Ý nghĩa các cuộc lễ mừng

kỷ niệm 25 năm triều đại giáo hoàng

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ý nghĩa các cuộc lễ mừng kỷ niệm 25 năm triều đại giáo hoàng của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Radio Veritas Asia - [viết theo Avvenire 21/09/2003] - Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhựt báo công giáo Ý "Tương Lai", trong số ra ngày Chúa Nhựt 21/09/2003, Ðức hồng y Giovanni Battista Re, tổng trưởng Bộ Giám Mục, đã nói đến ý nghĩa của các cuộc lễ mừng kỷ niệm 25 năm triều đại giáo hoàng của Ðức thánh Cha Gioan Phaolô II.

Ðức hồng y tổng trưởng bộ giám mục cho biết: đức Gioan Phaolô II không muốn có những cuộc cử hành đặc biệt về biến cố này. Có lẽ để tránh hướng sự chú ý về cá nhân ngài mà đức thánh cha đã thiết lập Năm Mân côi. Nhưng các tín hữu công giáo trên khắp thế giới xem ra không muốn một biến cố quan trọng như thế lại qua đi một cách âm thầm. Ðáp lại sự mong mỏi ấy của giáo dân, các đức hồng y sẽ qui tụ về Roma từ ngày 15 đến ngày 18/10/2003 để không chỉ bàn về những vấn đề hệ trọng trong Giáo hội, mà còn để cùng với Ðức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Chúa vì một biến cố phi thường như thế.

Theo đức hồng y Giovanni Battista Re, sự kiện một đức giáo hoàng có thể mừng kỷ niệm 25 năm làm đấng kế vị thánh Phêrô, phải được xem là một biến cố phi thường. Trong 2,000 năm lịch sử của Giáo hội, không kể thánh Phêrô, chỉ có hai vị giáo hoàng đã vượt qua kỷ lục này: một là Ðức Piô IX với 32 năm làm giáo hoàng và hai là Ðức Leo XIII với 25 năm và vài tháng. Ngoài chiều dài 25 năm, triều đại giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II còn được đánh dấu bằng những sự kiện phi thường khác. Chẳng hạn ngày 13/05/1981, ngài đã bị mưu sát, nhưng bàn tay vô hình của Ðức Mẹ đã cứu sống ngài. Viên đạn đã đi xuyên qua người của Ðức Thánh Cha nay đã được gắn vào triều thiên trên đầu tượng Ðức Mẹ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima. Sự che chở đặc biệt của Ðức Mẹ cũng được ghi nhớ bằng bức hình mosaic mà khách hành hương có thể thấy được khi đưa mắt nhìn lên trên, về phía bên phải của Quảng trường Thánh Phêrô. Trên bức tượng có hàng chữ "Mẹ Giáo hội".

Về triều đại của Ðức Gioan Phaolô II, người ta đã nói nhiều và viết nhiều. Vậy thì đâu là những khía cạnh mà hồng y đoàn sẽ suy tư nhân dịp về Roma? Ðức hồng y tổng trưởng bộ giám mục cho biết như sau: các đức hồng y sẽ tập trú vào một số vấn đề hệ trọng đối với Giáo hội như sứ vụ Phêrô và sự thông hiệp của hàng giám mục, đời sống thánh hiến và ơn gọi, gia đình, vấn đề đại kết và cuộc đối thoại liên tôn, công cuộc truyền giáo, nỗ lực phục vụ hòa bình. Ngày 16/10/2003, cùng với các vị thượng phụ và các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục, các đức hồng y sẽ hiện diện bên cạnh Ðức Thánh Cha khi ngài ký ban hành tông thư hậu thựơng hội đồng giám mục về nhiệm vụ của các giám mục.

Trở lại với ý nghĩa trọng tâm của các cuộc cử hành nhân dịp mừng kỷ niệm 25 năm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, đức hồng y Giovanni Battista Re nói như sau: "Mỗi một vị giáo hoàng đều có cá tính, tài năng riêng, và Ðức Gioan Phaolô II không ra khỏi luật trừ ấy. Ngài lại còn tỏ ra phi thường là khác. Ngài là một vị mục tử với trái tim cao thượng, với một lòng can đảm không gì có thể khuất phục, với một niềm tin sáng suốt nơi Thiên Chúa và Mẹ Maria; ngài có một tầm nhìn xa và bao quát về Giáo hội và nhân loại. Ngài có nhiệm vụ "củng cố mọi anh em trong đức tin" và đứng mũi chịu sào trước mọi phong ba bão táp. Những cuộc cử hành vào giữa tháng 10 năm 2003 là điều cần thiết để hiểu được trách vụ duy nhứt mà Chúa Kitô đã ủy thác cho thánh Phêrô và các đấng kế vị ngài. Ðây là dịp để nhấn mạnh cách Ðức Gioan Phaolô II đã hiểu về trách vụ này trong 25 năm qua. Chúng ta phải vinh danh Ðức Giáo hoàng như Chúa Kitô đã vinh danh ngài: tất cả vì ích lợi của Giáo hội.

Ðược hỏi: đâu là những câu nói đáng chú ý nhứt của Ðức Thánh Cha trong 25 năm qua, đức hồng y Giovanni Battista Re kể ra ba câu. Trong bài diễn văn nhậm chức ngày 22/10/1978, ngài nói: "Ðừng sợ. Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô". Trong thông điệp "Ðấng Cứu Thế", ngài viết "Trên con đường từ Chúa Kitô đến con người, Giáo hội không thể bị bất cứ ai chận lại". Trong chuyến viếng thăm Balan năm 1989, ngài khẳng định: "Loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử con người là một hành động chống lại con người. Không có Chúa Kitô, không thể hiểu được lịch sử của Ba lan".

Cuối cùng, cao điểm của tuần lễ mừng kỷ niệm 25 năm làm giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II sẽ là lễ tôn phong chân phước cho Mẹ Têrêxa Calcutta vào ngày 19/10/2003. Ðức hồng y Giovanni Battista Re nói đến mối quan hệ của vị tân chân phước này với Ðức Thánh Cha như sau: "Một gương mặt quen thuộc với toàn thế giới như Mẹ Têrêxa sẽ được tôn phong chân phước vào Chúa nhựt kế tiếp, là một biến cố đầy ý nghĩa. Ai cũng biết rằng Mẹ Têrêxa luôn dành cho Ðức Thánh Cha một tình cảm đặc biệt. Mẹ bênh vực ngài khi cần và ủng hộ ngài trong tất cả mọi cuộc chiến của ngài, đặc biệt là cuộc chiến bảo vệ Sự Sống. Vì lý do này và nhiều lý do khác, người phụ nữ này đã đi vào trái tim của nhân loại. Tôn phong chân phước cho Mẹ, Ðức thánh cha muốn đề cao mẫu gương của Mẹ và tin ở sự hiện diện và bầu cử của Mẹ bên Tòa Chúa".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page