Hàng chục ngàn tín hữu hành hương

dự buổi tiếp kiến chung của ÐTC

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hàng chục ngàn tín hữu hành hương dự buổi tiếp kiến chung của ÐTC.

Vatican  (AFP 15/10/2003) - Hàng chục ngàn người công giáo hành hương đã đứng chật Quảng Trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư 15 tháng 10 năm 2003, để tham dự buổi tiếp kiến chung hằng tuần của ÐTC.

ÐTC Gioan Phaolô II được chở trên một chiếc xe nhỏ chạy quanh Quảng Trường trước đền thờ Thánh Phêrô. Ngài vẫy tay chào những người hành hương giữa tiếng reo hò của họ. Tuy nhiên, mối quan tâm về sức khỏe của ÐTC làm cho bầu khí tại Vatican có vẻ không rộn ràng. Có 1 câu hỏi trong đầu của nhiều người là liệu Ðức Gioan Phaolô II có thể từ chức hay không, và nếu có thì khi nào; nhưng tiếng tăm và sức thu hút của ngài đối với các tín hữu công giáo vẫn không hề suy giảm. Ðức Gioan Phaolô II đã quyết tâm là ngài sẽ không từ chức.

Ðức Thánh Cha chỉ đọc một phần bài huấn đức giải thích tiếp về  ý nghĩa của Giờ Kinh Phụng Vụ Ban Chiều. Giọng phát âm của ngài đôi khi  rất khó khăn, do chứng bệnh Parkinson gây ra. Tuy rất đau lòng nhìn thấy sự chịu đựng của ÐTC  qua sắc diện của ngài, nhưng đa số khách hành hương đều có cảm nghĩ chung là sự can đảm của Ðức Gioan Phaolô II chỉ làm tăng thêm lòng ngưỡng mộ của họ đối với ngài, vị giáo hoàng đã chăn dắt đoàn chiên hơn một tỉ người trong suốt 25 năm qua.

Nữ tu Mary, người cùng nhóm hành hương đến Roma. từ dòng Truyền Giáo Phanxicô của Mẹ Maria  tại Paisley, Tô Cách Lan, đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Chúng tôi vẫn luôn cầu nguyện cho ÐTC, nhưng tôi không thể nói là bầu khí tại Vatican hiện giờ là buồn". Một nữ tu khác, chị Pierra, khoảng 60 tuổi đã phát biểu rằng: "Sức khỏe của ÐTC không tốt hơn. Nhưng chúng tôi không buồn. Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân ngài đã ban qua vị Giáo Hoàng này. Cảm xúc của chúng tôi hiện giờ là lòng kính trọng sâu sắc và biết ơn. Chúng tôi yêu mến ngài."

Hàng trăm khách hành hương người Ba Lan đã vẫy cờ nước này khi ÐTC nhìn đến họ. Trong lời chào chúc bằng tiếng Balan, sau bài huấn đức chung, ÐTC đã nói như sau: "Tôi xin cám ơn những anh chị em đồng hương BaLan, đã hiện diện bên cạnh tôi hôm nay và trong suốt 25 năm qua. Tôi sung sướng vì có thể nhờ vào sự nâng đỡ tinh  thần của anh chị em."

Sau đó, bằng tiếng Ý, vào cuối buổi tiếp kiến, ÐTC đã nói lên những tâm tình biết ơn của ngài, vì những lời chúc mừng lễ và những lời cầu nguyện cho ngài trong dịp lễ mừng 25 năm giáo hoàng. ÐTC nói tiếp như sau: "Cha mời tất cả những anh chị em người Roma hiệp ý với Cha vào lúc 6 giờ chiều ngày mai, thứ năm 16 tháng 10 năm 2003, để chúc tụng Chúa và cảm tạ ngài, vì lễ mừng 25 năm nầy."

ÐTC cũng đã không quên chào chúc các Vị Hồng Y và những Vị sắp được phong tước Hồng Y, đã đến Roma, để tham dự Hội Nghị Hồng Y Ðoàn, được bắt đầu từ chiều Thứ Tư, 15 tháng 10 năm 2003. Cuối buổi tiếp kiến, ÐTC cũng đã lên tiếng kêu gọi cho Hòa Bình trở lại trên đất nước Bolivia. ÐTC nói: "Tôi mời gọi anh chị em tất cả hãy cầu  xin Chúa soi sáng những phe liên hệ trong cuộc nội chiến, biết dành chổ cho cuộc đối thoại dân sự, và tìm gặp những giải đáp công bằng cho những vấn đề của đất nước Bolivia, trong  sự tôn trọng  luật pháp."

Anh Xavier Trebels, một sinh viên thần học 26 tuổi đến từ Hoa Kỳ, đã nói về Ðức Gioan Phaolô II như sau: "Ðây là một gương soi sáng tột cùng vì ngày nay ít khi nào có người không những chỉ rao giảng bằng lời, mà còn bằng luôn cả hành động. Ngài sống hoàn toàn cho người khác và cho Thiên Chúa. Ta thấy rõ là ngài đang chịu nhiều đau đớn, nhưng đó là hình ảnh giúp chúng ta thêm lòng can đảm".

Ðức Hồng Y Roger Mahony, Tổng Giám Mục Los Angeles, Hoa Kỳ, nói với các ký giả rằng Ðức Gioan Phaolô II luôn đau buồn trước nỗi khổ của kẻ khác. Chính nỗi khổ đó làm cho ngài khó chịu và đây là vấn đề khiến cho ngài đau buồn". Ðức Hồng Y Mahony cũng bác bỏ và cho là quá sớm những tin đồn về mật viện Hồng Y để chọn người kế  vị Ðức Gioan Phaolô II. Ngài nói như sau: "Ðây là lúc để chúng ta vui mừng... Chúng ta có mặt ở Roma để mừng lễ của ÐTC... Ðến lúc nào đó thì Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng hướng đi để chọn người lãnh đạo mới cho Giáo hội Công giáo."

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page