Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini

cựu Tổng Giám Mục Milano

lên án nạn bạo lực

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini, cựu Tổng Giám Mục Milano, lên án nạn bạo lực.

Tin Roma (Apic 7/09/2003) - "Việc tích chứa những đau khổ chồng chất sẽ nuôi sống hận thù trong tâm hồn con người", ÐHY Carlo Maria Martini đã quả quyết như trên trước tình trạng căng thẳng hiện nay giữa người Do Thái và người Palestine.

Ðức Hồng Y mời gọi hai bên hãy cảm thông với đau khổ của nhau, ngõ hầu đi đến việc chấp nhận lẫn nhau. ÐHY nói: "Nếu dân tộc  nầy nhìn đến những đau khổ của dân tộc kia, thì hòa bình có thể thực hiện được. Ghi nhớ những đau khổ của mình sẽ nuôi dưỡng hận thù. Nhưng nếu nhìn thấy những đau khổ của kẻ thù, thì điều nầy có thể dọn đường cho diễn tiến đi đến việc thông cảm lẫn nhau.

Ðược biết, sau khi nghỉ hưu khỏi trọng trách Tổng Giám Mục Milanô, miền bắc Italia, ÐHY Carlo Maria Martini, đến cư ngụ tại Giêrusalem để nghiên cứu và cầu nguyện. Ngài vừa lên tiếng kêu gọi hòa bình giữa hai dân tộc Do Thái và Palestine, qua một bài báo đăng trong một nhật báo nổi tiếng tại Italia có lượng độc giả cao. Ngài tuyên bố rằng: Thế giới đang làm mồi cho bạo lực, bởi vì thế giới đang làm nô lệ cho các thần tượng giả. Ngày nay, đối thủ duy nhất của Hòa Bình là khủng bố, trong mọi hình thức. Và khi giải pháp duy nhất là điều xấu tuyệt đối, thì đối thoại không còn là một trong những giải pháp có thể, mà là giải pháp cần thiết phải thực hiện. Chính vì thế mà các nhà lãnh đạo của những đảng phái chính trị đang tranh chấp với nhau, phải cố gắng thực hiện cuộc đối thoại hòa bình.

Theo nhận định của ÐHY Martini, thì thế giới cần phải làm áp lực mạnh để ủng hộ cho  "Lộ Trình Hòa Bình", nhắm mang lại hòa bình trong vùng. "Thay vì xây lên những bức trường bằng xi măng và gạch đá, để tách rời ra  hai phe tranh chấp, thì nên xây dựng "Cây Cầu Con Người", để vừa bảo đảm sự an ninh cho cả hai bên, vừa cho phép hai cộng đoàn đối thoại với nhau và càng ngày càng hiểu nhau hơn, đối với những gì  là thiết yếu và xảy ra hằng ngày trong cuộc sống.

Ðể loại bỏ đi sự đau khổ và hận thù, đang  được tích chứa và đè nặng trong tâm hồn, thì điều rất cần thiết là học cách biết nghĩ đến đau khổ của kẻ khác.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page