Phép lạ máu thánh Laurensô

từ đông đặc biến thành thể lỏng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phép lạ máu thánh Laurensô từ đông đặc biến thành thể lỏng.

Frosinone, Ý [Avvenire 10/08/2003] - Từ 400 năm nay, cứ  đến ngày lễ kính nhớ thánh Laurenso, phó tế tử đạo vào ngày 10/08, thì  máu của ngài đang ở trạng thái đông đặc bỗng biến thành thể lỏng.

Tuy không nổi tiếng như trường hợp thánh tử đạo Gennaro tại Napoli, hiện tượng máu của thánh Laurensô cũng tương tự. Từ 400 năm nay, chưa có một cuộc thử nghiệm khoa học nào có thể chối cãi được tính cách trung thực của hiện tượng lạ lùng này. Hiện nay, máu của thánh Laurensô, phó tế tử đạo đang được cất giữ tại nhà thờ Ðức Mẹ hồn xác lên trời ở Amaseno, thuộc tỉnh Frosinone, Ý.

Mỗi năm cứ đến ngày 10/08 thì máu của thánh Laurensô, được chứa đựng trong một ống trong suốt, từ tình trạng đông đặc biến thành máu tươi.

Theo truyền khẩu, một số dân cư sống trong thung lũng dọc theo sông Amaseno là dân quân của hoàng đế Valerianô vào thế kỷ thứ 3. Chính dưới thời của hoàng đế này mà thánh Laurensô phó tế đã chịu tử đạo. Sau khi chứng kiến cuộc tử đạo của vị thánh đã từng lấy tài sản của Giáo hội đem phân phát cho người nghèo, những người dân quân này đã lấy máu của thánh nhân và cất giữ.

Hiện tượng máu của thánh Laurensô từ trạng thái đông đặc chuyển sang thể lỏng đã xảy ra lần đầu tiên hay đúng hơn được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1600. Ðức Giáo hoàng Phaolô V đã xin vài giọt máu của thánh nhân để kính nhớ. Năm 1759, đức Clementê XIII đã công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ.

Trong những năm gần đây, nhiều cuộc thử nghiệm đã được tiến hành. Tuy nghi ngờ, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được hiện tượng lạ lùng này.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page