Vài vị đáng chú ý

trong danh sách các tân hồng y

được bổ nhiệm ngày 28/09/2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài vị đáng chú ý trong danh sách các tân hồng y được bổ nhiệm ngày 28/09/2003.

Radio Veritas Asia 30/09/2003 - [tổng hợp từ Le Figaro, La Croix, CNS và Zenit] - Ðáng chú ý trong danh sách các vị tân hồng y được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II loan báo hôm Chúa nhựt 28/09/2003, chắc chắn không phải là các chức sắc đang phục vụ trong Giáo triều, như Ðức tổng giám mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng của Tòa Thánh, Ðức TGM Julian Herranz, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về việc giải thích các bản văn giáo luật, Ðức tổng giám mục Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh "Công lý và Hòa bình", Ðức TGM Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về mục vụ cho các nhân viên y tế hoặc Ðức TGM Fumio Hamao, người nhựt, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về mục vụ cho những ngừơi di dân. Có lẽ người ta cũng chẳng ngạc nhiên khi các vị tổng giám mục những giáo phận quan trọng trên thế giới được thăng cấp hồng y. Người ta cũng chẳng ngạc nhiên khi đức thánh cha trao tặng mũ đỏ cho một số nhà thần học lỗi lạc trong Giáo hội.

Không gây ngạc nhiên, nhưng có lẽ tạo nhiều tranh cải đó là việc Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm một số vị mà lập trường phản ánh rõ ràng giáo thuyết và lập trường của ngài về một số vấn đề gai góc trong Giáo hội hiện nay.

Ðược nhắc đến nhiều nhứt trong những ngày vừa qua có lẽ là tên tuổi của Ðức TGM George Pell, tổng giám mục Sydney, Australia. Ðức TGM Pell nổi tiếng là người có lập trường cứng rắn đối với một số vấn đề như độc thân linh mục và đồng tính luyến ái. Ngài đã mạnh mẽ bênh vực bậc độc thân linh mục và cương quyết từ chối không cho một nhóm những người đồng tính luyến ái rước lễ; ngài đã không ngần ngại lên án giới truyền thông vì quảng bá nền văn hóa của chết chóc trong xã hội hiện đại. Ngài đã đưa ra nhiều cải tổ trong chủng viện mà nhiều người cho là bảo thủ. Mới đây, dư luận  trong tổng giáo phận Sydney cũng không hài lòng khi ngài chọn hai vị giám mục phụ tá trong hàng ngũ những linh mục mà nhiều người cho là bảo thủ.

Nhưng không phải tất cả các vị tân hồng y đều có cùng một lập trường với nhau về các vấn đề sôi bỏng trong Giáo hội. Chẳng hạn, Ðức TGM Keith O'Brien, tổng giám mục giáo phận St Andrews và Edinburgh, Scotland, có một lập trường rất cởi mở về vấn đề độc thân linh mục. Mới đây, ngài tuyên bố rằng độc thân linh mục là một ơn Chúa ban cho Giáo hội, nhưng ngài cũng không "hề bận tâm nếu luật độc thân không còn trong Giáo hội nữa". Tại thượng hội đồng giám mục thế giới năm 1999, ngài tiết lộ rằng Giáo Triều Roma đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản mọi cuộc thảo luận về vấn đề phong chức linh mục cho người có gia đình.

Về phía á châu, người ta đặc biệt chú ý đến tân hồng y người ấn độ  Telesphore Toppo, tổng giám mục Ranchi, một giáo phận tương đối nhỏ. Trong thượng hội đồng giám mục thế giới năm 1990, vị giám mục này đã yêu cầu các linh mục phải luôn luôn mặc áo dòng, nhứt là trong những xã hội mà kitô giáo chỉ là thiểu số như Ấn độ. Tại thượng hội đồng giám mục năm 2001, một lần nữa, ngài gây được sự chú ý khi tuyên bố rằng các đức giám mục cần phải sống với người nghèo như Chúa Giêsu. Ðây là một bước tiên tri có thể mở đầu một cuộc cách mạng có sức thu hút người Á châu đến với Tin mừng.

Mũ đỏ cũng thừơng được trao tặng cho những vị chủ chăn đang phải đối đầu với nhà nước trong những tình thế chính trị khó khăn. Ðó là trường hợp đức tân hồng y Peter Turkson, tổng giám mục Cape Coast, Ghana, Phi Châu. Vị tổng giám mục trẻ này đã tạo được ấn tượng mạnh tại Roma hồi năm 1994, khi ngài nói rằng Giáo hội cần phải chú ý hơn đến những "dấu chỉ và sự kỳ diệu" của đức tin, chứ không chỉ giới hạn vào giáo huấn trong sách vở và giáo lý. Ngài cổ võ tái khám phá thừa tác vụ chữa bệnh trong kitô giáo.

Ðang phải đương đầu với một tình thế chính trị khó khăn không kém đó là trường hợp đức tân hồng y Gabriel Zubeir Wako, tổng giám mục Khartoum, Sudan. Tại đây, các tín hữu kitô đã và đang là nạn nhân của cuộc nội chiến và những chiến dịch hồi giáo hóa của chính phủ.

Cuối cùng, bất ngờ nhứt hẳn phải là việc Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục Sài Gòn, được Ðức Thánh Cha nâng lên bậc hồng y. Việc bổ nhiệm bất ngờ đến độ  Nhà Nước Việt Nam đã từ chối không nhìn nhận. Theo tin của hãng thông tấn AP, hôm thứ Hai 29/09/2003, Ban Tôn Giáo của Nhà Nước Việt nam nói rằng Tòa Thánh Vatican đã không "xin phép" Nhà Nước Việt Nam khi nâng Ðức Cha Mẫn lên bậc hồng y.

Một viên chức tại Roma xin được dấu tên đã nói với hãng thông tấn AP rằng Tòa Thánh Vatican không bao giờ xin phép các chính phủ khi bổ nhiệm hồng y và những việc bổ nhiệm này hoàn toàn thuộc quyết định của đức giáo hoàng.

Trong bản tin hôm 28/09/2003, khi nhận định về việc bổ nhiệm hồng y, hãng thông tấn Zenit viết rằng "Ðức Gioan Phaolô II luôn gây ngạc nhiên cho các quan sát viên khi chọn các tân hồng y". Giờ đây thì có lẽ thế giới lại càng phải ngạc nhiên hơn nữa khi vẫn còn có những chính phủ yêu cầu ngài phải xin phép trước khi chọn lựa hồng y.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page