Những nhận định

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị

về Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhất

dịp kỷ niệm 25 năm

ngày ngài được chọn làm Giáo Hoàng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những nhận định của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị về Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhất, dịp kỷ niệm 25 năm ngày ngài được chọn làm Giáo Hoàng.

(Radio Veritas Asia 28/08/2003) - Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 27 tháng 8 năm 2003, tại Ðại Thính Ðường Phaolô Ðệ Lục, trong nội thành Vatican, ÐTC Gioan Phaolô Ðệ Nhị đã dành trọn bài huấn đức của ngài, để nói về dung mạo của Ðức Gioan Phaolô I, bởi vì ngày 26 tháng 8 năm 2003, là ngày kỷ niệm 25 năm Ðức Gioan Phaolô I được chọn kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Ðức Gioan Phaolô I chỉ làm giáo hoàng trong vòng 33 ngày mà thôi, tức  từ ngày 26 tháng 8 cho đến ngày 28 tháng 9 cùng năm 1978. Năm 1978 nầy còn được gọi là năm của ba vị giáo hoàng: Ðức Phaolô VI, Ðức Gioan Phaolô I, và Ðức Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng đầu tiên không phải người Italia sau 456 năm. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi những nhận định của Ðức Gioan Phaolô II, về vị tiền nhiệm là Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhất.  Mở đầu bài ngỏ, Ðức Gioan Phaoolô II đã nói như sau:

 

Chiều thứ bảy, ngày 26 tháng 8 năm 1978,  Ðức Gioan Phaolô I, vị giáo hoàng tiền nhiệm đáng kính của Cha,  đã được chọn lên. Và như thế, ngày 26 tháng 8 năm 2003, là ngày kỷ niệm 25 năm biến cố vừa nói.

Hôm nay, Cha muốn trở về lại với những giây phút đó,  những giây phút trong đó Cha đã cảm nghiệm được  niềm vui cùng với xúc động sâu xa. Cha nhớ lại như thế nào những lời nói của Ðức Gioan Phaolô I  chạm sâu xa đến con tim của dân chúng, lúc đó hiện diện thật đông tại quảng trường thánh Phêrô. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên trên Bao Lơn Mặt Tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðức Gioan Phaolô I đã thiết lập được với những người hiện diện mối tương quan thiện cảm tự  nhiên.  Gương mặt vui tươi của ngài, cái nhìn đầy tin tưởng và cởi mở, đã chiếm được con tim của người dân Roma và của các tín hữu trên toàn thế giới. Ngài đến từ cộng đoàn giáo hội nổi tiếng Vênêzia; cộng đoàn nầy đã cống hiến cho Giáo Hội, trong thế kỷ XX, hai vị Giáo Hoàng vĩ đại: đó là Ðức Thánh Giáo Hoàng Piô X, mà năm nay chúng ta mừng kỷ niệm giáp 100 năm ngài được chọn lên kế vị thánh Phêrô, và chân phước Giáo Hoàng Gioan 23, mà hôm tháng Sáu năm 2003, chúng ta đã kỷ niệm 40 năm ngài qua đời.

2. "Chúng ta hãy tín thác vào sự trợ giúp của Thiên Chúa", Ðức tân giáo hoàng Gioan Phaolô  đệ nhất đã nói như thế trong sứ điệp đầu tiên. Ngài là một vị thầy của đức tin trong sáng, không vướng bận những cặn dơ theo thời chóng qua và trần tục. Ngài đã cố gắng thích nghi những lời giảng dạy theo cảm tính của dân chúng, nhưng đồng thời vẫn duy trì luôn sự trong sáng rõ ràng của giáo lý và sự áp dụng giáo lý vào trong cuộc sống đúng theo đức tin.

Nhưng thử hỏi đâu là bí quyết của sức thu hút của ngài, nếu không phải là sự tiếp xúc liên lỉ với Chúa? Ngài đã ghi trong một trong những tác phẩm của ngài theo dạng một bức thơ gởi cho Chúa Giêsu, như sau: "Chúa biết rõ điều nầy. Con cố gắng luôn để duy trì cuộc đối thoại liên tục với Chúa". "Ðiều quan trọng là Chúa Kitô được bắt chước và được yêu mến"; đó là sự thật, mà nếu được diễn dịch ra trong cuộc sống, làm cho kitô giáo và niềm vui  được đi đôi với nhau".

3. Một ngày sau khi được chọn làm giáo hoàng, trong lần đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật ngày 27 tháng 8 năm 1978, sau khi đã nhắc lại những vị tiền nhiệm của ngài, Ðức Tân Giáo Hoàng  Gioan Phaolô Ðệ Nhất đã nói như sau: "Tôi không có sự khôn ngoan của con tim như Ðức Gioan 23, và cũng không có sự chuẩn bị và văn hóa như Ðức Phaolô đệ lục, nhưng tôi phải kế vị các ngài. Tôi phải cố gắng để phục vụ Giáo Hội."

Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhất  rất gắn bó với hai vị giáo hoàng trước ngài. Trước mẫu gương của hai vị tiền nhiệm, ngài đã trở nên nhỏ bé, vừa cho thấy nhân đức khiêm tốn, được ngài xem như là quy luật thứ nhất cho cuộc sống. Khiêm tốn và lạc quan, đó là đặc điểm của cuộc đời ngài. Chính nhờ vào hai đức tính nầy, mà Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhất  để lại, --- trong cuộc sống ngắn ngủi của ngài giữa chúng ta --- một sứ điệp của hy vọng,  được biết bao tâm hồn đón nhận. Ngài thường thích lặp đi lặp lại như sau: "Hãy sống lạc quan mặc cho tất cả mọi sự xảy ra. Lòng tín thác vào Thiên Chúa phải là trung tâm của những tư  tưởng và những hành động chúng ta." Và ngài đã nhận định cách thực tế được đức tin linh động như sau: "Có hai nhân vật chính của cuộc sống chúng ta: đó là Thiên Chúa và mỗi người chúng ta."

4. Lời ngài nói và chính con người ngài đã đi sâu vào trong tâm hồn của tất cả mọi người, và vì thế tin về cái chết bất ngờ của ngài trong đêm tối ngày 28 tháng 9 năm 1978, là điều hết sức bất ngờ.  Không còn nữa nụ cười của vị chủ chăn sống gần gủi với dân chúng; ngài biết đối thoại với nền văn hóa và thế giới, một cách an bình và quân bình.

Một số ít những bài diễn văn và những bài viết mà ngài để lại cho chúng ta, khi còn là giáo hoàng,  sẽ làm phong phú  cho một tuyển  tập không nhỏ những bài viết, cho đến bây giờ còn giữ  được tính cách thời sự đáng phục, 25 năm sau khi ngài qua đời. Có lần ngài đã nói như sau: Ðồng hành với những con người yêu thương nhau, biết nhìn nhận  nhau như là anh chị em và là con cái của một Thiên Chúa Cha duy nhất, có thể trở thành một điều kỳ diệu. Nhưng đồng hành  với những con người không còn nhìn nhận nơi Thiên Chúa như người Cha duy nhất,  thì trở thành mối nguy hiểm liên lỉ."  Sự thật,  được diễn tả bằng chính  ngôn ngữ  của ngài,  là thật hữu ích cho con người thời đại chúng ta!

5. Ước chi nhân loại biết chấp nhận lời cảnh tỉnh hết sức khôn ngoan như  trên, và biết dập tắt những lò lửa hận thù và bạo lực,  tại biết bao nơi trên mặt đất nầy, để xây dựīng, trong sự đồng tâm, một thế giới công bằng hơn và có tinh thần liên đới hơn.

Ðức Gioan Phaolô I đã tuyên  bố mình là người con dịu dàng và đầy sùng lòng sùng mộ đối với Mẹ Maria. Nhờ lời Mẹ Maria cầu khẩn, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa nhận vào Vương Quốc của Chúa, --- vương quốc của hòa bình và niềm vui, --- nhận vào  người Tôi Tớ trung thành của Chúa. Chúng ta hãy cầu  xin cho giáo huấn của ngài, --- một giáo huấn  liên quan đến những hoàn cảnh sống cụ thể hằng ngày, --- trở thành ánh sáng cho các tín hữu và cho mọi người thành tâm thiện ý.

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những nhận định của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị về Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhất, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại Roma. Hẹn gặp lại quý vị  và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page