Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh truyền Tin

trưa Chúa Nhật 26 tháng 10 năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh truyền Tin trưa Chúa Nhật 26 tháng 10 năm 2003.

(Radio Veritas Asia 27/10/2003) - Quý vị và cácbạn thân mến, trưa Chúa Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2003, trước khi đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tại Quảng Trường Thánh Phêrô,  ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ lòng biết ơn của ngài về những lời cầu nguyện và chúc mừng của hàng triệu người trên thế giới nhân dịp lễ ngân khánh giáo hoàng của ngài.

Mở đầu, Ðức Gioan Phaolô II đã nói như sau: "Tôi còn cảm giác rất mạnh trong tâm hồn về những xúc động sâu sắc trong những ngày vừa qua, trong đó có rất nhiều người đã hiệp nhất với tôi nhân dịp lễ kỷ niệm 25 triều giáo hoàng của tôi... Trên hết, tôi xin lập lại lòng biết ơn của tôi đối với Thiên Chúa, Ðấng giàu lòng thương xót, vì 25 năm thi hành thừa tác để phục vụ giáo hội. Thêm nữa tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với các chư huynh Hồng Y, các Thượng Phụ, và các Giám Mục, đã tề tựu rất đông để tham dự lễ mừng ngân khánh giáo hoàng, cũng qua đó bày tỏ tình hiệp thông với Ngai Tòa Thánh Phêrô".

ÐTC Gioan Phaolô II cũng không quên cảm ơn các vị nguyên thủ quốc gia và chính quyền các nước đã gửi lời chúc mừng ngài trong những ngày vừa qua. Bằng giọng nói rõ nhưng yếu, ÐTC cho biết ngài cũng nhận được những lời chúc mừng từ những giáo hội kitô và các tôn giáo bạn. Ngài nói: "Tôi xin hết lòng cảm tạ tất cả... Cụ thể tôi cũng nghĩ đến những bệnh nhân, những người gần gũi với tôi để dâng lên Thiên Chúa những đau đớn của họ". Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bản dịch tiếng Việt bài huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II, trưa Chúa Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2003, như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Trong tâm hồn Cha, còn sống động những xúc động sâu xa của những ngày qua, trong đó biết bao người đã hiện diện quanh Cha, nhân dịp cử hành kỷ niệm 25 năm giáo hoàng của Cha. Cha xin lặp lại  lời cảm tạ trước hết đối với Thiên Chúa, đấng giàu lòng nhân từ, vì 25 năm thi hành thừa tác vụ để phục vụ Giáo Hội. Kế đến, Cha muốn nói lên lòng biết ơn sâu xa của Cha đối với  các Chư Huynh Hồng Y, các Thượng Phụ  và các giám mục, vì đã muốn tham dự thật đông đủ như vậy vào biến cố kỷ niệm 25 năm giáo hoàng của Cha, và như thế  các ngài làm chứng cho sự hiệp thông chân thành với Ngai Tòa Thánh Phêrô.

Tôi cũng cám ơn quý vị Nguyên Thủ Quốc Gia và Thẩm Quyền của biết bao quốc gia, vì đã gởi những lời chúc mừng.

Cuối cùng, cha cũng chân thành cám ơn các linh mục, những anh chị em sống đời tận hiến, và tất cả anh chị em giáo dân, vì đã hiệp ý thiêng liêng với Cha, qua lời cầu chúc và qua lời cầu nguyện, như món quà quý báu dành cho Cha. Cha cũng nghĩ cách đặc biệt đến những anh chị em bệnh nhân; họ gần gủi với Cha, và dâng những  đau khổ của họ để cầu nguyện cho cha.

Cũng không thiếu những lời cầu chúc của những anh chị em kitô thuộc những cộng đoàn giáo hội khác, cũng như  của những anh chị em tín đồ của các tôn giáo khác. Cha chân thành cám ơn tất cả mọi nguời.

Anh chị em rất thân mến,

Cha cầu xin Thiên Chúa thưởng công cho anh chị em, vì tình thương mến và sự nâng đỡ anh chị em dành cho Cha. Cha xin trao phó lần nữa đời sống và tác vụ của Cha cho Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ của Ðấng Cứu Thế và là Mẹ của Giáo Hội. Với tâm tình phó thác Cha xin lặp lại với Mẹ rằng: Totus Tuus, trọn cả con đây thuộc về Mẹ.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page