có người Iraq mới hiểu được tâm lý của dân chúng và địa hình quốc gia. Ða số người dân Iraq không hài lòng với hoàn cảnh hiện giờ. Họ cám ơn Hoa Kỳ đã cứu họ ra khỏi một chế độ độc tài, nhưng ngày hôm nay, sáu tháng sau khi cuộc chiến chấm dứt, dân chúng đang phàn nàn vì chưa có chương trình phục hồi về mặt xã hội, dân sự và kinh tế. Họ bắt đầu nghĩ mục tiêu chính của Hoa Kỳ là để kiểm soát nguồn dầu hỏa của Iraq. Người dân đã thực sự mệt mỏi sau 3 cuộc chiến tranh trong vòng 2 thập niên và 12 năm bị cấm vận kinh tế".

Trong hoàn cảnh trước và sau chiến tranh, Giáo hội Công giáo Chalđê tại Iraq vẫn tiếp tục mang lại niềm hy vọng. Cha Toma chia sẻ tiếp như sau: "Trong những năm chiến tranh, bạo động, đói khát, chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên cạnh người dân cho đến ngày hôm nay. Giáo hội Công giáo Chalđê là nguồn hỗ trợ và an ủi cho tất cả, và luôn cả những ai không phải là người kitô. Ngày hôm nay, các giáo sĩ Chalđê thực sự là nguồn an ủi cho dân chúng, không có họ thì có lẽ nhiều người đã bỏ ra nước ngoài. Các giáo sĩ đến thăm viếng những gia đình, cầu nguyện với các bạn trẻ, dạy các em thiếu nhi học. Mỗi gia đình công giáo Chalđê đều cầu nguyện mỗi ngày xin Thiên Chúa ban cho đất nước một tương lai hòa bình".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page